1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao thoát khỏi giang hồ?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi tinhdeplatinhdeu, 08/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhdeplatinhdeu

    tinhdeplatinhdeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Oài, giang hồ đất rộng người đông, mỗi đất 1anh hùng chắc ko đụng mặt nhau đâu...Tui ko muốn lôi tên mấy ông ý ra zì làm thế coi bộ hơi bêu riếu,nhưng mà nếu Bíp wen Bộ đội khu Trương Định- Kim Liên-Phương Mai-Khương Thương-Minh Khai-Mỹ Đình- bọn dưới bến ...thì chắc là bít nhau đấy, đất Hà Nội này cũng bé mà.
    Chưa bao giờ đánh trẻ con hả, còn tui thời còn nông nổi thì chẳng kể ai, cứ láo là oánh tuốt!
    Bây giờ soi gương trông lạ wá ,ngoan ơi là ngoan(đi học sơ xin đàng hoàng, tóc nhuộn lại đen, ít khi chửi bậy lắm à,hì .....)Thế nhưng vẫn còn dính líu đến chốn giang hồ chẳng thể thoát được, tui đâu muốn gây sự nhưng rất nhiu đứa nhóc nông nổi cứ đòi đánh để fá giá mình,trong khi mình chẳng bit nó là ai. Rùi tin đồn tới lia lịa, bao nhiu người muốn "gặp mặt hỏi chuyện", lại còn 1 mực đòi đánh, rạch mặt mình mới sợ.
    Vừa thứ 7 rồi mặc dù nhẫn nhịn ràng hoà mà bọn nó vẫn xông vào, bit fải làm sao?đành lại xắn quần lên tận ben(!) tay cẩm tông, tay rút dao ở cặp wần ra ứng chiến,may mà biết trước nên đã mang đồ theo.
    Người iu của tui cũng khổ, nhiều lần bị quây , đánh cho bầm đập. Ngại 1 nỗi nữa là cùng trong hội nhưng nó lại kém cơ mình,hix.
    Sang năm tui cũng bị tống wa Úc học roài ,hic, fải bỏ lại tất cả, chẳng bit người iu có đủ chung thuỷ mà chờ mình ko nữa
  2. Love_in_love89

    Love_in_love89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    zậy chị có thể cho bit quí danh, tiểu sử của chi 1 chút được ko? em tò mò lắm,hì. Chị vào giang hồ lâu chưa? khéo sáp tới em cũng lâm va`o hoàn cảnh giông chị mứt roài,hichic
  3. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Không phải Trang Anh có thù oán gì với các bạn đâu nhưng những hành động đánh nhau hay hơi tí là chém giết nhau chẳng thể nào chấp nhận được . Như trên mình đã khuyên bạn rồi đó , sống ở đời nhịn đi một chút . Mình nghĩ bạn sang Úc là cách tốt nhất để thoát khỏi cái cuộc sống như vậy . Hãy đi học và tu tỉnh lại mà làm lại cuộc đời nhé .
    To love gì đó : em gái ơi, em gái đừng có dính vào rồi chẳng thoát ra được đâu . Cố gắng lên em nhé ! Tránh ra đi . Mất lòng trước rồi được lòng sau , em ạ .
  4. tinhdeplatinhdeu

    tinhdeplatinhdeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Uh, Trang anh à, mình cũng bit thế nhưng biết là 1 chuyện còn làm sao rut chân ra được khỏi nó thì lại rât khó, đó là luật giang hồ rồi mà,hic. Nhưng mà buồn wá, hôm wa con bạn thân của tui bị bắt lên đồn , mấy ông anh Xã hội thi` bị bọn cảnh sát truy lùng ,con em bị bọn nó đe doạ sau cái hôm con bạn tui đánh, bọn khốn đấy báo cảnh sát ,hix.Đành fải đến dọa bọn kia 1 trận.Chẳng bit làm thế nào,mình đã quyết tâm rút khỏi giang hồ nhưng mà anh em ,bạn bè bị zậy đành fải cứu chứ bít làm sao?
  5. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    He..Ah k Bip chỉ biết khu Chợ Giời .. Vân Hồ.. Kim Liên ...Hoàn Kiếm ... Mới cả mấy cái cổng trường học Trần Phú Kim Liên Việt Đức Trưng Vương Ngô Sĩ Liên...
    Nói chung dính vào rồi khó rút ra lắm... Gây sự với dân chợ búa còn k nói làm gì..Dính vào dân chơi các sàn nhảy..Đã nổi tiếng rồi thì khó về vườn lắm....Đằng đẵng sau lưng 1 đống tai tiếng..Mệt....
  6. methangnaotreonicktao

    methangnaotreonicktao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    này
    hỏi thật nhá
    tinhdeplatinhdeu pót bài này lên để tự quảng cáo mình hả
    cái gì gọi là xã hội đen vậy
    con gái oánh nhau thì hay ho đ** gì đâu mà phải khoe

    nói thẳng ra là tôi khinh những đứa như bà đấy
    làm ơn bé mồm thôi, không cần phải post lên để quảng cáo như thế đâu
    đã là cái gì đâu mà to còi
  7. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ôi chao...gặp được người cùng suy nghĩ rồi./..Đồng ý cả hai tay hai chân.
  8. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    ặ..CĂi ** thỏng BMC mày làm Mod mà cỏằâ thỏằc gỏưy bĂnh xe thỏ ah..Viỏt bài thơ k viỏt....Thưch " Sỏằ'ng ỏằY 'ỏằi phỏÊi biỏt mơnh là ai " k...MỏƠy lỏĐn trặỏằ>c hỏạn gỏãp chỏng thỏƠy 'Âu cỏÊ...
    Nói chung ai chỏng có thỏằi lỏ** lỏằĂ...Miỏằ.n sao 'ỏằông lỏ** lỏằĂ cĂi kiỏằfu 'ỏằf 'ặỏằÊc nỏằ.i tiỏng mà phỏÊi vĂc xĂc lên giặỏằng cho chúng nó ỏằOi hàng ngày...Thỏ là ỏằ.n rỏằ"i...
  9. tinhdeplatinhdeu

    tinhdeplatinhdeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Này, thật là wá quắt, bảo ai post bài để tự quảng cáo mình chứ? Tui chỉ mún viết lên để mọi người cùng chia sẻ, giúp đỡ thui. Ông đừng tưởng ai cũng như mình, post bài đe quảng cáo? xì.Tui nổi wa'' rồi, muốn ko ai bit đến còn ko xong nữa là
    À Bip wen bọn Vân Hồ , Khu chợ à? Tui cũng wen 1 hội bên Vân Hồ &! hội gấu nhất chợ mơ, có thể nếu điều tra sẽ bit u là ai đấy,hi`hi`.Nhưng mà u bảo tui fải làm thế nào bi giờ, con bạn bị bắt vào đồn ,còn anh em thì bị bọn CAn truy ,thú thật là mấy ông anh tớ lý lịch ko trong sạch, fải chạy trốn vì...hic,đâm người ta, hậu wả thì...
  10. ngoc_ha_is_mine

    ngoc_ha_is_mine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hãy tìm đến những người bạn mới !
    Hay mình kết bạn với nhau đi !
    Mình nói thật đấy !
    Mình thông cảm với bạn vì mình cũng đã từng như thế rồi @
    Từ năm cấp II mình cũng tham gia vào một hội như thế bên Kim Liên , mình học Nguyễn Trường Tộ ... và cũng thường cùng "đồng bọn" kéo quân sang đánh nhau với các trường khác như bên Phương Mai và Đống Đa ... Nhưng đến khi gần thi tốt nghiệp thì ông ngoại mình mất ... từ đó có một sự thay đổi lớn trong mình .... Ông là người mình yêu quý nhất nhà ... chỉ có ông ngoại mình nói mình mới nghe ... và cả nhà chỉ có mình ông còn có đủ kiên nhẫn để khuyên bảo răn đe mình ... Trước khi mất ông có nói mong muốn sau này là mình sẽ đỗ đại học và trở thành công dân tốt cho xã hội , ông mong mình không còn chơi bời lêu lổng mãi như thế mãi nữa ...
    Ông mất rồi ... bà dì ruột của mình có nói " Bây giờ nhà này chẳng còn ai nói được mày nữa ... Mày muốn làm gì thì làm ... Đi khỏi cái nhà này đi thì càng tốt ....! "
    Sự thật là mình đã suy nghĩ rất nhiều !
    Mình còn nhớ đêm 14-3-2002 , sau cả đêm suy nghĩ , khóc vì hối hận và .. nhớ ông ... các bạn có biết không ? Mình lấy điếu thuốc cuối cùng trong bao ra hút , tự nhủ đây sẽ là điếu thuốc cuối cùng trong đời ... sau đó mình châm vào bắp tay trái cho đến khi điếu thuốc tắt hẳn ... Tuy đau đớn và vật vã với mùi cháy khét lẹt nhưng mình đã ko kêu la gì hết (dũng cảm quá) ...
    Từ đó cứ mỗi lần nhìn vào vết sẹo bây giờ vẫn còn là mình lại có thêm quyết tâm !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này