1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao tán gái.

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi Peace_do, 15/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Làm sao tán gái.

    1/Con gái yêu bằng tai:vừa dí dỏm vừa ngọt ngào.Với lại con gái khoái nghe nịnh lém,thỉnh thoảng khen cho nàng mấy câu
    2/Quan tâm:thỉnh thoảng phone cho nàng nhưng đừng buôn dưa lê,nó ghét cho.Chỉ cần hỏi"Trời nắng,em đội mũ vào kẻo nắng" hay "Đừng thức khuya em nhé"Tặng cho con gái nhưng gì nhỏ nhắn và có ý nghĩa(xấu cũng đc )và ghi mấy dòng kiểu như "MAy all the stars above the blue sky bring U happiness"-->đá cũng rơi lệ
    3/Chiều chuộng: Con gái là thích làm nũng,chịu khó mà chiều nhé. Chiều chuộng nhiều một ít sẽ được thôi
  2. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    ac ac chủ đề hay nhất trong tháng :D

    fIRe wAlks wIth mE
  3. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy, tôi và em đang giận nhau thì sao đây các bác... giúp em với... huhuu....
    All for you
  4. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi giận thì làm lành có sao đâu....
    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
  5. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Cái chuyện của bác On hả, chỉ cần thể hiện cái mặt buồn buồn, tỏ ra rằng lỗi là thuộc phần mình hết đi. Sau đó dẫn cô ta đi ăn là được mà. Con gái là chúa ăn vặt mà. Nếu bác không biết quán ăn thì hỏi cô ta hoặc lo nghiên cứu trước.
  6. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    hí hí... bác On mà nghe lời bác P_do thì coi chừng a nha. lỡ đâu lỗi của người ta mà mình cứ xin lỗi trước thì mai mốt người ta quen thói là phiền lắm. óơi lại, con gái mà thấy ai lụy mình quá sẽ trở nên coi thường đấy.
    Sta thấy tốt nhất là bác On dẫn bác gái đi uống café, cái quán mà 9 bàn 18 ghế đó. rồi nói chuyện thẳng thắn coi sao. vậy hen. nếu thành công thì nhớ dẫn đi ra mắt bà con. thứ 7 này Sta dành cho bác On 2 suất đó.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  7. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Bác còn kinh nghiệm chi hông? Nêu nốt ra đi để em học hỏi với
    ************************************
    Tình yêu đến anh đây mong đợi nhiều
    Tình yêu đi anh vô cùng hối tiếc. Ặc ặc !!

  8. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    trên đời có truyện 1001 đêm thì tui đây cũng có 1001 cách cua gái. Tui sẽ post cho các bác xem và cho ý kiến đóng góp. Nhưng chú ý các bác nên áp dụng một trong những cách đã nêu thôi nhé. Nếu các bác mà áp dụng tất cả thì khổ đời đó. Tiền mất tật mang đó. Đầu tư chỉ có lỗ chứ không có lãi đâu
  9. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Em í không thích ăn vặt, sô-cô-la em í lại càng ghét.... mà lỗi đâu phải tại tôi đâu.... làm mặt buồn hoài có được giề đâu... chẳng thèm mở lời 1 tiếng....
    All for you
  10. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Đáng đời quân gian ác..hê hê...
    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc

Chia sẻ trang này