1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao tôi tồn tại

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi phihai, 28/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeah

    yeah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hi Kelly , mình nghĩ cũng đã có nhiều người đã từng tự hỏi như bạn . Bản thân mình đã có một thời gian như vậy , thời gian đó mình gặp khủng hoảng về tinh thần mình đã gặp nhiều sự thất vọng và mình đã mất hết phương hướng lúc đó mình đã từng hỏi mình tồn tại để làm gì và tại sao người ta lại phải cố làm việc như trâu bò sống để phải gặp biết bao điều phiền muộn rồi thì cuối cùng thì cũng phải chết ??? đến bây giờ thì mình không còn tự hỏi mình như vây nữa không phải là mình đã tìm được câu trả lời mà là mình đã tìm được một mục đích dể tiến tới , và có lẽ ý nghĩa của cuộc sống là tìm cách đạt được những gì mình thật sự khao khát , khi đó bạn sẽ tự tìm ra lời giải cho câu hỏi
  2. S-Tower

    S-Tower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Thế nghĩa là nếu ko có 1 mục đích hay lí tưởng sống thì ta ko tồn tại, hoặc ko nên tồn tại, phải ko?
    DuK *
  3. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    hải dịch tiếp lời của kelly nha
    kelly hỏi là "làm sao " hải dịch từ chữ "how can"
    theo kelly thì tồn tại có ba ý nghĩa:
    ý nghĩa sinh vật :"ăn,sống ,tuêu hoá đã là tồn tại"
    ý nghĩa xã hội :" đã tồn tại là phải giúp đỡ người khác ,giúp ích cho sự phát triển của xã hội "
    ý nghĩa tinh thần "được tôn trọng ,yêu thương mới thật sự là tồn tại "
    Kelly rất thắc mắc làm sao ta có thể tồn tại khi mà ta không bao giờ có đủ ba yếu tố trên .lúc nào cũng thiếu một hoặc hai yếu tố nào đó.bản thân nội tại của con người không bao giờ chấp nhận sự tồn tại của chính bản thân mình ....thế làm sao có thể tồn tại ....để giúp ích người khác.
    sự kiện 11-9 lúc đó kelly đang ở hoholulu khong chịu trực tiếp .nhưng một lần nữa câu hỏi đó lại ập đến ..một lúc mấy ngàn người bốc hơi khỏi cuộc đời ..chỉ vì sự tồn tại của một tên bin laden nào đó mà tên ấy lại đấu tranh quyền lợi vì sự tồn tại của thánh ala (hồi giáo).một cách nào khác chính sự tồn tại của thánh ala đã phủ nhận sự tồn tại của mấy ngàn người .............
    dịch thoát từ mail của kelly
    phi hải
    có ai tin vào thiên mệnh không ..hải chỉ nghĩ là bin laden và cả mấy ngàn người đó đã hoàn tất thiên mệnh của mình ...that's all
  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Tồn tại
    Nếu đem tách ra mà giải thích kiểu kinh tế hàng hoá
    Tồn: đọng lại của kỳ trước, đem chuyển sang kỳ này....
    Tại: Hiện thực ở thời điểm kiểm tra...
    Như vậy tồn tại là những gì đọng lại của quá khứ vẫn chưa giải quyết, được đưa tới thời điểm hiện giờ để giải quyết nốt.
    Và con người cứ phải tồn tại để xử lý hết những gì bị đọng chồng chất ngày này qua ngày khác....

    Hic, giải quyết mãi mà chả hết... hic. Nặng è cổ ra ....[r39)]
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  5. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Chả ai giúp chúng ta tồn tại cả, mẹ và bố đã giúp cho cái việc quan trọng nhì thì cái việc quan trọng nhất là làm thế nào để tồn tại và tồn tại thế nào là việc của chúng ta.
    Zom chỉ biết thế, Zom cũng đang băn khoăn là mình sẽ tồn tại tiếp thế nào khi Zom đã 18 tuổi????????????
    alternative can be zombie!
    I used to be a little girl
    So old in my shoes
  6. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    " tồn tại hay không tồn tại đó là một vấn đề "
    có lẽ mọi người đã quen thuộc với nói này ! vậy tồn tại là gì ?và nếu không tồn tại là gì ?
    một người chết vì một việc làm tốt thì họ sẽ vẫn tồn tại mãi mãi trong trái tim của mọi người ! vậy thì họ tồn tại hay không tồn tại ?
    một người sống mà không ai thèm để ý tới và họ không là gì trong tâm trí mọi người ! vậy thì họ tồn tại hay không tồn tại ?
    208
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.
  7. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng đều tồn tại, nhưng chẳng mấy ai sống
    H.Nhân
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Trích từ bài của hnhan viết lúc 20:55 ngày 04/06/2002:Ai cũng đều tồn tại, nhưng chẳng mấy ai sống
    H.Nhân

    Tớ thấy mỗi cậu nói đúng. Tồn tại chảng qua là bản năng sinh tồn còn sống thì khó và trừu tượng hơn nhìu. Mà tớ có 1 kiểu đinh nghĩa thế này áp dụng đúng cho mọi trường hợp : Tồn tại, sống hay cái quái gì đí nữa nêu không định nghĩa hay giải thích được đều có thể nói nó là 1 phạm trù triết học phức tạp!!!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  9. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Một người làm việc tốt được một số người nhớ tới chừng vài năm.
    Làm tốt hơn nữa thì nhớ được vài chục năm.
    Số người được nhớ trên ngàn năm thì hơi bị ít đấy. Bạn có thể làm sao cho người ta nhớ mình hơn ngàn năm không? Thật sự rất khó! mà tuổi của Trái Đất là bao nhiêu nhỉ? khoảng chừng 8 tỉ năm, hahaha. Sự quên lãng đang chờ đón tất cả chúng ta. Sự tồn tại còn ý nghĩa không nhỉ?
    Thêm nữa, khi bạn tồn tại, bạn đã góp phần hủy diệt những sinh vật khác, ảnh hưởng xấu đến thiên nhiên, môi trường, đó là quy luật sinh tồn mà. Vậy sự tồn tại của bạn là có ý nghĩa không?
    whisper@
  10. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
     Ý nghĩa chứ ! Nếu ta không tồn tại thì ai ngồi đây mà nghĩ ra những câu hỏi như vậy hay đại loại như vậy ? Nói một cách khác, nếu tôi không tồn tại thì thế giới cũng chẵng tồn tại
    H.Nhân

Chia sẻ trang này