1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao tôi có thể đến với nàng trong khi .....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lamsorries, 15/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. homme-en-blanche

    homme-en-blanche Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    1
    Nếu bác yêu thực sự thì có gì mà phải lăn tăn. Còn không yêu thì dứt khoát ngay, chứ đừng để dở dở ương ương rồi sau này cả 2 đều khổ. Việc của bác bây giờ là tìm 1 chỗ thật tối, thật yên tĩnh mà ngẫm lại trái tim mình rồi quyết định, có thế thôi.
    Nhưng có vẻ như bác không iu cô ấy thật đâu, có lẽ trước kia chỉ là ý thích nhất thời thôi.
  2. eros_hab

    eros_hab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    1.145
    Đã được thích:
    0
    từ "bồ" có vẻ ko thích hợp lắm
  3. kindachi2003

    kindachi2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Người ta vẫn thường bảo theo tình thì tình phụ phụ tình thì tình theo. Con trai mới năm đầu yêu bi giờ chỉ là cái nhất thời yêu để biết thì đừng có yêu. Chị thấy em là một người sống có mục đích biết suy nghĩ sớm. Yêu bi giờ chưa cần thiết. Còn nhiều việc phải làm lắm em ạ. Phải đầu tư nhiều lắm 4-5 năm trên ghế giảng đường ko nhiều đâu nếu ko tích cóp kiến thức sớm thì ra trường sẽ thấy hối tiếc. Mà cái bạn gái đó chẳng nghĩ gì đến tương lai gì cả lạ thật.
    Chị nghĩ rằng em sẽ lựa chọn đúng. Đừng mơ hồ cái ná ná là tình yêu em ạ
  4. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    SV (sinh vật) quý....nhưng ko hiếm....giờ em thấy vẫn còn khá nhiều, nhưng đa phần ở các khối A, còn khối D thì thôi rồi, tâm hồn bay bổng lắm. ko chống cự lại trước sự tấn công của thằng cupid
  5. petite_champi

    petite_champi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Oài tình yêu là gì mà rắc rối thế...Lúc ko có thì muốn, lúc nó đến tầm tay rồi lại ngại ngần. Thực ra nếu chưa sẵn sàng thì làm bạn cũng tốt...Suy nghĩ càng chín chắn càng hay ko có bị hurt thì đau lòng lắm
  6. oisuongqua

    oisuongqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông con zai gì mà ... cậu kệ đó đê ... nghĩ nhiều mệt lắm! Đời còn dài rộng
  7. cad_garfield

    cad_garfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Em có ý kiến!
    Bác sợ thì giới thiệu cô ý cho em!
    Em tình nguyện giơ đầu chịu nhá đèn xanh của cô ý hộ bác!
  8. one_shot

    one_shot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ đơn giản là bây giờ tình cảm của em với em đấy không còn nhiều nữa, có thể là cũng hết rồi, em không còn cảm giác thích , cảm giác muốn được gần người ta nữa nên phân vân thế thôi. Có thể ở một khía cạnh nào đấy em nghĩ người đấy với em không còn thích hợp nữa, tình cảm là vậy mà , đến đi lúc nào không bít . Chứ còn bảo phân vân chuyện tương lai còn dài còn học tập thì thế nào y'' vì một khi đã điên tình thì chả có cái j ngăn cản đc đâu
  9. lamsorries

    lamsorries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mình dự định nói như thế này ko biết có ổn ko : mình sẽ ko trả lời câu hỏi đó và mình sẽ nói là mình muốn mọi việc nó diễn ra tự nhiên và nếu có thể thì mình sẽ hứa với cô ấy rằng mình sẽ ko quen 1 cô gái khác ngoài cô ấy nhưng còn chuyện làm bạn trai thì thôi vậy ,nếu cô ấy ko chịu nữa thì mình có sao sẽ nói ra hết ra đằng nào cũng chết mà chết đại cho rồi , nhưng mình nói chuyện hơi bị ngu cho nên chắc sẽ bị ăn tát quá (cầu mong mọi việc bình an).Ko biết các bác thấy em làm vậy có ổn ko .Nếu thấy ko ổn mong các bác góp ý mồng 4 tết là em phải trả lời cô ấy rồi .Mong tin các bác.
  10. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Cậu này sợ trách nhiệm, chưa yêu đã sợ trách nhiệm khi yêu thì đúng là đứa nào nó vớ fải cậu thì số nó khổ, yêu thì nói yêu, ko thì nói ko, nghĩ ngợi nhiều làm cái gì nhỉ

Chia sẻ trang này