1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao tôi có thể đến với nàng trong khi .....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lamsorries, 15/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamsorries

    lamsorries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Làm sao tôi có thể đến với nàng trong khi .....

    Mình quen cô ấy vào năm lớp 12 và bây giờ thì mình học năm 1 đại học còn cô ấy thì luyện lại . Chúng mình vẫn hay gặp nhau (khoảng 1 tháng gặp 1 lần) dạo này mình cảm nhận dc nàng cứ nhá đèn xanh cho mình và nói đến chuyện làm bồ nhưng trong lòng mình vẫn còn khúc mắc nhiều điều lắm .Mình ko thể yêu cô ấy trong khi mình phải dành thời gian cho việc học và như thế thì mình ko có thời gian để ở bên và chăm lo cho cô ấy .Mình cũng đã nói nhiều lần rồi cô ấy hãy làm quen 1 người nào đó và mình mong chúng mình chỉ là bạn .
    Không phải vì mình ko yêu nàng nhưng thực sự thì mình thấy mình còn quá trẻ để nghĩ đến việc đó .Mình thật sự ko muốn làm cô ấy phải buồn .Khi còn học lớp 12 mình luôn mơ ước dc làm bồ của cô ấy nhưng khi cô ấy đề cập đến chuyện này thì mình lại cảm thấy sợ và ko muốn nữa .Có phải mình quá hèn nhát ko ,Mình cũng ko hiểu nổi mình nữa .Giờ mình lại chả biết làm sao nữa ? Mong các bác có thể giúp em vượt qua chuyện này 1 cách êm đẹp mà ko làm ảnh hưởng đến tình bạn của 2 đứa.
  2. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn thật sự muốn hú tâm vào viêc học hành thì cũng nhẹ nhàng tìm cách nói cho cô ấy hiểu đừng nên khuyen cô ấy tìm người khác. Tình yêu chứ đâu phải cái áo bảo thay là thay. Hãy nhẹ nhàng và từ từ tìm lúc thích hợp để nói. Vậy nhé
    Được duongducminh sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 15/02/2007
  3. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, cái bác ở trên nói chuẩn thiệt, bạn càng bảo bạn ý tìm người khác thì bạn ý càng bám lấy bạn đó, lựa lời cho khéo thoai
  4. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    Sv roài
    sao mà ko dám yêu
    học á
    chăm thế
    chắc là bây giờ còn sót mỗi ông
  5. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Hay, ý kiến của bạn này hay, bây giờ thấy bọn trẻ con yêu từ lớp 6 cơ
  6. ngdhoai

    ngdhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi! Yêu thật không đấy?
    Quen, thầm thương trộm nhớ từ hồi lớp 12 mà bây giờ vẫn còn trăn trở!?!
    Chuối vật!
  7. lamsorries

    lamsorries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì có nói gì cũng chẳng dc nữa rồi . Hôm qua 2 đứa có đi chơi và thế là giống như 1 trái bom nổ chậm vậy .Cô ấy cứ hỏi mình dồn dập có phải ngày xưa rất muốn làm quen với cô ấy ko ? Sao bây giờ ấy ko còn quan tâm tới mình nhiều như trước nữa, cô ấy muốn mình phải nói rõ mọi chuyện và nói rằng cô ấy ko muốn đứng giữa tình bạn và tình yêu nữa cô ấy nói vậy và bảo mình cứ suy nghĩ kĩ đi rồi trả lời . Mình cũng có nói lại 1 vài câu đại loại như là mình ko xứng đáng với cô ấy ngày xưa mình còn nhỏ mình ko biết gì đau đùng nên tin rắng đó là sự thật .Cô ấy nói lại rằng ai bào ngày xưa ấy đối xử tốt với tớ quá làm chi , làm cho cô ấy xiêu lòng và.......Thấy cô ấy nói vậy mình lại thôi ko nói nữa và kết cucu là mình phải về suy nghĩ việc làm bồ hay làm bạn của cô ấy và cô ấy chờ câu trả lời của mỉnh.Thực sự thì ngày xưa chỉ cần cô ấy nói như vậy thì mình sẽ rất vui và đồng ý ngay mà ko cần suy nghĩ nhưng mà bây giờ thì mình thấy tình cảm của mình ko còn dành cho cô ấy nữa rồi mặc dù mình ko hề có người con gái khác .Mình ko ko biết phải làm sao đây nữa , mình ko muốn làm tổn thương người ấy .Mong các bác có thể giúp đỡ em vượt qua gian nan này .Mong tin các bác .
  8. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt nhé, em nên gật đầu cho nó xong, đỡ fải nghĩ ngợi nhiều, nếu em cứ fân vân như thế thì cũng có tập trung vào việc học được đâu cơ chứ, mà cũng có rất nhiều đôi bạn cùng tiến đó
  9. ProQuan

    ProQuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cứ yêu đi bạn, bạn và cô ấy đều muốn vậy cơ mà
    1 ngày học bao nhiêu tiếng, yêu hại vậy cơ à , yêu đi, nếu không hợp thì sẽ làm bạn
  10. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Năm mới rồi đừng nghĩ nhiều nữa để đầu óc thoải mái đi lì xì cho mọi người này[​IMG]

Chia sẻ trang này