1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao thoát khỏi tình cảnh này cơ chứ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi akiaki, 13/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. akiaki

    akiaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Làm sao thoát khỏi tình cảnh này cơ chứ

    Trời ạ ! các bác bít không con bé bạn em thật là mu` quáng. Thiên đường có lối thì chẳng chịu bước chân vào, mà địa ngục làm gì có đường đi mà nó cứ đâm quàng vào chứ. em ở bên ngoài mà cũng tức lây cho nó.
    Nó yêu cái kiểu gì mà người nó yêu không giúp đỡ nó một việc gì cả? Có nhờ thì tự đi mà làm lấy việc đó không phải việc của anh.
    Ngay cả vấn đề gọi điện thoại cũng là nó tự chủ động khi mà thấy nhớ quá không chịu được. Có gọi điện vào lúc mà anh ta đang khò thì lại bị cáu gắt một chặp
    Còn một vấn đề nữa bà con ạ. Con bé trông xinh xắn thía mà cái lão đó lúc nào cũng chê này chê nọ. Nhiều khi tui cáu quá bảo với nó rằng cái tên đó view bị hỏng rùi hay sao ý.
    Nếu nó có quan tâm đến hắn thì hắn trả lời chuối ko thể tả nối "bình thường"......
    Đặc biệt là hắn không bao giờ dẫn cô bạn của em ra ngoài đường cả , cho dù có đi chơi bình thường đi nữa, Hắn không bao giờ giới thiệu bạn bè thân của hắn cho cô ta. ''
    Em cũng không hiểu là con bạn em có nên đến chơi nhà hắn khi hắn cứ như đỉa phải vôi ý " Nào là làm mất hết tự do ,nào là kìm kẹp, nào là quản lý .... đừng có bận tâm như thía "
    Em bảo với con bạn rằng thía đó là tình yêu của mày đó hả? tình yêu gì mà như sống với người không quen bít vậy. Đối với một đứa bạn thân bình thường mày còn bít được hoàn cảnh nhà đứa bạn hoặc công việc nó đang làm chứ với cái lover của mày thì mù tịt....
    Hichic em cũng chăng bít là cái lão đó có yêu bạn mình hay không nữa. Tại mỗi đôi xây dựng tình cảm theo cách mà họ nghĩ , em thì chỉ đứng bên ngoài mà vì
    trước mặt những người bạn thân (trừ tui) của con bạn em thì tên đó thể hiện yêu con nhỏ đến nồng nàn, nào là ánh mắt si tình, nào là tình nguyện đưa đón cô nàng, híc chăm sóc. Và ai cũng nói rằng hắn ... Đôi khi em nghĩ chắc bạn mình gặp phải một cao thủ cáo rành mạch trong tình trường hay nó đang yêu đơn phương.

    Em phải làm thía nào để con nhỏ đó thoát khỏi tình cảnh mất ăn mất ngủ này đây
    Đúng là :
    Có yêu rằng nói là yêu
    lờ đờ nước hến cho lòng phát điên​
  2. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản lắm, giới thiệu bạn em cho anh đi.
  3. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    @Mr_cowly : bác cứ lằng nhằng,ai bác cũng đòi giới thiệu
    @akiaki : bạn của bạn nên tỏ thái độ. Nếu cứ để như này thì sẽ chẳng đến đâu cả. tên đó ko yêu đương gì đâu, hắn chỉ muốn có người yêu thôi. Bỏ !
  4. chipchip211

    chipchip211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình với ng yêu mình cũng thế. Đôi lúc ko hiểu anh ấy có yêu mình ko? Hờ hững đến khó hiểu. Hình như đúng là anh ấy chỉ muốn có ng yêu cho có mà thôi. Bạn của bạn nếu chia tay đc thì chia tay là tốt nhất. Như thế mãi sẽ khổ lắm. Vì bạn ấy xứng đáng đc hưởng hạnh phúc nh hơn thế!
    Chúc bạn sẽ sớm có quyết định của mình! :)
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Cái kiểu k đi ra ngoài đuờng bt và k giới thiệu bạn bè bao giờ thì chỉ có là k nghiêm túc sợ bị cô nọ biết cô kia mà thôi.. anh zai này chắc là bắt cá mấy tay chứ chẳng đùa. Hờ hững kiểu này thì phải lạnh lùng kiu " cool style"
  6. akiaki

    akiaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ, em cũng bảo với con bạn em như vậy đó. Em nói khản cả cổ vẫy mà nó cứ như vịt ý. Làm gì có người yêu gì mà lại chẳng cho bít bạn bè thân chứ. Nhỡ đâu em nói dại cái tên đó nó có vợ rùi thì sao. Lúc đó thì chỉ có mà nói cái câu "Ngu thì chết chứ bệnh tật gì" Lúc đó có hối cũng đã thiệt thân. Nó cãi : Uh chắc tại người đó chưa chắc chắn lắm, và người đó thích tự do... ui giời đủ lý do bênh vực. Có phải khi yêu ai cũng "heo " như thía không bít nữa. Nó bảo nếu yêu mà không có lòng tin thì chẳng bao giờ yêu được cả?. Hichic lý thuyết ko đúng, thực hành đúng hơn, bây giờ cái người đó nếu có cô gái nào hơn bạn về tiền tài, đầy đặn hơn là bye bye bạn for ever luôn - đấy em nói thía đấy. trông nó buồn mà lòng em tái tê. Có lẽ nó ghét em lắm lắm đấy bà con ạ. Đúng là hề, hichic sự thật đau lòng mà. Nó bảo rằng : "Khi nó ở bên người đó nó thấy rất vui và không muốn xa , nó thấy cô đơn khi mà kô quan tâm được cho cái lão đó. Nào là nó nhớ nhung, nào là đau khổ " Đúng là bị cái lão đó bỏ bùa rùi,,, tức không để đâu hết tức. Em mà được phép hành hung là em đập cho nó một trận tơi bời rùi, nhưng vì bản tính phải kiềm chế. Nhưng nói thật nó buồn em cũng chẳng vui hơn là bao nhiêu.
  7. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Khi thật lòng yêu thương một người nào đó thì con người ta trở nên mù quáng như vậy đó bạn ạ. Người ngoài bao giờ cũng có cái nhìn sáng suốt hơn người trong cuộc, ai cũng biết bạn có ý tốt, bạn thương người bạn của mình vô cùng ...nhưng những lời khuyên của bạn không thể làm lay động tình cảm của người bạn kia dzành cho bạn trai của cô ý thì bạn đừng tiếp tục khuyên nữa ....vì bạn càng nói nhiều thì sẽ càng làm cho bạn của ban phải suy nghĩ , phải buồn nhiều hơn nữa thôi .
    Nếu bạn thực sự thương bạn của mình thì đừng ngồi đó mà nói bạn mình ngu ...này nọ kia ...mà hãy là người bạn thực sự lắng nghe những tâm sự của bạn mình, lúc nào đó bạn ấy buồn và cần có người bạn để tâm sự và chia sẻ thì bạn cố gắng dzành thời gian cho bạn ấy.
    Chúc cho tình bạn của hai ấy là "Forever"
    Được sugiah0abinh sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 21/05/2006
  8. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Mình nghĩ đơn giản là bạn thử làm Conan một lần xem sao, có đúng là anh kia "bắt cá 2 tay", "có vợ rồi"....hay không hay là tính anh ấy thế. Rồi có gì thì nói sau. Chứ võ đoán thì cũng ko nên.
  9. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Post mãi không được bài nào, cuối cùng khó chịu quá lại phải vào bốt . Nhờ mod xinh đẹp kiểm tra hộ xem có vấn đề gì không.
    Anh đã từng hành động y hệt thằng cu kia, chả yêu đương gì đâu. Em kia chắc còn nhỏ tuổi, lại dính người yêu quá nên không tỉnh ngộ ra nổi, vừa tội nghiệp vừa ngu xuẩn.
    Em nói bạn em xinh ở đây chẳng có ý nghĩa gì cả vì em chỉ là 1 người bạn gái
    Được manofvalue sửa chữa / chuyển vào 19:55 ngày 21/05/2006
  10. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Khó khó, yêu mù quáng như thế để làm cho bạn bác hiểu ra vấn đề thì khó. Nhưng mà tên kia cũng kinh nhỉ, cáo qúa, bạn nác thì đang si...quá mất rồi.Muốn để cô ấy mở mắt chỉ có thể cho bạn bác thấy sự thật rành rành, hay nhất là phải bắt quả tang tên kia đang lăng nhăng.
    Đúng là yêu mù quáng, dại dột hết sức....chẹp..

Chia sẻ trang này