1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao thoát khỏi giang hồ?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi tinhdeplatinhdeu, 08/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_ha_is_mine

    ngoc_ha_is_mine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn ko tin nhưng mình đang nói thật !

    Mình cũng rơi vào hoàn cảnh như tác giả bài này ...
    Muốn rút chân ra mà đâu có được ... Nhiều lần đi ngoài đường gặp bọn cũ thế là chúng nó lại gọi hội lùa đánh !
    Nhưng nghe chuyện của bạn thì có vẻ rất nghiêm trọng rồi đó !
    Hồi đó mình cũng chỉ tầm 15 tuổi , đánh nhau mà có thằng nào cầm tông thì đã là kinh dị lắm rồi ! Hồi đó chỉ có mấy đàn anh mới mang cái thứ đó thôi ! Còn cỡ mình đi theo xách dép , chỉ có cái ống tuýp nước làm vũ khí chiến đấu !
    Như bạn là nữ mà có gan như vậy chắc cũng đáng nểthật !
    Xin được goi bằng chị ! Cho dù mình chưa từng gặp nhau !
    Chào Chị Hai !
    Sau này thì khác , mình ở trong nhà suốt ... lần đầu tiên 16 ngày liền ko ra ngoài ! Nhớ vỉa hè muốn chết ! Mẹ mình đi chợ gặp chúng nó nhắn lại mà mình kiên quyết ko ra !
    Sau này trước khi vào lớp 10 làm một bữa để tạ lỗi với các anh em cũ ... Phải xin lỗi đàng hoàng ! Tránh quan hệ gây rối đi lại nhiều như trước nữa !

    hồi đó có người bạn hàng xóm , khi còn nhỏ chơi thân với nhau sau nhà nó về quê sống , khi lên HN hai đứa lại thân thiết như xưa và hai anh em nó ( một trai ọtt gái hơn nhau 1 tuổi ) cũng kiên quyết lôi kéo mình ra khỏi bọn bạn xấu !
    Thêm nữa đưocự cái nhà nối mạng nên cứ ở nhà lỳ chat hoài !
    Lấy việc online làm niềm vui !!!!
    Bây giờ nhìn lại cũng thấy mình thay đỗi nhiều : Ít nói và chắc chắn hiền lành hơn ! Khó tưởng tượng nổi mình có lúc như ngày trước !
    Còn một lý do quan trọng nữa : nhà mình chuyển từ khu Thái Hà ( trung tâm côn đồ du đãng ) về xa tít dưới Chùa Hà -Cầu Giấy ! Đến đó không còn thằng nào biết mình là ai ! Và đóng vai 1 thằng bé ngoan ! Đi học chăm chỉ !!!
    Ba mẹ cũng sung sưóng lăm ! Mình là con một !

    Bây giờ gặp mình chắc các bạn không tin ! Nhưng quả thật đã có thời mình sai lầm như thế !
    Điều ân hận lớn nhất là làm mất lòng tin ở mọi người trong gia đình ! Với bạn bè ......
    To Chị Hai : Cố rút ra trước khi quá muộn ... ! Khi chưa có việc gì nghiêm trọng xảy ra ! Thậm chí là tránh mặt hay trốn đi một thời gian ( ko biết chị còn đi học hay không ?) ! Đứa bạn em thì bị thằng anh đưa đi đón về , giám sát khá chặt , sau 1 năm học thì nó cũng thôi không còn nhưa trước nữa !
  2. tinhdeplatinhdeu

    tinhdeplatinhdeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Trời ui, hì hồi trước u học Nguyễn Trường Tộ à? Con em tui bi giờ cũng hoc NTT-khu Kim Liên, no'' cũng bị lôi kéo vào mấy vụ này, thấy nó kể cũng suôt ngày sang bên PMai, Đống Đa,thế u có bit hội Dũng mít- Minh đen ko?
  3. Love_in_love89

    Love_in_love89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Sao u ăn nói wá đáng thế, chị tìnhdeplatinhdeu có chuyện bu`n như thế viết ra để mọi người cùng chia sẻ chứ có sao đâu?
    Nói thế thì ai da''m pots bài nữa chứ?
  4. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ùh, công nhận khó thật đấy. Như bạn ngochaismine thì còn là con trai. Còn tdltd lại khác. Thui, nhưng tớ nghĩ rằng cứ có quyết tâm thì là làm đc thui. Nói chung hậu quả mà nó để lại thì tất nhiên là kô tốt rồi.
    Tớ nghĩ là ấy nếu đc thì chuyển đi một nơi khác sống cũng đc. Vậy là cách tốt nhất, càng xa chỗ cũ càng tốt. Nếu kô đc thì phải nói chuyện thẳng thắn với anh ấy. Hi vọng sẽ có người hiểu đc bạn!
  5. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Không giúp người ta thì thôi , đừng nói thế . Bọn tôi đã để ông lên làm Mod lại thì ông hãy biết điều mà làm tốt công việc . Chứ không lại lên admin lần nữa đấy .
  6. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Vậy bao giờ gặp Dũng Mít - Minh Đen thì hỏi ngược lại là có biết Bip là thằng nào k nhé..Hị...
  7. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Thôi ông bạn ơi,nhẹ nhàng thôi cho anh em nhờ.Kẻo năm sau lại không đá được đâu.Thấy ông bạn bảo là sân 10-10 là sân tủ mà.Dưỡng sức đê,giải sau giúp anh em vô vòng trong.
  8. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hay...Tớ là tớ khoái cái từ ADMIN lắm đó nha....Chị Trang ơi...giúp em đê...
    Nói đùa thôi,chứ anh em trong Box thì toàn anh chị ghê cả rồi.Biết mẹ tớ dạy thế nào không???
    Hồi ở trường Tâm Lý ý...Mỗi lần bị oánh là tớ toàn phone cho mẹ.Mẹ tớ bảo: Bọn đấy thì không sợ,trên đời ,bọn chuyên môn kiếm chuyện là bọn vớ vẩn.Bọn đáng sợ là những đứa ở trường mang một bộ mặt,và ở đời mang một bộ mặt.Không phải là bọn sống trong một gia đình giàu có,mà là sống trong một gia đình mà không ai biết đó là thuộc loại nào.Nếu bây giờ bọn nó đánh con.Hoàn toàn có thể giải quyết được.Một là con đánh lại,nhưng chắc chắn là không được,bởi nếu được,con đã làm rồi.Hai,để người lớn biết và mẹ sẽ khiến cho cả nhà đấy phải đến xin lỗi con,khiến cho cả nhà nó biến mất trong tầm nhìn của con.Nhưng cách này cũng không được,bởi cách này không chỉ để giải quyết cho mâu thuẫn của mấy đứa trẻ.Vì vậy,cách tốt nhất là làm như con là một đứa yếu kém,một đứa nhát gan...(Nhưng khi ra khỏi môi trường đó,nếu có đánh nhau,con hãy là người chiến thắng nhé.)
    Tớ nhớ như in những lời đó từ ngày mà tớ bị treo ngược lên trong phòng thể dục cho đến qua đêm bởi mấy thằng Trung Quốc.Tớ thề sẽ sới cả đất nước nhà nó lên..( Nhưng chắc chắn ai cũng biết,là tớ không bao giờ làm được,phải không???Bởi vì tớ là thằng nhát gan mà...)
  9. tinhdeplatinhdeu

    tinhdeplatinhdeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    À, thế ông wen hội Dũng mit, Minh đen à,Bíp? đấy chỉ là hội của con em tui thôi, để tui thử hỏi xem
    BI giờ tui chỉ chơi wan hệ bt, mọi người nể thui chứ ko tham gia oánh nhau nữa roài
  10. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ông nào oánh nhau với tôi không??? ( Nhưng mà là oánh nhau trên game...he he...Oánh trò gì cũng chiều....Nhưng khoái nhất là Rồng đen..He he...trò đấy man rợ nặng...)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này