1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao tìm lại lòng tin ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi sapa_2k, 03/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. omaihanoi

    omaihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thât khó để nói rắng cái niềm tin mình đang có sẽ ở đó mãi, và khi người đó làm điều gì khiến mình buồn lại là do mình yêu chưa đủ????cái này chỉ là lý thuyết, ko thực tế....
    Chẳng lẽ khi yêu 1 người, bạn cố gắng, bạn làm mọi thứ cho người mình yêu, và ko nghĩ gì đến bản thân mình, bạn làm mọi thứ như 1 con thiêu thânlao vào lửa, chỉ với 1 mục đích làm người yêu mình hạnh phúc....Trong tình yêu ko có sự công bằng tuyệt đối,nhưng phải là sự nỗ lực, cố gắng của cả 2 bên...bạn làm mọi thứ 1 mình chi mong hạnh phúc cho người mình yêu và ko thật sự quan tâm xem mình có nhận lại được tình yêu hay ko?thì mình thấy thật sự lạ đó!!!(cái mà bạn nói tôi cảm tưởng giống 1 tình yêu đơn phương hơn là 1 tình yêu đơn thuần...)Tình yêu giữa 2 cá thể , đòi hỏi phải tôn trọng tình cảm của nhau,biết nghĩ cho nhau và làm mọi thứ vì nhau.nếu tất cả đều chỉ diễn ra theo 1 phía, 1 hướng thì đúng là người đó chắc chắn sẽ hạnh phúc bên 1 người khác chứ ko phải là bạn....nhưng lại ko thể trách họ được khi chính bạn đẩy họ vào sự lựa chọn như thế....Nếu ta hành động và yêu theo cách của bạn, sẽ tạo cho đối phương 1 thói quen ỷ lại vào người mình yêu, ta làm tất cả miễn sao người đó cảm thấy vui vẻ, nhưng ta đâu biết rẵng nếu tình yêu ko cũng là sự nỗ lực của cả 2 bên, bổ sung và chỉ ra những chỗ khiếm khuyết của nhau để cùng thay đổi, gián tiếp bạn làm bản thân mình trong con mắt của anh ấy(cô ấy)khác đi. ta làm hư cả người đấy nữa.Đối phương dù là phái nào cũng thế, sẽ cảm thấy chán ngấy chúng ta khi chúng ta làm mọi điều như 1 con robot(mạc dù xuất phát từ tình cảm thực sự).chúng ta ko có sự mạnh mẽ 1 chút, sự bất cần 1 chút, sự phớt lờ 1 chút...chúng ta đã tự huỷ hoại tình ảnh của mình trước mắt người đó....người đó cũng bị chúng ta làm cho có tư tưởng xấu đi, đó là họ sẽ cho rằng mình có quyền, mình có khả năng, tai sao mình lại ở đây nhi???và thế là 1 kết cục được báo trước đã đến....Anh ta(cô ta) vui vẻ, hạnh phúc bên 1 người mới - và thực chất điều này cũng ko khiến bạn thất vọng????mình nghĩ chẳng ai làm được điều đấy ngoại trừ khi trongcon nguoi ta bị thiếu 1 cái gì đo....
    1 TÌNH YÊU KO ĐẤU TRANH, SẴN SÀNG DÀNH TÌNH YÊU ĐẤY CHO KẺ KHÁC CHỈ LÀ CÔNG VIỆC CAO CẢ CỦA LỜI NÓI...ĐÓ LÀ 1 THỨ TÌNH YÊU NHƯNG KO YÊU HẾT MÌNH
    Thông cảm nha , mình thấy ở đây có nhiều điều cần phải thay đổi 1 chút,nên mình góp ý vậy thôi, bạn gì đừng giận nha
  2. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Omaihanoi hiểu sai ý của 6sense rồi. Cái 6sense nói ở đây là áp dụng trong topic này, nhiều bạn mất lòng tin vào tình yêu khi tình cảm nó không theo ý muốn.
    Chứ còn trong chuyện tình cảm, mình cho đi nhưng cũng tìm cách khéo léo để nhận lại chứ. Có như vậy mới hai chiều mà phải không?
    Nhưng mà 6sense nói thật với bạn một điều, một khi đã yêu thì cho nhận không còn quan trọng đâu. Chỉ quan trọng trong thời gian còn thử thách, xác định, chứ hiểu được rồi thì không còn cân đo chuyện đó nữa.
  3. omaihanoi

    omaihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Có đi cả đời cũng chẳng thể hiểu hết được người kia đâu bạn a`, bởi vì khi yêu chúng ta đều ko ngừng làm mới nhau, và sẽ tạo cho đối phương thêm cơ hội tìm hiểu, cho nên ko thể nói rằng tôi quá hiểu anh ấy, hay cô ấy, để rồi khi sự việc gì đó diễn ra lại ngớ cả người ra....
    "Khi yêu cho và nhận là ko quan trọng" câu này mình thấy cũng có vấn đề,bạn ko đánh giá cao những gì bạn dành cho người ta và ko nâng niu những gì người ta dành cho mình à???hay là ai cho và nhận cũng ko quan trọng???hic hic cái này cũng có vấn đề nốt,bạn cứ thử cho người ta va ko trông đợi người ta cho lại , bạn làm như vậy được bao lâu:5 năm hay 10 năm???lâu lắm bạn ơi! Nếu để nói vì tính anh ấy (cô ấy )như thế. mình hiểu nên mình làm như vậy mà bạn ko cám thấy thất vọng, mình thì chắc chịu thua luôn
    Hãy cứ để những điều trong sáng như thế ở trong bạn ....cuộc sống sẽ cho chúng ta nhiều bài học quí giá phải ko??chúng ta chỉ mãi là trẻ nhỏ trong lớp học kinh nhgiệm cuộc đời mà thôi...dù sao để biết quanh mình vẫn có những người "biết yêu"như bạn, mình cảm thấy vuilắm
  4. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Có thể Omaihanoi đoán 6sense hơi vội vàng chăng?
    6sense không còn trẻ, cũng như không phải là đứa trẻ chập chững trong con đường tình
  5. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Thực tế luôn luôn khác.Bạn đã bao giờ bị lừa dối chưa?Bạn đã bao giờ rơi vào tình trạng sụp đổ,mất hết niềm tin chưa?Tôi thấy những điều bạn nói đúng,cực đúng nhưng để đối diện với thực tế thì nó chỉ là những câu lý thuyết sáo mà thôi
    Tất cả những gì bạn tự nhủ hay ng` khác khuyên đều vô ích.CHỉ có 1 thứ duy nhất có thể giúp mình khi bị mất niềm tin: Thời gian và bản lĩnh của bạn.CHỉ thế thôi
  6. omaihanoi

    omaihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với ý kiến của bạn Thuphuong 20, thực tế luôn là như vậy...bản lĩnh sẽ giúp ta đứng vững..
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mà nói thì tình yêu cũng không nên quá viển vông .Mình nghĩ là khi yêu ,dù có yêu thật lòng đi chăng nữa thì cũng nên để lý trí mách bảo một chút .Không bao giờ bạn có thể tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn khi mà bạn hoàn toàn chỉ "cho" hay là hoàn toàn chỉ "nhận".
    Khi L yêu người ấy thì L sẽ không bao giờ tính toán gì với người ấy cả ,người ấy cũng vậy.Cả hai cùng đem lại hạnh phúc cho người kia,còn nếu như chỉ có L là người cố công giữ gìn tình yêu của hai đứa,đem lại niềm vui cho anh ấy ,còn anh ấy thì mặc kệ chà đạp nên niềm tin,mơ ước,mọi cố gắng của L thì đảm bảo rằng dù có không muốn chia tay,dù yêu anh ấy như thế nào L cũng sẽ còn chút ý chí mà chia tay người ấy.Mình phải hạnh phúc thì mới có thể đem hạnh phúc lại cho người khác chứ.
    Đây là tình yêu nam nữ giữa hai người khác giới xa lạ với nhau nó đòi hỏi sự nỗ lực của hai bên chứ không phải là tình cảm mẹ con hay tình cảm giữa những người thân trong gia đình với nhau mà chỉ có "cho'' còn không mong chờ nhận.
  8. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    :)))
    Ái chà chà ... lâu lắm mới lại nghe được câu nói MÁT GUỘT thế này đấy nhé ...
    Dưng cơ mà con ngươì ta lạ lém ... khi iu thì ngươì ta dùng lí trí để phán xét ... dzưng mà con tim thổn thức nó lại bảo rằng: KỆ cứ IU đi và cho đi ... rùi một ngày nắng đẹp sẽ ánh tên niềm tin IU và hạnh phúc chứa chan ... I wonder how
    Sapa
    "Khi iu con tim cứ
    Thấp thỏm mong nhớ ai ..."

    Được sapa_2k sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 06/03/2005
  9. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    :)))
    Dzưng mà ... bản lĩnh ơi ... trái tim kia đã lủng một lỗ roài ... mần reng mờ hàn gắn lại đây ..hichichic
    ...
  10. hoai_nghi

    hoai_nghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Sapa đã lập topic này. Mình cũng đã có lúc nghĩ đến nó nhưng chưa kịp làm.
    Có lẽ chuyện mất lòng tin trong tình yêu không thể bàn được nếu như bạn chưa từng trải qua. Tôi cũng đã từng yêu điên cuồng, tin anh tuyệt đối thậm chí còn tin hơn chính bản thân tôi, mọi lời anh nói ra đều đúng và những ai nói khác đều sai, kể cả người đó là người thân của tôi chăng nữa... Thế nhưng, hoá ra anh cũng vấp sai lầm. Nghiêm trọng hơn, sai lầm của anh làm tôi đau đớn đến phát điên, lòng tin trong tôi sụp đổ, thần tượng trong tôi tan vỡ. Tôi, một đứa con gái được mọi người đánh giá là rất cá tính (không dám dùng từ bản lĩnh ở đây), rất độc lập, thế mà đã có lúc tôi muốn chết...
    Thuphuong20 nói đúng lắm. Chỉ có thời gian trả lại lòng tìn cho mình thôi. Bản lĩnh của mình cũng không giúp mình được vì lòng tin phụ thuộc vào đối phương nữa.
    Dù sao thì mất lòng tin ở người mình thương yêu nhất không có nghĩa là mất lòng tin ở cả thế giới này. Thế nên, nếu gặp một người mà mình có thể tin tưởng (ngoài chồng mình) thì mình cũng sẵn sàng tung hê cái mối quan hệ hiện nay - đang - bị - thiếu- lòng-tin lắm.

Chia sẻ trang này