1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao tôi có thể vượt wa đây????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi boyalone1503, 03/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sẽ xoá nhoà tất cả nổi đau, chỉ còn lại kỉ niệm...Không hối hận thì tốt vì đã yêu hết mình mà...rồi một ngày nào đó bác sẽ gặp được một người khác thôi, cố gắng lên nhé Tui từng giống bác nhưng bây giờ cũng đã qua rồi đây, lại lao đầu vào người khác tiếp, hic hic
    Được tuongtukhach sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 05/11/2005
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    cứ tiếp tục nhớ, tiếp tục yêu, ko cần phải quên làm gì
  3. zz0zz

    zz0zz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    hixhix giá như các anh người iu cũ của mình vẫn lo lắng cho mình như mình vẫn làm thế thì tốt qúa nhỉ (chắc là cũng có, dù mình chả gây lỗi gì.... nhìu)
    Anh đừng nghĩ mình điên vì có khi cô ấy cũng đang nghĩ vậy đó, nghĩa là vẫn nhớ, vẫn quan tâm anh......
  4. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    1-Đàn ông có nhiều chuyện để làm chứ ko chỉ là yêu đương đâu bạn à.
    2-Tự tin,năng nổ lên,kiếm việc gì ngon lành mà làm,lương tháng nhiều nhiều $$$ vào là ngon lành ngay ấy mà.
    3-Ai cũng biết là anh hùng khó qua ải mỹ nhân,nhưng con trai đừng yếu đuối như thế,yêu ko đuợc lần này thì đâu đã hết hy vọng,yêu lần khác lo gì Tóm lại là vui vẻ lên,cậu giống thằng bạn tôi cũng ủy mị sướt mướt khi chia tay với bạn gái,tôi khuyên mãi mới được đấy !
    Rảnh rỗi thì tụ tập bạn bè đi picnic cho khuây khỏa ông bạn à !
  5. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của bác, mình có cảm nhận là bác viết rất hay, cứ như mình đang đọc một bài thơ ấy. Chắc là phổ nhạc cho bài này thì chắc là nghe sẽ hay lắm

Chia sẻ trang này