1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao tìm lại lòng tin ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi sapa_2k, 03/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    :)))
    Dzưng mà .. nếu có một ai đó ... có cảm tình với mình thì lại cứ nghi nghi làm sao ấy nhở ... Vẫn biết thời gian sẽ là liê`u thuốc thần diệu nhất vì nó sẽ xoá đi vết thương lòng ... dzưng mà nói thì nói ... thế chứ nó vẫn còn lù lù ở đấy, đấy ạ ...
    Sapa


    Tháng sáu trời mưa nhạt nhoà niềm ký ức,
    cơn mưa đầu mùa ... gợi nỗi nhớ xa xăm
    Bóng dáng em yêu, cứ mãi nhạt xa dần
    Đưa tay hứng ... nào ngờ bong bóng vỡ

    Được Sapa_2k sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 14/03/2005
  2. gale

    gale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    "Nhưng mà 6sense nói thật với bạn một điều, một khi đã yêu thì cho nhận không còn quan trọng đâu."
    "Yêu không phải là trông đợi người kia làm gì cho mình, hay trông đợi người đó làm những điều mình muốn."
    "Yêu là nghĩ mình làm được gì cho người kia, và chấp nhận, và mong người kia hạnh phúc, cho dù hạnh phúc đó có thể không có mình"
    ---> 3 cái trên công nhận là đúng, cho qua
    Khi người ấy làm gì khiến bạn buồn, và bạn mất niềm tin, chính vì bạn chưa yêu đủ.
    ---->cái này thì đc gọi là yêu mù quáng. Nếu bạn trai (chồng) của 6sense phản bội lại bạn vì lí do rất vớ vẩn (như là lúc đó thấy trống vắng cần có ai đó bầu bạn hoặc vì có 1 cô theo đuổi hắn ta ghê quá nên hắn thấy tội nghiệp) rồi đổ tại cho 6sense rằng do bạn yêu hắn chưa đủ. Bạn nghĩ sao?
  3. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Chắc nhiều khi tớ trả lời có mấy câu nhiều bạn chưa hiễu hết ý.
    Nói chung lại là nếu tớ yêu ai, và biết người ấy yêu mình, thì tớ sẽ ở bên cạnh, và hết lòng. Còn nếu người ấy không yêu mình, thì tớ chắc chắn sẽ buồn, nhưng cũng không oán trách hay giận người ta, cũng không mất niềm tin vào cuộc sống. Đơn giản chỉ là người đó không phải của mình.
    Tớ sẽ chọn cách sống tiếp một mình, vui vẻ, cho đến khi tìm được người đàn ông khác mà mình yêu, và thương yêu mình.
    Vậy thôi.
  4. hoai_nghi

    hoai_nghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nếu vẫn đang yêu nhau thì quan điểm như 6 sence là được. Không yêu hay có người khác thì thôi, giải tán cho khoẻ. Nhưng đã yêu nhau một thời gian dài, lấy nhau rồi, thậm chí có con rồi -- còn được là mẫu gia đình hạnh phúc và thành đạt nữa, mà để xảy ra chuyện có người thứ 3 và xúc phạm người bạn đời của mình thì đau lòng lắm. Có con rồi thì muốn giải tán cũng phải nghĩ cho con một tí...
    Tóm lại vấn đề không đơn giản. Nhiều gia đình vẫn phải vá víu sống với nhau sau những sóng gió chẳng phải vì họ còn yêu thương gì nhau đâu, vì con, vì sợ xã hội, vì sợ làm lại, sợ ảnh hưởng đến công việc ect.
    Tớ thì chẳng sợ gì. Chỉ đang ngẫm nghĩ xem còn yêu không thôi. Không còn yêu nữa thì chào bác em ngược ngay.
  5. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng giống bạn. Chẳng sợ gì cả. Chỉ có là nếu mình còn yêu, thì phải qua một tg lâu, để hai bên suy nghĩ thật chín chắn, xem có thể quay lại được không.
    Tớ có thể tha thứ nếu đó là lỗi lầm, và người đó chịu nhận lỗi, chịu sửa sai, chứ nếu tiếp tục tái phạm, và cho đó là điều bình thường thì dù yêu thế nào, tớ cũng chọn đi con đường riêng. Vừa tốt cho con, vừa tốt cho bản thân mình.
    Tớ thì vẫn muốn hoai_nghi xa chồng một tg, để hai người tự suy gẫm về mọi điều cho thật chín chắn. Chứ cứ sai lầm, rồi tha thứ đó. Người tha thứ thì cũng không nguôi trong lòng được, người có lỗi thì cũng không có tg suy gẫm. Khó lắm bạn ạ. Hơn nữa, chuyện ngoại tình đâu thể coi nhẹ được. Người ta đi ngủ với đàn bà khác, mà vẫn quay về nói thương yêu mình? Bạn chịu được sao? Không bao giờ có thể tha thứ một sớm một chiều được.
    Được 5plus1sense sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 15/03/2005
  6. hoai_nghi

    hoai_nghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã đọc ở đâu đó một câu là "Không có gì dễ quên đi một mối tình bằng một mối tình khác", nay ta có thể sáng tác thêm "không có gì dễ quên đi một lỗi lầm bằng một lỗi lầm khác"...
    Tớ thấy bọn mình chẳng nên care nhiều quá về các ông đàn ông làm gì. Mệt lắm . Bây giờ tớ không hỏi chồng tớ đi đâu, mấy giờ về thì ngược lại ông ấy lại care xem tớ đi đâu, làm gì, với ai. Thế đấy. Có khi bây giờ tớ cho ông ấy mọc sừng ông ấy đau một tí nhưng có lẽ lại nhận ra giá trị của cuộc sống nhỉ. Có nên không các bạn ơi.... Hehehehe... Phải đi tìm cái sừng đã
  7. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Bạn sapa kiểu như là rơi vào tình trạng mất lòng tin nên luôn sợ tình cảm của mình dành cho người khác nhiều quá thì rồi đến 1 lúc nào đấy có thể mình sẽ bị tổn thương và mất lòng tin nhiều hơn. Nhưng chính việc luôn tự phòng bị về tình cảm của mình như vậy đã khiến cho đối phương cũng không tin tưởng rằng bạn sẽ dành trọn tình cảm cho cô ta nên tình cảm của cô ta cũng sẽ dễ bị lung lay. Và nếu cô ta lung lay thì lại làm cho bạn mất lòng tin tiếp. Nói chung là rơi vào vòng luẩn quẩn.
  8. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    :)))
    Lòng tin của tớ huh ? Nó vẫn đầy cả ra ... đấy chứ ... dzưng mà tớ chỉ "cẩn tắc vô áyu náy " vậy thôi ... chứ không lại BANH đời GIAI 12 bến nước ... hihihi
    Sapa
    ...
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm cho thấy: cái gì mất đi rồi thì khó lấy lại được lắm, nhất là trong chuện lòng tin về tình cảm... như kiểu bát nước đầy đã hất đi rồi ấy!
    Chỉ biết nói đến thế, mong bạn vững vàng để nhận ra có thật là mất lòng tin ko, nếu chỉ thất vọng tí tẹo thì ko sao, chứ mất lòng tin rồi nặng lòng tha thứ (giả tạo) nhưng trong lòng chính bản thân mình cũng ko thoải mái thì cuộc sống nặng nề lắm...
    Chi bằng... Tìm hướng đi cho riêng mình
  10. gale

    gale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Ôi chẳng hiểu bọn họ nghĩ sao nữa? Sau nhg chuyện xảy ra vừa rồi mà họ vẫn còn giữ "tình bạn đẹp", vẫn thư từ qua lại nhờ vả nhau rồi giúp đỡ rất chi là nhiệt tình. Ko cấm ko qhệ nhg mà cái tình bạn như thế thì....Hay là mình mắc bệnh ghen quá chăng?

Chia sẻ trang này