1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao tán người quan niệm không yêu người bằng tuổi?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BabyRaptor, 07/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì bạn cũng không nên chú trọng quá về cái quan niệm đó, thực ra đó chỉ là lý do nêu ra khi chưa yêu thôi.
    Khi yêu rồi thì tự thay đổi quan niệm
    Còn để tán được người ta, bạn đừng nên quá biểu lộ tình cảm, nên lạnh lùng một chút, đôi lúc cần quan tâm đến nhiều người chứ không phải chỉ 1 người, như thế sẽ dễ tiếp cận mục tiêu hơn.
    Chúc thành công nhé

  2. tieu_thu_nho

    tieu_thu_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic: Dĩ nhiên là chân thành và quan tâm chưa phải là tất cả để có một happy ending như mong muốn (nói thật quan trọng nhất là tình cảm của bạn gái kia cơ), nhưng mà khi bạn đã "sống hết mình" thì cũng không phải hối tiếc, nhỉ? Mà đã "mua chuộc" được bạn của người ta thì ... dễ hơn rất nhiều mà. Cố lên nhá.
    P/S: đừng nghĩ là mình ko có đối thủ để cạnh tranh là "sung sướng" nhé. Ko có nghĩa gì hết cả :)
  3. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Các bạn để mình nêu rõ cụ thể hoàn cảnh mình đang gặp phải nhé, hy vọng các bạn đưa ra đường lối đúng đắn cho mình để giải quyết vấn đề này.
    Mình và bạn ý quen nhau cách đây 3 tháng, bọn mình đều là sinh viên năm thứ 2, và cùng làm cộng tác viên của showgame "Hãy chọn giá đúng". Mình làm hoạt náo viên, còn bạn ý làm người mẫu. (Dù mình thấy bạn ý rất xinh nhưng mọi người bảo như thế là thường thôi, chẳng qua được cái dáng nên vào làm người mẫu...). Hôm đầu tiên bọn mình gặp nhau, bạn ý chủ động bắt chuyện với mình, rồi mình xin số điện thoại và mình nhắn tin với bạn ý suốt cả tháng sau đó. Mỗi khi mình nhắn đi, bạn ý nhắn lại vô cùng hào hứng và nhiệt tình. Mình cũng nhắn tin rất quan tâm, kể nhiều chuyện cười, các câu đố vui, các lời chúc, các bài thơ ngắn vui... Bạn ý cũng đối xử lại với mình thật tuyệt, và mình chợt nhận ra, mình đã yêu bạn ý lúc nào không hay.
    Một hôm, mình chat với bạn ý, bỗng dưng, mình đợi lâu quá mà không thấy reply, hỏi mãi thì hóa ra bạn ý dang chat với một anh làm cùng bọn mình, hơn mình 2 tuổi, mà mình rất...ghét. Mình tự động offline, không chào không hỏi (lúc đó đang tức), lên blog viết mấy bài thơ thất tình. Hôm sau, chat với bạn ý, bạn ý hỏi sao lại thất tình, mình trả lời là người con gái mình thích lại chat với người khác, bỏ quên mình bên bàn phím, cô ta đã yêu tên kia rồi...Bạn ý trả lời mình là, "chắc thực sự cô ấy không cố ý đâu, chat với một người đâu có nghĩa là thích người đó, như tớ hôm qua này, chẳng lẽ ấy bảo tớ thích anh L...". Lúc đó, mình ấm lòng biết bao, và mình nghĩ rằng bạn ý biết mình thích bạn ý, và bạn ý cũng có đôi chút cảm tình với mình...
    Tháng sau, bọn mình gặp lại nhau để quay đợt mới, cả ngày lao động quần quật bên bạn ý (mọi khi chỉ có nhắn tin), mình mới để ý thấy bạn ý xinh biết nhường nào, bạn ý còn ra đứng cạnh tớ lúc tớ đang đứng một mình...Vậy là tối hôm đó, khi cả hai đã về nhà, mình nhắn tin cho bạn ý, hỏi xem mình có vị trí thế nào trong trái tim bạn ý, bạn ý đã trả lời mình như sau: "Trong suốt thời gian qua, ấy đã có mặt đúng khi tớ đang cần một người bạn nhất, nếu đánh giá, tớ sẽ xếp ấy chỉ sau hai con bạn thân của tớ thôi. Những tin nhắn của ấy đã động viên tớ nhiều, làm tớ vui lên nhiều. Có những tin nhắn tớ đọc đi đọc lại nhiều lần không chán, cứ thấy buồn lại lôi ra đọc...". Chắc lúc đó mình mù quáng quá, hay ngu xuẩn bản chất rồi, mà mình lại ngỏ lời luôn...
    Bạn ý không trả lời, cho đến hôm sau, bọn em gặp lại nhau, nói chuyện bình thường, như không có gì xảy ra. Chiều hôm đó, mình mới nhận được e-mail của bạn ý, bảo rằng:
    "Nói thật tớ rất sợ làm tổn thương một ai đó và với ấy điều này còn đáng sợ hơn vì ây'''' là một người bạn vô cùng đặc biệt!Điều ây'''' không thể phủ nhận bởi tất cả những gì ấy làm cho tớ thế nên tớ luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với ấy! Đây không phải lần đầu tớ giải quyêt'''' vấn đề như thế này thế nên tớ rất dè dặt tớ sợ sẽ lại mất bạn như những lần trước vì lời từ chối của mình.Nhiều lúc tớ tự hỏi mình đang chờ đợi điều gì mà không thể đón nhận tình cảm của người thích mình?Một câu hỏi khó có lẽ vì thế mà đến giờ vẫn chưa có bạn trai.
    Tớ luôn muốn ấy được hạnh phúc thật đấy !Tớ không muốn ấy buồn !Ấy có tin tớ đang khóc khi viết những dòng này không?Tớ... thật sự xin lỗi khi phải nói thẳng quan điểm của mình nhưng tớ thấy trong chuyện tình cảm nên thẳng thắn,nó không phải quả bóng để vờn đi vờn lại làm tổn thương người khác thích thì thành đôi còn nếu không thì nên nói ra để còn đi tìm tình yêu mới chứ phải không?Ấy rất tốt nhưng tại tớ hâm quá thôi !Chúng ta vẫn là bạn tốt nhé! tớ không chắc điều này sẽ được thực hiện ví đã có kinh nghiệm rồi nhưng chắc chắn một điều tớ không bao giớ muốn mất một người bạn tuyệt vời như ấy!Tớ luôn hy vọng thê''''!Chúc ấy luôn may măn; và hạnh phúc nhé!"
    Cả tháng sau đó, mình bị thất tình, đêm không ngủ nổi, online tìm bạn nói chuyện cho khuây khỏa...Chính bạn ý đã online, thức đến 12h đêm với mình, nói chuyện với mình, bạn ý nói, bạn ý cổ hủ, sẽ không yêu người bằng tuổi, nên xác định ngay từ đầu là bạn rồi, bạn ý bảo mình nên quên bạn ý với vai trò là người mình thích...Mình đề nghị bọn mình thành bạn thân và bạn ý nhận lời. Bạn ý còn kể với mình là đang thích một anh khác, thích đơn phương thôi, vì anh ý có người yêu rồi, và chính mình cũng đã tư vấn cho bạn ý cách đi cưa anh kia (giờ thì bạn ý cũng thất tình rồi)
    Nhưng mình đâu có muốn chỉ là bạn, mình nghĩ là thành bạn thân rồi thì mình sẽ từ từ ngấm vào lòng bạn ý, đề rồi xem ai thực sự mới là người tốt với bạn ý. Mình còn làm quen với cô bạn thân của bạn ý, và cô nàng này cũng đồng ý giúp mình (tuy nhiên cho đến giờ thấy chả giúp được gì ngoài cung cấp tí chút thông tin). Cô bạn này bảo mình là "thực sự con bé kia không yêu người bằng tuổi, nó kể lể hàng trăm lần chuyện này rồi" và "nó kể với tớ là nó cảm thấy hai đứa không hợp nhau...".
    Mình yêu rất chân thành, không có ý định tán tỉnh bâng quơ, nhưng mình đã lâm vào thế bế tắc, mọi người đều khuyên bỏ cuộc, chỉ còn tin nhắn và chat để liên lạc, đi chơi thì phải đi cả hội, nếu không đi chơi thì phải giữa tháng 12 mới gặp nhau, cuối tháng 11 sinh nhật mình mà mình cũng không biết có nên rủ đi chơi không...
    Vậy đến giờ, mình phải làm thế nào?
    Một vài thông tin ngoài lề: Mình và bạn ý có nhiều đặc điểm giống nhau trong suy nghĩ và tính cách, bọn mình đều sống khá khép kín, ít nói, ít biểu cảm, đôi khi lạnh lùng, vô tâm, nhưng trong suy nghĩ và tình cảm luôn phức tạp và rối loạn. Chính bạn ý đã bảo mình, do tính giống nhâu nên không hợp nhau vì nếu trái ngược tính cách thì mới hợp nhau...Tính giống nhau chỉ làm bạn thôi.
    Các bạn, ai có ý kiến gì để giải quyết tình hình thì hãy góp ý cho mình với, những ai khuyên mình bỏ cuộc hay chỉ vào viết cho vui thì đừng viết gì cả mà hãy lặng lẽ rời khỏi topic và quên chuyện này đi. Mình thực sự cần những lời khuyên hay phương án bây giờ, giúp mình các bạn nhé...Cảm ơn các bạn trước.
    Được BabyRaptor sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 09/11/2007
  4. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Làm ơn, làm ơn, làm ơn đi mà, không ai có thể giúp mình à?
  5. domino26

    domino26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thấy kêu gào quá nên xin góp một lời nhỏ, hãy lắng lại làm theo con tim mình mách bảo, đấy là người chỉ đường tốt nhất
  6. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    È, cô gái ấy nói đúng đới bác chủ topic ạ, từ hồi bé bọn chúng em lúc nào chả chín chắn và lõi hơn các bạn giai cùng tuổi rồi, chưa kể là quen thấy mấy thằng bằng tuổi nó nhí nhố vớ vẩn quá nên ngày xửa ngày xưa hội con gái đã có suy nghĩ là phải yêu giai hơn tuổi để được chiều chuộng, nhõng nhẽo í.
    Cá nhân em trước đây cũng nghĩ vậy, hí, chỉ đưa các anh hơn từ 4t - 10t vào tầm ngắm thôi ạ. Hì, ấy, nhưng nói thế ko phải là hết hy vọng bác nhá, vì tình yêu í mà, khó đoán trước lắm. Bác cố lên, tỏ ra đàn ông và vững vàng để cô gái ấy có thể tin tưởng mà dựa vào. hì, em cũng đang quen 1 đồng chí = tuổi đấy ạ, ko nói trước được đâu í
  7. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn, các bạn nói thế mình cũng có đôi chút hi vọng. Thú thực là bây giờ, chị mình là người vạch cho mình từng kế hoạch, đường đi nước bước cũng bảo: "Chúng mày chẳng hợp nhau" và không thèm giúp mình nữa. Minh chỉ còn biết lên đây cầu cứu.Mong ai đó có thể vạch cho mình một đường lối cụ thể giúp mình đi tới thành công...
    Không phải kiêu căng khi mình cũng có thể tự nhận xét, mình là người không đến nỗi nào... Chỉ mỗi một tội mình không có kinh nghiệm gì trong lĩnh vực này cả. Mình tin rằng, người như mình có thừa khả năng, chỉ cần tìm ra đường lối đúng đắn là ổn. Đọc sách của bác Quacker cũng không thấy có chỗ nào khả dĩ áp dụng được vào tình thế như của mình... Vậy mong ai đó chỉ cho mình với...
  8. wildgoose

    wildgoose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc bài viết của bạn kể về cô bạn gái, cảm thấy rất có cảm tình, một cô gái khá xinh đẹp, còn trẻ, có cách đối xử thẳng thắn, rõ ràng trong chuyện tình cảm, điều này thật đáng quý.
    Chỉ muốn đưa ra một số cảm nhận cá nhân của tôi thế này:
    Hiện tại cô ấy không (chưa) có tình cảm gì với bạn, cái lý do bằng tuổi chỉ là một cái cớ mà thôi. Việc bạn nhắn tin cho cô ấy, và cô ấy trả lời đều đặn, vui vẻ (nhất lại là trong lúc cô ấy đang thích một anh chàng khác, mà không được đáp lại) chỉ thể hiện rằng cô ấy quý mến bạn như một người bạn, không có gì đặc biệt cả.
    Cô ấy đã có một cái mẫu người trong mộng của cô ấy, và bạn thì chưa đúng vào cái khuôn ấy, cô ấy đang đi tìm, đang chờ đợi.
    Dù bạn chưa đúng là chàng hoàng tử mà cô ấy đang mơ, nhưng bạn cũng không phải là tệ (như bạn nhận xét), bạn cũng có một số điểm mạnh nhất định, chính vì thế bạn mới được cô ấy quý mến, và đưa ra cái lý do bằng tuổi như trên. Nếu bạn tệ, bạn không có gì hay, thì chắc cô ấy không muốn làm bạn với bạn nữa đâu.
    Bạn chưa đủ độ chín chắn để có thể được cô ấy yêu vào thời gian này, hoặc có thể Kưa đổ được cô ấy. Bằng chứng là bạn trẻ con hơn cô ấy nhiều, chỉ có việc cô ấy không chát với mình, mà bạn làm hàng loạt bài thất tình, buồn bã (trong khi chưa biết chính xác thông tin, cô ấy cũng chưa có bạn trai, việc gì phải thất tình).
    Thêm nữa, bạn cấm mọi người vào topic (nếu người đó khuyên bạn thôi không được theo đuổi cô ấy nữa), còn rất trẻ con, lại chưa có bản lĩnh, sao cưa gái được?
    Bạn sẽ được cô ấy yêu, khi mà bản thân bạn thay đổi đúng theo mẫu (trong mơ) của cô ấy, hoặc bạn có khả năng làm cô ấy thay đổi cái mẫu của cô ấy về đúng với bạn.
    Mọi chuyện đang ở tương lai, và bạn có cơ hội, chẳng ai mà không xúc động, và vui thích, khi được một ai đó quan tâm, nhất là mình cũng không ghét người đó.
    Không ai giúp gì được bạn đâu, đừng kêu gào mọi người giúp đỡ nhiều thế, mọi người chỉ góp ý kiến thôi mà (có thể theo ý bạn, hoặc ngược lại, thì cũng là để tham khảo).
    Mà tôi thấy đọc bài của Mr.Quacker viết, ít nhất cũng cho mình thêm bản lĩnh, thêm tự tin đấy, nhất là đối với những "chưa biết " . Chúc bạn sẽ thay đổi, bản lĩnh, tự tin, và phớt đời tí đi, không được em này yêu, thì cũng được em khác xinh đẹp yêu, lo gì chứ.
  9. arsenal4ever

    arsenal4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    ko phải đâu bạn, mình trước cũng quen 1 đứa bạn, nhà giàu sú sụ, trông khá xinh xắn suốt ngày kể với mình là có thằng nào đến tán, tán như thế nào, rồi bảo ko hợp tuổi nên ko yêu (gia đình kinh doanh nên rất mê tín) lại còn bảo với mình là "tôi với ông cũng ko hợp tuổi nên ko yêu đc nhau đâu", hị hị, đợt đấy ngố tàu nên cũng nói luôn "tôi với bà yêu nhau có mà loạn"
    con gái chỉ nói thế thôi, hợp tuổi hay ko chẳng quan trọng gì, thích thì cũng chiến mình thôi . còn nhớ đợt mới quen nó đã hỏi ngày tháng năm sinh của mình -> chắc là để xem bói
  10. cunbeo86

    cunbeo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Thời trai trẻ ai chẳng có hình mẫu lí tưởng.Nó chỉ là lí thuyết tự đặt ra thui
    Bác cứ yêu thực lòng rồi chuyện đến cũng sẽ đến, chẳng ai nói trước được chuyện j đâu.
    Kinh nghiệm thực tế hồi xì tin cư khăng khăng ứ chịu iu đâu,bi giờ thì...

Chia sẻ trang này