1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao thoát khỏi cơn ghen...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cuoidoi, 01/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuoidoi

    cuoidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Làm sao thoát khỏi cơn ghen...

    Hic, chào cả nhà.. Các bác giúp em vụ này phát..

    Em và cô ấy yêu nhau lắm.. Nhưng đời thỉnh thoảng lại lên cơn hâm, ngăn cách hai đứa em đến 8000 km. Vẫn chẳng thể nào ngăn cản được tình yêu của hai đứa.. Ngày nào cũng chat, cũng skype.. suốt đêm.. đến nỗi cả hai đều không thể ngủ được khi không nghe thấy tiếng ai bên đầu dây bên kia..

    Cô ấy dễ thương, được nhiều người để ý... Em cũng kệ cb chúng nó... Vì mỗi lần như thế, cô ấy đều gợi cho em cái cảm giác thật yên tâm khi kể hết mọi chuyện, và động viên em không phải lo lắng gì cả.. yên tâm lo chuyện học hành.. Nhưng lần này thì không thể nào tìm được cái cảm giác thanh thản ấy nữa.. khi xuất hiện một tên, du học. Cô ấy vẫn kể, nhưng lần này với giọng điệu khác hẳn những lần khác... Họ chat với nhau cũng khá nhiều.. Cô ấy vẫn luôn miệng động viên em, nhưng ..KHỔ.. tính em nó đa nghi vãi.. Các bác bảo em chịu thế x nào được khi tên kia nó cứ gửi hoa, gửi quà, nhắn tin thăm hỏi,.. và khổ hơn nữa là cô ấy vẫn chat với hắn.

    Em biết , cấm đoán cô ấy là điều không thể. Em x làm được.. Sống trên đời phải có bạn bè.. không thể khư khư ôm người yêu mình mà sống được... Nhưng thực sự bây giờ, em đang rất confused.. Mỗi lần nói chuyện.. em cố gắng không đả động gì.. nhưng thế nào cái mồm nó cứ hỏi.. " em nói chuyện gì với..." Mọi chuyên lại trở nên rất căng thẳng và mệt mỏi.. Em không thể chịu được, cứ thỉnh thoảng lại nghĩ.. không biết cô ấy đang làm gì.. có online không.. nếu online thì liệu có chat với hắn không.. ****.. mệt mỏi ko tả.. chẳng làm được cái gì nên hồn.. Vẫn luôn mồm học thuộc vài câu : đại loại là tình yêu phải để cho nó bay bổng, đừng nắm chặt nó quá...rồi khi yêu thì phải tin tưởng lẫn nhau.. Vâng, em tin lắm.. người yêu em tuyệt vời lắm các bác ạ ... em cũng chẳng biết tại sao em yêu điên cuồng đến như vậy.. Vậy mà thế x nào.. mình vẫn cứ nghĩ linh tinh..

    Các bác cao tay, chỉ giáo cho em vài chiêu. Và những ai đã có kinh nghiệm yêu khi đi du học, hãy vào đây bàn luận... Damn.. 2 tuần nữa thi rồi... hic..
  2. Song_chetviROCK

    Song_chetviROCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    ^_^ , theo tớ , kệ thôi bác ơi , âu thì xa cách cũng chẳng thể làm j hơn đúng ko ? ; ) , cứ đặt hết niềm tin vào người yêu bác ^_^ , còn thì nếu có j xảy ra , âu cũng là lẽ đời , tình cảm nó là tự nhiên , sao gò bó được ^_^ , chúc bác hạnh phúc ^_^
  3. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác kể em ghen với người iu bác mất! Sướng thế là cùng, có người quan tâm lo lắng và ghen ,,, Giá như mình cũng có ai được như bác thì tốt bít bao!
    Nói vậy thôi chứ, chuyện tình cảm là lằng nhằng rắc rối nhìu vấn đề lắm cơ bác à!
    Du học xa nhà ... có nhiều vấn đề, đôi lúc nhiều khó khăn, thiếu thốn tình cảm trầm trọng nên việc nói chuyện chat là một cái gì đó để cho đỡ buồn ! Nhưng đôi khi chat có nhiều mặt của vấn đề lắm cơ! Có lúc chat sẽ gần hơn và nảy sinh nhìu tình cảm ....
    Nhưng bác à, nếu người ta yêu bác thật sự thì có chat thế nào hay dù có ai ở bên cạnh quan tâm đến đâu thì người ta vẫn mãi yêu bác! Còn nếu chỉ vì chat và sự quan tâm kia mà người ta nguội lạnh với bác thì ... nếu là em em sẽ để người ta ra đi!
    Bác hãy cố gắng lên nhé!
    Đó là suy nghĩ của em thôi!
    Còn với bác bi giờ , bác thử nói với bạn gái bác là bác đang ghen với ng kia xem bạn gái bác nghĩ gì? Em nghĩ nói thẳng ra , nhẹ nhàng tình cảm thôi! Có khi hay hơn rất nhiều bác à!
    Chúc bác và bạn gái bác hạnh phúc!
  4. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Ghen như thế cũng chẳng giải quyết được gì, nếu kéo dài sẽ dẫn đến mệt mỏi, chán chường, cô ấy sẽ nghĩ là bây giờ mới là người yêu bạn đã muốn kiểm soát cô ấy như thế, sau này làm chồng thì chắc cô ấy ngạt thở mất.
    Chi bằng hàng ngày chat với nhau bạn cứ quan tâm đến cô ấy hết mình, còn chuyện kia đừng đả động đến, và nhớ hôm nào cũng thể hiện cho cô ấy biết bạn yêu cô ấy nhiều như thế nào, ví dụ mỗi ngày bạn đều nói với cô ấy thế này :" dù có chuyện gì xảy ra thì anh sẽ vẫn là người yêu em nhất trên đời này". Như thế chắc cô ấy sẽ có động lực để vượt qua được những cám dỗ từ phía kia. Không có gì khác ngoài tình yêu chân thành và mãnh liệt của bạn sẽ giữ được chân cô ấy!!!
    Mà cô ấy đi du học lâu không bạn, yêu nhau mà phải xa cách thế thì buồn nhỉ. Mong hai bạn sớm được đoàn tụ!
  5. Tcay

    Tcay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bác mà ghen quá, rồi có lúc cô ấy chịu không nổi nữa bỏ đi thì tình cảm bấy lâu nay xây dựng lên lại do chính bác đạp đổ thì khốn, mặc kệ nếu như cô ấy quen kẻ du học kia và bỏ bác cũng đừng luyến tiếc bác à! Người xưa có câu: yêu là duyên mà cưới là nợ, phải có duyên nợ với nhau mới đến với nhau được. Chúc cho bác và cô ấy có duyên nợ với nhau nhé.
  6. fruitnho

    fruitnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    em là girl ....và cũng chả thiếu lúc rơi vào tình trạng bạn gái bác
    em chỉ thấy , bạn là bạn , còn ng iu là ng iu ......dù thế nào thì ng iu vẫn là No1 ....
    nhất là trong tình cảm ko thể lập lờ đc
    căn bản là có lòng tin
    và cũng mong là ng iu bác .....vững lòng
  7. cuoidoi

    cuoidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã chia sẻ và động viên.. Em cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.. Làm vài chầu đá bóng, xem vài bộ phim .. và online nghe mọi người tâm sự..
    Suy đi nghĩ lại, cũng chẳng phải tại cô ấy.. mà có lẽ là tại em.. Nóng tính, vội vàng quy kết.. bình thường mình có thế đâu.. có khi cũng chỉ vì cơn ghen nó làm mờ đi lý trí.. Có lẽ, họ cũng chỉ là bạn bình thường.. Hôm trước, cô ấy bảo đã kể cho tên kia về em.. và hẹn một ngày nào đó sẽ cùng đi chơi.. Nghe thấy, hồn đã bay đi 10 phần thì cũng đã bay lại 8 phần.. 2 phần nó vẫn cứ ngẩn ngơ phương nào.. Vô lý quá phỏng ạ.. Người yêu mình như thế, đáng ra phải yên tâm mới đúng... Đằng này..
    Em là người ra đi bác ạ. Khổ cái nợ đời nó đè lên vai em, nó không cho em về với người yêu em trong 6 năm nữa.. Nếu may mắn.. em kéo cô ấy sang đây cao học thì chúng em sẽ vẫn còn những 3 năm nữa cơ.. Lâu tờ bâu tâu xâu...
    Tình yêu liệu có tồn tại được trong từng ấy năm xa cách.. Bản thân em cũng không chắc được.. bao nhiêu khó khăn đang chờ phía trước.. hy vong rằng tình yêu của bọn em đủ lớn để có thể có một happy ending..
    Có thể, trong số các bác, cũng có người đã chia tay với một tình yêu du học, có người nghĩ rằng : nó thật xa vời, ngoài tầm tay với.. nhưng các bác đừng làm em sợ.. Hãy vào đây chia sẻ, tâm sự và động viên những con người đang rất yêu như bọn em bằng chính những câu chuyện vui , buồn, dở khóc dở cười của các bác.. Làm thế nào, để duy trì và nuôi dưỡng một tình yêu khi cả hai ở hai đầu nỗi nhớ... Những mẹo nhỏ, những cách thể hiện tình yêu thật khác thường nhưng chan chứa yêu thương...
    Chúc các bác một ngày cuối tuần vui vẻ.. Cheer !!
  8. kbh

    kbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    6 năm có lẽ thời gian wá dài , tớ chẳng tin cái giề có thể tồn tại 6 năm như vậy.
    Huống hồ bác mà ghen thì e rằng càng sớm mất, cứ nhìn thẳng vào thực tế, iu cô ấy hết lòng và vẫn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Chúc bác may mắn.
  9. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Có cảm thấy thế nào thì cũng ráng mà chịu chú .... pa''''c dám yêu thì cũng phải dám đương đầu thủ thách
    TO LOVE IS TO FIGHT
    Pác gái vùa có người yêu ... vùa ko lo thiếu thốn tình cảm ... hạnh fúc wá còn gì ....
    Pác nên mừng cho ng yêu mình mới phải ... lo chi cho nhọc óc ...
    Được coco13 sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 02/04/2006
  10. tran_hao_nam5000

    tran_hao_nam5000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Ôi, dạo này nhiều người vào than vãn vệ chuyện yêu du học thế nhỉ.
    Mình đã đi được 3 năm, chia tay với người yêu ở VN 1 lần, và lại yêu 1 người nữa cũng ở VN, nhưng mà vẫn tin. Nói thật, như chú em chỉ khổ mà thôi, sống thoáng ra, con gái mà, có vài thằng nó để ý là chuyện đương nhiên, nó nt, nó tặng hoa, kệ nó, kể cả là đi chơi, đôi khi con gái cũng cần người để đi chơi chứ, mấy con bạn thân NY nó bên cạnh, đi với ai??? CHuyện đấy quá bt mà. Thỉnh thoảng hỏi vài câu, miễn là nó ko giấu mình là được rôi, chứ yêu nhau, chú còn 6 năm nữa, mà cứ thế, chẳng giữ được bao lâu đâu. Hỗi xưa, a cũng y hệt, cũng suốt ngày ghen với chẳng cãi nhau, nên a hiểu, nhưng từ khi chia tay với NY đến giờ, rút kinh nghiệm nhiều, nên giờ yêu người khác thấy CS thoải mái lắm, dành cho nhau hết khoảng thời gian riêng, đi đâu làm gì cũng được, tối về có thì chat với nhau 1-2 tiếng, chuyện vui chuyện buồn gì, kể hết, nhớ quá thì sms vài cái, thỉnh thoảng thì gọi điện(chẳng may nó đang ngồi với thằng nào còn dắn mặt được) hêhhhe. Cứ như vậy đi, 6 năm cũng nhanh thôi, cái kiểu ghen của chú em, ko sửa được, chẳng sớm thì muộn cũng chia tay, nói thật đấy, cố gắng lên, thỉnh thoảng làm vài trận cãi nhau tơi bời còn hơn là ngày nào cũng 1 điệp khúc tra khảo và phỏng vấn. Nói thì nói, ko nói thì thôi, chú phải loàm sao để nó thấy, chú là 1 thăng đàn ông tuyệt vời hơn mấy cái thằng tán nó, thì Ok hết, alles in Ordnung .

Chia sẻ trang này