1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao tốt cho cả hai...[Rất nghiêm túc]

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Nobita_in_love, 18/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới biết rượu không chỉ có hại đối với sức khỏe.
    Phải nói chuyện với cô N, không nên giấu, chuyện này kiểu gì cũng bị Nghĩa Lộ, để đến lúc cô ấy biết thì cô ấy khinh cho --> chú sẽ mất hết.
    Nếu chú không yêu cô Tr, cô Tr cũng không đòi hỏi gì thì chú không phải cưới cô ta, nếu không chú sẽ sống cả đời không hạnh phúc, cô Tr cũng thế bởi vì sống với 1 người chồng mà người ấy lại luôn nghĩ về người khác.
    Chẳng khó gì để liên lạc với cô Tr để xem tình hình cô ấy ra sao, chú phải xin lỗi cả hai người phụ nữ, còn có được tha thứ hay không thì còn tùy thuộc vào ý của người ta.
    Nếu cô Tr mà nhất định đẻ thì phải chăm lo cho đứa bé thôi, con mình mà lại. Ở đây chú cũng không nói cô Tr là dạng người ntn! Thật ra lỗi này đâu phải mình chú + rượu, lỗi cả ở cô ta đấy chứ. Nhưng mà cũng phải công nhận là cô Tr cũng thuộc loại đủ tư cách lên Lương Sơn Bạc.
    Cứ thế đi, có diễn biến gì mới thì post lên tư vấn tiếp
  2. My_god

    My_god Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bạn Tr đó cũng thật khéo....hé hé....dẫu sao cô ta cũng yêu bạn....tình trạng này mình nghĩ bạn sẽ cưới cô bạn Tr kia thôi....cuộc sống thật tàn nhẫn,...nhưng cũng thật khó khăn khi không có con....
    Vì bạn bảo bạn đã lao vào như con thiêu thân nên mình nghĩ....bạn nên có trách nhiệm bởi vì....điều đó không phải diễn ra một lần mà rất nhiều lần rồi.....
    Chúc mừng nhé bố mẹ bạn sắp có cháu nội bế rồi....!!!
  3. loveisblue7

    loveisblue7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chào anh, nếu anh bình tĩnh thì nhận thấy người bạn gái tên Tr hoàn toàn yêu anh ..tự nguyện và ko hề bắt anh có trách nhiệm với đưá con cô ấy mang trong người ...........con người thì ko ai hoàn hảo cả ...có thể trong 1 lúc mình ko làm chủ nổi bản thân ..đó là sự thật ....việc cần làm bây h ...anh có thể liên lạc với cô Tr đề nghị anh có thể chu cấp để cả 2 cùng nuôi con ............phương án 1 : cô ấy chấp nhận ...anh nên lo toàn tâm toàn ý làm ng cha đúng nghĩa ........phương án 2 : cô ấy từ chối ..anh hãy tôn trọng quyết định của cô ấy ...có thể quan tâm từ xa thông qua bạn bè ..mình có thể nhờ giúp đỡ ...........ng đàn bà trong xã hội hiện tại dám sinh con ra 1 mình cần sự dũng cảm rất nhiều ..dư luận ....gia đình ...còn ng yêu hiện tại ...nếu là con trai đã dám làm thì dám chịu ............hãy nói với cô ấy ...những chuyện xảy ra ...vào những lúc cô ấy vui ...hãy lựa lời đừng làm cô ấy sốc ..nếu yêu anh ...và anh chứng tỏ mình sẽ ko phạm lỗi nữa ........tình yêu ko có chỗ cho sự cao thượng ..nhưng có sự chia sẻ và tha thứ .........có thể ban đầu cô ấy hụt hẫng ..sốc ...và ko còn niềm tin vào anh nữa ...nhưng với tình yêu ..anh hãy làm cô ấy dịu vết thương mình đã gây ra ............ko có nỗi đau nào tồn tại mãi ...chúc anh sớm vượt qua..
  4. Nobita_in_love

    Nobita_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.095
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã đưa ra lời khuyên cho mình. Nhưng mình muốn nói thêm ở đây.
    Thứ nhất đêm đầu tiên liên hoan về chúng mình không làm gì mà Tr chỉ bày tỏ tình cảm với mình, hôm đó chúng mình không qua đêm với nhau.
    Thứ hai, mình biết mình là một người đàn ông tồi, khi đem lại đau khổ cho cả 2 người, nhưng vấn đề của mình bây h là mình làm sao tìm được lối thoát cho cả 2 ng con gái đó. Vì nói thật sự là mình trước đây không có tình cảm với Tr, và chỉ coi là bạn, nhưng sau khi chúng mình có quan hệ thì giữa mình và Tr có nảy sinh tình cảm. Mình cũng có cảm tình với Tr, còn N thì mình thương N, hơn nữa khoảng thời gian mình và N gắn bó với nhau, cùng nhau vượt qua bao khó khăn trên đất khách quê người khiến mình cũng không thể dứt áo ra đi được.
  5. vqc

    vqc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đồng ý với bạn gì ở trên. Bạn nên nói rõ với N và phải có trách nhiệm với Tr, cả 2 cô đều rất yêu bạn. Có điều, xin hỏi bạn hoàn toàn ko có tình cảm với Tr sao?
    Câu chuyện của bạn hơi mâu thuận chút.
    Vd: đầu tiên bạn nói bạn yêu N hơn cả bản thân. Ok, vậy việc N ko có khả năng có con thì liên quan gì ? Nhiều đôi bây giờ còn ko muốn sinh con cơ.
    Vậy nếu bạn buồn phiển vì điều đó và cho rằng con cái mới là biểu hiện của sự đâm hoa kết trái của tình yêu thì bạn đến với Tr vì muốn có 1 đứa con chẳng? Hay do men rượu ko tỉnh táo được lúc đó, vậy mấy ngày sau bạn lý giải ntn?
    Túm lại là bạn đã dấu N cặp kè với Tr. Tr thì ko thể trách cô ấy đc, còn bạn thì mình nghĩ nên xem lại bản thân đi. Bạn cũng là 1 anh chàng cơ hội đó nhưng còn biết suy nghĩ.
    Mong bạn có cách giái quyết hợp lý và ko để nàng nào buồn
  6. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
  7. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn vàng đó đã cho câu trả lời, mình nghĩ bạn nên có trách nhiệm với Tr, nói chuyện với N. Không thấy ở nơi bạn có chuyện gọi là " sai lầm nhất thời vì bia rượu " và bạn đã cố gắng " vớt vác " vài lần hay vài chục lần sau đó mà. Nếu bạn nói không có cảm tình với Tr thì hẵng bạn là 1 người biết tận dụng cơ hội. Bạn đang thắc mắc phải làm sao ư, bạn không yêu N nhiều như bạn nói đâu (có thể với mình là vậy ) nên phương án chia tay N và đến với Tr là điều mình nghĩ đến.
    Ah, cái câu " Mình yêu N nhiều hơn cả bản thân mình " nghe nó sao sao ấy nhỉ " yêu hơn cả bản thân mình nhưng ko đủ mạnh để từ chối hàng ngon "
    Chúc bạn tự tìm thấy được cách giải quyết tốt nhất cho cho 2 người kia, về chính bạn thì quá khoẻ rồi có bé để ầu ơ . Chúc mừng nhé
  8. thongtin_laptop

    thongtin_laptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Xin bác đừng đưa thêm tin kiểu lá cải này nữa, mất công anh em reply tốn tài nguyên diễn đàn
  9. monamour82

    monamour82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Anh ý đang cần lời khuyên mà
  10. taytangcold

    taytangcold Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Tam-su/2008/08/3BA059CB/
    Bác ơi bác rảnh rỗi không có việc gì khác ý nghĩa hơn để làm à????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này