1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao thoát được trạng thái vô cảm hả các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thatnghiep_doithay, 29/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatnghiep_doithay

    thatnghiep_doithay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Em bị vấn vương tình cũ (dù giờ xác định nó đã hy sinh thật rồi). Nhiều lúc như tối nay ngồi miên man cô đơn khủng khiếp các bác ạ.

    Em hoàn toàn vô cảm với giai xung quanh em.

    Cảm giác tim bị đau tan nát.. giờ chả dám đặt tình cảm vào ai nữa. Có j xảy ra đỡ mệt. Chim sợ cành cong rồi :(

    Các bác có kinh nghiệm chỉ em cách thoát khỏi trạng thái này với ạ@};-
  2. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
  3. thatnghiep_doithay

    thatnghiep_doithay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy con trai vẫn ok nhưng gặp ai cũng thấy nhàn nhạt. Lúc buồn toàn nghĩ đến zai cũ... nghĩ đến zai cũ vẫn thấy yêu lắm í... zai mới gọi đt thì thờ ơ chả muốn nhấc :-ss
  4. vangtrangtinhyeu

    vangtrangtinhyeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    7
    Khó rùi.Tìm mối quan tâm nào khác đi bạn, như thể thao, khiêu vũ, học hành, công việc hay gia đình chẳng hạn.
    Từ đó mở rộng mối quan hệ ra,dần dần tìm đánh bắt cá xa bờ. Ra biển càng rộng lớn thì cá càng to và ngon. ma to và ngon thì hấp dẫn.
  5. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Đã tạch thế rồi mà vẫn nghĩ đến người cũ thì k hiểu bạn nghĩ gì nữa, có khi mình vác đá ném bạn cho u đầu ấy ! Như sau này quen ai : À, giai này k giống a người yêu của ta khi xưa, thôi next , à thế này thế kia, vì cái hình ảnh chàng ngyeu cũ của bạn nó ăn sâu quá rồi !?!
  6. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Chả biết khuyên bạn thế nào chứ , gái trước yêu mình nửa năm từ a-z xong rồi bảo mình giống ng yêu cũ , thế là dạn nứt tcam ==>chia tay . Bạn có tâm lý "sống vì yêu" mặc dù zai cũ k đến đc nhưng k thể đến đc vs zai khác. Thấm chí sau này bạn lấy chồng rồi còn vấn vương tình cũ chán . Thôi thì chúc bạn sớm lấy lại niềm tin vậy . Mình cũng khuyên gái củ của t đủ kiểu nhưng vẫn k ăn thua
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Ca này nếu hàng ngon ngon tí thì có cao thủ vào chẩn bệnh ngay, ra đường giai nó chả chém cho hà rầm í chứ. Gái cũng nên tự nâng cao giá trị bản thân lên thì hẳn là có giai khác ngon hơn vào đẽo, đẽo khéo có khi gấp cả 10 lần giai cũ nữa cơ. Thế nên cứ hồn nhiên như nàng tiên đi nhé @}-
  8. tangthanh

    tangthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Như thế này mà có bắt đầu với zai mới thì kiểu gì cũng so sánh với zai cũ, khó bỏ được suy nghĩ này, có khi zai mới thành 1 cái xác với tâm hồn, tình cảm dành cho zai cũ, nguy hiểm nguy hiểm !
  9. thatnghiep_doithay

    thatnghiep_doithay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Tớ bị rơi vào trạng thái này rất nhiều. Đi chơi nơi nào tĩnh tĩnh, yên ả, có thể nhìn về một nơi xa xăm... đầu toàn nghĩ về zai cũ, chả cảm xúc j với anh ngồi cạnh.. đến nản :(( Anh kia mà biết đầu mình thế chắc chém chết mình quá =((


    Thử rồi bạn ạ.. nhưng càng tiếp xúc càng nhạt nhẽo và vô vị.. liên tưởng đến ông cũ cũng thấy ổng í nhạt lun[:P]

    Nếu tẩy não được thì chắc tớ cũng tẩy luôn rồi làm ván mới[-(... Khổ tính mình nó lụy tình lâu quên.. tình cảm nó không nghe nhời lý trí >"chia tay . Bạn có tâm lý "sống vì yêu" mặc dù zai cũ k đến đc nhưng k thể đến đc vs zai khác. Thấm chí sau này bạn lấy chồng rồi còn vấn vương tình cũ chán . Thôi thì chúc bạn sớm lấy lại niềm tin vậy . Mình cũng khuyên gái củ của t đủ kiểu nhưng vẫn k ăn thua [/COLOR][/B][/QUOTE] Người yêu cũ của bạn còn yêu được bạn chứ tớ tiếp xúc với giai mới thấy nhạt hoét í. Đi cạnh giai mới chỉ muốn đi về, chả có tâm trạng tìm hiểu thêm [-(

    Vấn đề không phải là không có zai ngon. Nhưng vấn đề là vì giai ngon nên mình muốn tình cảm tử tế chút không lại thành mình lợi dụng hoặc chính mình tự làm khổ mình. Đi chơi với người mình không thik/ không có cảm xúc nhìn chung là rất chán[-(
  10. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Nếu như bạn nói như vậy thì theo mình đầu tiên bạn phải quên đc hình bóng tình cũ đã - cái này khó , rất khó . Chỉ là hạn chế = cách bạn tìm cho mình 1 niềm vui mới , học tập , đi chơi vs hội bạn thân , tham gia các cộng đồng . Tránh tình trạng chán chường như ex của t ,làm về là chui vào phòng tự kỉ . Sau đó thì bạn phải đoạn tuyệt vs ex của bạn đi = k liên lạc , sms k cần đọc mà phải delete luôn . Nhiều khi chỉ là 1 2 cái sms vu vơ của ex cái tự nhiên làm m mất thăng bằng ngay . Mới đầu là thế đã . Còn các zai khác ,bạn cứ coi ng ta là bạn bè . SAu này thấy ổn ổn thì vớt cũng k muộn . Chút kinh nghiệm từ bạn gái cũ của tớ ....

Chia sẻ trang này