1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao thoát khỏi cơn ghen...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cuoidoi, 01/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. analiza

    analiza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Em là người ra đi bác ạ. Khổ cái nợ đời nó đè lên vai em, nó không cho em về với người yêu em trong 6 năm nữa.. Nếu may mắn.. em kéo cô ấy sang đây cao học thì chúng em sẽ vẫn còn những 3 năm nữa cơ.. Lâu tờ bâu tâu xâu...
    Tình yêu liệu có tồn tại được trong từng ấy năm xa cách.. Bản thân em cũng không chắc được.. bao nhiêu khó khăn đang chờ phía trước.. hy vong rằng tình yêu của bọn em đủ lớn để có thể có một happy ending..
    Có thể, trong số các bác, cũng có người đã chia tay với một tình yêu du học, có người nghĩ rằng : nó thật xa vời, ngoài tầm tay với.. nhưng các bác đừng làm em sợ.. Hãy vào đây chia sẻ, tâm sự và động viên những con người đang rất yêu như bọn em bằng chính những câu chuyện vui , buồn, dở khóc dở cười của các bác.. Làm thế nào, để duy trì và nuôi dưỡng một tình yêu khi cả hai ở hai đầu nỗi nhớ... Những mẹo nhỏ, những cách thể hiện tình yêu thật khác thường nhưng chan chứa yêu thương...
    Chúc các bác một ngày cuối tuần vui vẻ.. Cheer !!
    [/QUOTE]
    hix hix đồng chí định làm quả cổ tích tình yêu à ! 6 năm mà ko về với ngưòi yêu thì nó đi yêu bố thằng khác chứ còn gì nữa, ít nhất thì cũng phải 1 năm về 1 phát chứ, chán chú quá, Chung thuỷ thì chung thủy thật đấy, nhưng kiểu 6 năm thế này thì nó hơi ngoài sức tưỏng tượng, nhưng dù sao cũng chúc đồng chí có 1 tình yêu trọn vẹn và 1 happy ending như mong muốn
  2. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Đang thèm bị ghen mún chít
  3. cuoidoi

    cuoidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bác Nam kinh nghiệm quá. Vỗ tay bác phát...
    Thú thật, cái tính thằng đàn ông khi yêu ( mặc dù các bố cũng chim chuột bỏ xừ ), thằng nào bảo không ghen thì là nói phét. Nhưng quan trọng là phải thể hiện bản lĩnh của mình thế nào, để khỏi mất mặt với người yêu. Đúng như bác nói, cũng chẳng thể ghen suốt 6 năm được. Mình còn việc của mình, cứ ngồi mà nghĩ lung tung thì cũng chẳng giải quyết được gì, mà lại còn làm mối quan hệ thêm căng thẳng. Từ giờ, cố gắng sửa.
    Cám ơn các bác. Hôm qua, nhà em lại cười như ma làm rồi. Nghĩ cũng hay. Mấy hôm trước, em hỏi thì không nói... bướng.. ngang như cua.. Nhưng cứ nói chuyện vô tư trở lại.. và không đả động gì đến nữa.. thì y như rằng lại thủ thỉ kể... mà đã kể ... thì em lại ghen... Em ghen thì em lại hỏi...Cái vòng luẩn quẩn.. Nhưng bây giờ thì thoải mái rồi..
    Một năm, em cố gắng về hai lần bác ạ.
  4. stormhn

    stormhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    pác nghĩ được như vậy là tốt rồi.cố gắng mà học để có thể làm được một cái gì đó khi về. tỏ ra quan tâm đến cô ấy nhiều hơn và phải thể hiện được với cô ấy pác sẽ là chỗ dựa tinh thần tốt cho cô ấy. trong tình yêu phải luôn tin tưởng và tôn trọng cuộc sống riêng tư lẫn nhau kể cả sau này khi 2 đã trong 1phải ko? cái cốt là phải làm thế nào để tạo dựng lòng tin trong nhau khi là của nhau. nói thật pác may mắn khi có được người yêu như vậy đó.chúc pác thành công!

    Ai bảo trong trái ngọt tình yêu mà không có vị đắng
    xin đừng trách tình yêu khi nó không thuộc về bạn
    tình yêu muôn màu....
  5. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    FJX đang iu ai mà lại thèm bị ghen như vậy ?

Chia sẻ trang này