1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao tôi tồn tại

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi phihai, 28/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    làm sao tôi tồn tại

    xin chào các bạn,xin tự giới thiệu tôi là kelly william ,bạn cũa phi hải và qua lời giới thiệu tôi biết các bạn trên đây vui lắm nên có ý định ke cho cac ban nghe ve mot van de ma tôi rất quan tâm
    chắc các bạn hỏi tại sao tôi không đang ký một nick khác phải không...việc đăng ký quá dễ dàng và hoàn toàn miễn phí...
    1)tôi và phihai chơi khá thân,đối với các same things thì chúng tôi thường có same ideas
    2)thật ra tôi vẫn phải nhờ phi hải dịch ý tôi sang tiếng việt
    3)tôi thích xài chung nick phi hải

    từ lúc tôi sinh ra tôi thường đặt cho mình một câu hỏi và tới giờ vẩn vậy ...how i can surrvie?.....
    mẹ tôi cho tui một cơ thể ..chúa trời cho tôi một tâm hồn nhưng ai sẽ giúp tôi tồn tại
    phi hải và tôi cãi nhau rất nhiều về vấn đề này...jurio hay nói .(jurio là tên tiếng anh của phi hải)mặc xác cái đó .không ai trả lời được ..muốn tồn tại được thì cần phải"mạnh"
    "when you look in the sky ,what's this you see?"? jurio ask s me
    a blue sky ?no- white clouds-no-my heart-no
    jurio say that is the life stream...it likes a mirror ....a mirror of one' life.
    jurio...
    sorry..i 'll ask jurio ..he will help me write this by vietnamese
  2. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    kelly viết bài à ..he he hay lắm ...
    để mình dịch ý kelly nha cậu này sống nội tâm lắm...hồi năm trước còn nhận giải 1000 học sinh giỏi nhất nuớc mỹ nữa
    kelly thuờng hỏi hải làm sao con người có thể tồn tại...theo ý hải là con người tồn tại vì con người mạnh ...và muốn tồn tại thì con gười phải mạnh
    hải thường bảo kelly nhìn lên bầu trời thấy gì..hắn ta kể ra cả một lô lốc thứ ...trời ,mây................
    hải nói rằng nhìn lên trời chỉ thấy dòng chảy của cuộc đời .....nó giống như một tấm gương ohản chiếu lòng mình ...thuờng thì nhìn vào đấy con người thường thấy
    mình nhỏ bé hơn ...thấy mình yếu ớt ..bé nhỏ .thật ra đó chính là ý chí khát khao sức mạnh của mỗi người..con người cần mạnh và phải mạnh
    đó là lý do con người vì sao phải tồn tại
    đó là ý của hải đó
    kelly nói tiếp đi nha
    tớ có một nick nữa ,need one,ok,just 15 cent
  3. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    phihai ra là người cũng triết lý góc cạnh nhỉ. nhưng tớ chưa hiểu câu hỏi của cái cậu Kelly này lắm. Hỏi lại rõ ràng lần nữa cho tớ cái nào. Góp ý luôn là bởi vì 2 cậu dùng chung 1 nick, thì tốt nhất là vui lòng kí tên phía dưới bài viết của mình cho dễ nhìn cái nhỉ. Thnx.

    Comes Like A Sigh From History To The Human Mind... ​
    T.T.N. - A.I.+
  4. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    No comments
    Bạn gì ui, bạn chịu nhận mình làm nguoi dịch cho bạn sang tiếng Dziệt hông? Mình hông lấy tiền 15 cent gì í nhu bạn Phihai đâu.. mình nà mình miễn fí.. bạn nhá! chịu hông nèo? hihi!
    N
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  5. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Tại sao tồn tai ư...
    Tồn tại vì đã được sinh ra...
    Mẹ sinh ra ta, nghĩa là đã cho ta cơ hội được sống, được tồn tại....
    Còn tồn tại thế nào, tồn tại bằng cái gì, thì do chính ta quyết định...
    Những kẻ lang thang có kiểu tồn tại riêng
    Người giàu có kiểu tồn tại riêng
    Người nghèo có kiểu tồn tại riêng
    Người thông minh có kiểu tồn tại riêng
    Người tâm thần cũng có kiểu tồn tại riêng
    Và kẻ giàu thì tự hỏi tại sao kẻ nghèo vẫn tồn tại được nhỉ, kẻ nghèo hèn vẫn lạc quan với sự tồn tại của mình, đôi khi còn cho rằng kẻ giàu vẫn khổ....
    Khi là trẻ con, người ta tồn tại với ý nghĩ vô tư, khi lớn lên con người tồn tại với những câu hỏi tại sao? khó trả lời..
    Thế đấy, và riêng TĐH thì hiện đang tồn tại nhờ vào mẹ...hì hì, tạm thời hơi bất tài.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  6. bayveo

    bayveo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lên the sky, tụ nhiên thấy một chút sợ hãi vì thấy mình quá nhỏ bé.
    Nhưng cũng thấy vui và một chút tự hào, bầu trời hay như phihai nói đó"life stream",to lớn và rợn ngợp gấp triệu triệu lần con người , thế mà ta vẫn tồn tại.
    BAYVEO
  7. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    hít vào, thở ra
    đơn giản hơn gọi là "hô hấp"
    H.Nhân
  8. TMHuong

    TMHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    ặ?i ỏằ?i Tỏằư ?'inh hặ?ặĂng, triỏ??t l?ẵ thỏ?? th?ơ mỏằTt chú ngặ?ỏằ?i Mỏằạ hiỏằfu thỏ?? w?â lào ?'ặ?ỏằÊc, hic hic...
    to Kelly: come on, guy !!!
  9. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Tại sao con người phải tồn tại à?
    ........chưa có câu trả lời..................
    Cứ nghĩ nếu ta không tồn tại thử đi!
    ......một cảm giác lạnh sống lưng ghê rợn......tất cả sẽ trở về với sự quên lãng, một khoảng sâu thẳm của hư vô,......
    Cứ sống theo ý mình, có lẽ sẽ tạo được sự tồn tại cho mình chăng?
    ....... ai trả lời được đây?
    whisper@
  10. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi sự tồn tại khiến người ta cảm thấy vui... vui với bản thân, vui với những thứ nhỏ bé mà người đời tưởng là ti tiện nhất....
    TĐH có một thói quen tự tặng mình một món quà trong ngày sinh nhật. Đến giờ nó vẫn tồn tại. Hiện tại vẫn duy trì nó.
    Như vậy sự tồn tại là những gì ta làm, những gì ta cảm nhận được. Thế thôi.
    Mãi mãi không trả lời được, vì câu trả lời tồn tại song hành với cuộc đời mà ta không hề biết.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...

Chia sẻ trang này