1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lam sao to tinh voi ban than cua minh???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungkien1504, 27/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    giả dụ nó ko bảo gì cứ im im, lần sau hỏi thì ko thèm thưa , gọi điện ko thèm nhấc , thế mới mới tai hại các bác ạ , chứ còn nó mà đối lại kiểu như bác nói thì coi như nó bật đèn xanh rùi còn gì
  2. Link83

    Link83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác muốn mất tất cả thì cứ tỏ tình đi nhé! Trường hợp này bác phải thăm dò ý tứ của nó với bác thế nào bằng cách năng rủ nó đi chơi (xem fin, dạo bờ hồ....) lúc đi dạo thì cứ nửa thật nửa đùa "Em khoác tay anh đi...." rồi "anh và em giống 2 người đang yêu phết nhỉ!", " Hôm trước bạn anh nó gặp anh đi với em, nó hỏi anh em nào mà xinh thế, anh bảo nó em là bạn gái anh đấy!!!!" .Hoặc giả hỏi những câu như :" Em có tin là có tình bạn giữa 1 trai 1 gái ko? bla bla..." Rồi nếu thick thì cứ lôi trường hợp của mình ra mà hỏi nó, nhờ nó tư vấn, rồi bảo là vấn đề thằng bạn nó hỏi mà anh ko bít trả lời... Có thể lúc 2 đứa đang đứng, cậu đưa tay vén tóc nó v.v... cứ thể hiện những bước tiến ngày càng mạnh hơn, nếu nó ko ưa cậu nó sẽ khó chịu nếu cậu cứ suốt ngày gán ghép thế, nếu nó ko phản ứng gì nghĩa là nó chịu rồi.....cứ thử làm thế xem đc đến đâu đã, nếu ổn thì mới tính đến bước tiếp theo....
    "Tình bạn là sân bay cho ty cất cánh....." yên tâm nhá!
  3. Link83

    Link83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác muốn mất tất cả thì cứ tỏ tình đi nhé! Trường hợp này bác phải thăm dò ý tứ của nó với bác thế nào bằng cách năng rủ nó đi chơi (xem fin, dạo bờ hồ....) lúc đi dạo thì cứ nửa thật nửa đùa "Em khoác tay anh đi...." rồi "anh và em giống 2 người đang yêu phết nhỉ!", " Hôm trước bạn anh nó gặp anh đi với em, nó hỏi anh em nào mà xinh thế, anh bảo nó em là bạn gái anh đấy!!!!" .Hoặc giả hỏi những câu như :" Em có tin là có tình bạn giữa 1 trai 1 gái ko? bla bla..." Rồi nếu thick thì cứ lôi trường hợp của mình ra mà hỏi nó, nhờ nó tư vấn, rồi bảo là vấn đề thằng bạn nó hỏi mà anh ko bít trả lời... Có thể lúc 2 đứa đang đứng, cậu đưa tay vén tóc nó v.v... cứ thể hiện những bước tiến ngày càng mạnh hơn, nếu nó ko ưa cậu nó sẽ khó chịu nếu cậu cứ suốt ngày gán ghép thế, nếu nó ko phản ứng gì nghĩa là nó chịu rồi.....cứ thử làm thế xem đc đến đâu đã, nếu ổn thì mới tính đến bước tiếp theo....
    "Tình bạn là sân bay cho ty cất cánh....." yên tâm nhá!

Chia sẻ trang này