1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lam sao to tinh voi ban than cua minh???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungkien1504, 27/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honghainew2002

    honghainew2002 Moderator

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    6.270
    Đã được thích:
    0
    tổ chức đi dã ngoại 1 chuyến xem sao
  2. master5

    master5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    dêf vậy co?n nói la?m gi? ha? bác ! Có hoa?n ca?nh , khung ca?nh na?o gâ?n gufi ,dêf hơn ko ?
  3. master5

    master5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    dêf vậy co?n nói la?m gi? ha? bác ! Có hoa?n ca?nh , khung ca?nh na?o gâ?n gufi ,dêf hơn ko ?
  4. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang có 1 người bạn thân
    Trước mình cũng rất thích cô ấy nhưng giờ mình thấy bọn mình là bạn thân thì tốt hơn
    Còn đâu mỗi người 1 ý kiến
    do ông thôi
  5. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang có 1 người bạn thân
    Trước mình cũng rất thích cô ấy nhưng giờ mình thấy bọn mình là bạn thân thì tốt hơn
    Còn đâu mỗi người 1 ý kiến
    do ông thôi
  6. honghainew2002

    honghainew2002 Moderator

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    6.270
    Đã được thích:
    0
    Đi đạp vịt Hồ tây tầm 6g chiều chẳng hạn
  7. honghainew2002

    honghainew2002 Moderator

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    6.270
    Đã được thích:
    0
    Đi đạp vịt Hồ tây tầm 6g chiều chẳng hạn
  8. tichgiang_boy

    tichgiang_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Nguy cơ có thể tới 90% là co gái kia bị shốc , hãy cân nhắc kỹ bác ah ! không đơn giản đâu , tốt nhất là bác nghiên cứu kỹ đối phương trước đi
  9. tichgiang_boy

    tichgiang_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Nguy cơ có thể tới 90% là co gái kia bị shốc , hãy cân nhắc kỹ bác ah ! không đơn giản đâu , tốt nhất là bác nghiên cứu kỹ đối phương trước đi
  10. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    giờ mới đọc kỹ lại hoàn cảnh của bác chủ topic , tình huống này khó đây , bác trả lời mấy câu hỏi này xem nhé
    "cảm nhận của bác về tình cảm của em ấy dành cho bác?"
    nếu bác nói là ko có gì đặc biệt , em ấy cư xử với tôi như bạn bè anh em thân thiết bình thường thì em chắc chắn 90% bác thất bại khi nói lời yêu đột ngột với cô ấy, nếu bác và cô ấy ko phải anh em nhận thì là chuyện khác mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều , anh em trong tình huống này vừa có lợi là tiếp cận dễ dàng hơn nhưng hại ở chỗ là ko phải nói linh tinh gây sốc là hay đâu trừ khi bác cảm thấy em ấy bật đèn xanh
    tình huống này chỉ có 2 cách giải quyết thui
    1 là dùng phương pháp mưa dầm thấm lâu , bắt đầu thay đổi từ từ (từ cách xưng hô , từ cách nói chuyện , chăm đến nhà cùng em nấu cơm , ăn cơm với em ấy ... nói chung là giành thơi gian bên em ấy nhiều hơn cho em ây cảm giác như 1 gia đình ấy , em nghĩ trong giai đoạn này khi mà đi chơi với em thỉnh thoảnh cầm tay cũng quan trọng đấy ,em nghĩ các cái này đối với bác dễ dàng vì đang là anh em mà, từ từ sẽ có kết quả , cái quan trọng là thay đổi được từ anh em sang thành 1 cái tình cảm khác . và đến 1 lúc nào đó bác sẽ thấy cần phải nói với cô ấy - cái này mà bác ko cảm nhận thấy thì thất bại chắc chắn - đến thời điểm đó nó sẽ hiện ra trước mắt bác như kiểu kết thúc đi ấy . đương nhiên lúc này trong 1 khung cảnh lãng mạn rùi
    còn thứ 2 là nói , tìm 1 khung cảnh lãng mạn vd như quán nước vắng người (ko phải lề đường ) , 1 ngày đẹp trời bác và cô ấy đi chơi picnic ... thậm trí là 1 ngày mưa gió anh đội mưa qua nhà em(ko có ô nhé) , gọi em xuống cửa chỉ để nói với em một điều, mà anh ko thể nào giữ kín trong lòng nữa ( lúc này mà nhận được 1 lời từ chối ngọt ngào thì cứ gọi là vào viện vì bệnh phổi cùng với bệnh tinh thần luôn) , nói chung với cách này mà ko có đèn xanh trước thì khó mà thành chỉ có làm em thương như trời mưa gió thì may ra mới thành thui
    chúc bác thành công trong việc cưa cô em gái vô thừa nhận

Chia sẻ trang này