1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao thế này nhỉ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lllmmm, 01/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lllmmm

    lllmmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Làm sao thế này nhỉ?

    Cũng chả biết bắt đầu từ đâu nữa, nhưng từ hôm qua đi về sáng nay nguời nó cứ buồn không ra buồn, dở dở uơng ương, chán chán,...:cũng chỉ vì 1 tên gà em đang vờn vờn. Em lòng tự nhủ lòng hắn không thể là nguời em yêu, thiếu những thứ tối thiểu trong yêu cầu của em
    Hắn gà, quá hiền lành, quá dễ lợi dụng(amen, cai nay em cung co lan).thiếu tự tin --->con trai thiếu cái này thì vứt
    Hic em lờn vờn ga` cũng dễ mấy năm rồi . Nhiều lúc cũng thấy tội.
    Đấy nhé, nói chung là e luôn tự nhủ là không thể yêu hắn,....chỉ thế thôi
    Thế mà , dạo này có 1 em cũng thấy thân thiết. Ngày xưa đi đâu thì phải chủ động hỏi e xem ai đèo đi chưa hay ntn mà tự vào đưa em đi. Thế mà, dạo này chẳng hỏi hăn gì em bảo mới vào đón. Có lần em mà hok bảo là y như rằng đi với em kia.Hôm qua là 1 ví dụ như thế. Thấy dân tình lại đang đồn ầm là bị em kia tán....
    Ngồi với em kia tỏ vẻ quan tâm, chu đáo lắm....e tức ạ. Chả hiểu thế nào nữa.
    À, để em kể về con bé kia nhé. Em thì ít để ý chuyện thiên hạ, nhưng thấy chúng nó bảo em này thì thích bắt cá nhiều tay. Nói chung là mấy thằng con zai nó nói thì "nhìn cái là biết chất em ý".
    Sơ sơ thế cho mọi nguời biết chuyện đã nhé. Giờ cho em hỏi tí này
    --->Tâm trạng của em thế này là sao nhỉ? Em ghen à?
    ----> Ca này em bảo đảm em mà rung tí là hắn chết với em...Nhưng cái chính là đối với hắn em không lỡ làm thế.Gà là 1 đứa trong số ít những đứa con trai cực kì tốt, tốt đến ngu đần, đến mức dễ bị lợi dụng,.....
    Mấy con bạn thân cũng xui yêu hắn đi nhưng hiện giờ là em hok thể, em vẫn còn yêu zai em lắm( mặc dù giờ đang có trục trặc) và em muốn đợi zai em về rồi mới tính cơ. Hiện giờ ngoài anh ý ra e chẳng nghĩ sẽ yêu ai
    ----> Tất cả đều biết gà kia tán em lâu lắm rồi, trong time con bé kia đang lờn vờn gà ý vẫn luôn thể hiện cảm xúc với em. Haha, buồn cuời nhé, em chưa bao giờ nghĩ phải làm topic đế tư vấn cho vụ gà này đâu.
    Em mà buôn vụ này sợ dân tình lại bảo em "thua". Không thích thế!
    ---> Chốt lại câu, em bị sao? em nên làm gì?
    Thanks các bác truớc.:)
  2. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm ko muốn ném đá đâu.
    Nhưng là nữ mà vẫn ghét nhất kiểu gái như em này.
    Tầm thường quá.
    Kiểu người ích kỉ, ko thích nhưng cũng ko muốn người khác có. Đơn giản vậy thôi.
  3. junvip

    junvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0

    chỉ đúng 1 câu : ích kỉ
    tự nhủ ko bao h yêu gà, lại còn có người yêu rồi, còn vờn người ta mấy năm. Thấy người ta có em khác lại tức, thật là vãi hàng
  4. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Tính cô tham, kô tham thì cũng "đèo bòng". Tội gì cô phải nghĩ cho thằng ấy , cô có bạn trai rồi cơ mà .
    Nếu tôi có nói sai, thì e rằng cô chủ thớt với cái em đang tán ku kia cũng chẳng khác nhau là mấy , tôi nghiệp những cậu Gà như cậu kia thôi
  5. lllmmm

    lllmmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đúng rồi ạ. các bác mắng hay lắm ạ. Em cũng đã nghĩ là do mình ích kỉ nhưng chỉ sợ em quen kiểu được gà kia bên cạnh rùi...sợ lại yêu rồi mà không biết. Chứ còn nếu 100% là do ích kỉ em buông gà này ngay ạ
    Là do em ích kỉ ạ....thế thì nhẹ nhõm.Hihi, khỏi phải lăn tăn nữa.
    Thanks mọi người đã trả lời nhé.Vote sao luôn.:D
  6. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Bạn không thích anh gà kia,và bây giờ cũng vậy
    Chỉ có điều bạn đã quen với việc có cái đuôi này rồi,bây giờ cái cảm giác cái đuôi này sẽ không là của mình nữa làm bạn khó chịu thôi.
    Tôi không trách bạn,con người ai chả ích kỷ.Bạn,tôi và những người ở đây đều thế thôi.
    Tuy nhiên,hãy mặc kệ anh gà đi.Có thể anh gà sẽ bị lợi dụng,sẽ thất bại và đau thương nhưng kệ anh ta.Có thế mới hết gà được.
    MIND YOUR OWN BUSINESS!!! OK?
    Được quocdat1512 sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 01/06/2009
  7. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    80% là ích kỷ rồi bạn ạ.Còn vẫn còn 20% là bạn có cảm tình với anh gà.Nhớ là cảm tình thôi nhé.
  8. zero_vietnam

    zero_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0

    các bác cứ nghĩ cái ick kỉ của gái nó cũng vốn tự nhiên như *** của đàn ông ấy ạ , thì xong hãy tư vấn cho em ấy
    gái mà ko ick kỉ với gái nói ít ...cũng chưa ra đời
    các bác giai nhà ta hơi bị kì thị gái ick kỉ nhỉ ?=)) tại sao ?? vì các bác đã từng dính chưởng và sau 1 khoảng time đã đau đớn nhận ra =)) => giờ sợ , ghét =))
  9. shitbank

    shitbank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Tặng cô bài báo mới ra lò http://www.vietnamnet.vn/xahoi/2009/05/850636/
    Xã hội giờ phức tạp lắm.Cứ cẩn thận thì hơn.Biết đâu anh kia khù khà khù khờ thế nhưng lại sẵn máu liều trong người
  10. lymit0927

    lymit0927 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Khù?ng khiẮp!!! Mì?nh thẮy bàn quà xẮu tình và? ìch kì? 'Ắy!!!

Chia sẻ trang này