1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao tránh "chuyện ấy"

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi sv_hvan, 26/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NGOCLAN82

    NGOCLAN82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    eo ôi!! thật là một chủ đề quá hay... Tự nhiên vào đay lại thấy hay thể nhỉ??? MÀ cho em hỏi một chút là tại soa lại không thể có sự va chạm đấy khi cả hai người cùng thích??? vậy có ai giải thích hộ em không nào???
    em thì chưa phai lâm vào tiùnh trạng đáy nên em có câu hỏi có vẻ hơi ... quá nhỉ???
    BÔNG HỒNG ĐẠI DƯƠNG. ngoclanlan2002@
  2. Maid_in_Mahattan

    Maid_in_Mahattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ấy xảy ra thì đã sao, tôi vẫn thường xuyên làm chuyện ấy với người yêu tôi. Đó là nhu cầu của cơ thể mà. Kìm nén làm gì vì trước sau nó cũng xảy ra.
    Hơi lạc đề một chút (gửi Hoahonggay): tôi không ghét gay hay lesbian nếu họ giữ những vấn đề của họ chỉ cho riêng họ, miễn là đừng làm chuyện không hay tại những nơi công cộng là được.
    Còn các đấng mày râu, khi sử dụng đôi tay thì nhớ rửa tay trước nhé, chỗ ấy dễ bị nhiễm trùng lắm đấy he he...
    MONEY CAN MAKE THE MARE GO.
  3. bac_si_tre

    bac_si_tre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ chuyện đó cũng chẳng có gì là nghê ghớm cả , thực ra mọi việc đều do hai người tự nguyện tự giác chứ có ai bắt mình phải làm vậy đâu ....còn chuyện có vấn đề gì hay ko thì họ đã yêu nhau thực sự thì họ phải biết giữ gìn cho nhau chứ ...còn nếu ko thì có nghĩa là có một người bi lừa .. . mà có ngu thì mới bị lừa ...thế còn trách gì ai nữa ?


    STARS

  4. Sorority_GirI

    Sorority_GirI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Theo chuyện ấy, chuyện ấy chạy. Trốn chuyện ấy, chuyện ấy theo. Nhưng mà "thiên đường" mà kêu rồi thì khó chạy. Khó tránh (khó chứ không phải là không thể nhé)
    Đừng mua chuộc tôi bằng tiền
    Hãy mua chuộc tôi bằng con trai
    Được Sorority_GirI sửa chữa / chuyển vào 06:06 ngày 28/04/2003
  5. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    HAVING *** OR MAKING LOVE ????
  6. polosport

    polosport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Trưng cầu ý dân tý nào . Theo như mình đọc ở đâu đó thì 99% nam giới ( bình thường ) nếu gặp một phụ nữ mà ăn mặc có hơi gợi tình một tý ,hoặc khi nhìn một bộ ngực nở nang ...thì chắc chắn là trong đầu của anh ta sẽ có ý nghĩ muốn "làm cái đó" với cô ta. Các bác có đồng ý không vậy ?
    Còn chị em thì sao nhỉ ? Không biết khi nhìn nam giới bọn tớ , chị em có ý nghĩ gì ... tương tự vậy không ta ? Chị em nghĩ sao khi một thằng bạn cùng lớp mang áo số 10 tiền đạo "đinh của lớp " có một cặp giò rắn chắc ? Hay là một thèn nèo đóa có cú vụt trái tay tenis cháy sân ??
    Tui cũng có hỏi một số đứa bạn gái , tụi nó thì đứa nào cũng nói lâu lâu có ý đó hết ( chắc tại tụi nó đùa giỡn hay nói xạo quá ,bởi nếu như vậy chắc mấy em **** thất nghiệp rồi ) . Chị em cho ý kiến cái nhỉ !!
  7. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ gắn *** với tình yêu. "Chồng em áo rách em thương", cho nên cho dù các chàng có lực sĩ hay xinh trai thì phụ nữ chỉ nảy ra lòng hâm mộ và yêu chiều thôi, chứ ý niệm *** thì có lẽ là không bao giờ. Nếu các chàng "đẹp thể lực ngoại hình" mà làm phụ nữ nảy sinh lòng ham muốn "chuyện ấy" thì có thể các anh chỉ gặt được các phụ nữ ưa truỵ lạc.
    Chả biết thế nào, nhưng đó là kinh nghiệm của tôi. Các bà con khác cho ý kiến.
    Được anhhungxalo sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 28/04/2003
  8. slump

    slump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Ông nào nói 99% đàn ông khi nhìn thấy những cái như xế là hơi hồ đồ đấy. Thích thì có thấy thích, đẹp thì có thấy đẹp, nhưng ông phải tôn trọng mình, tôn trọng người kia một chút chứ. Ông cứ làm như con người có mỗi chuyện ấy không bằng. Họ còn có rất rất nhiều mối quan hệ xã hội khác nữa cơ mà.
    Tôi nói thật, nếu thấy thế thì tôi cảm thấy như mình đang xem một bức tranh đẹp thôi, chứ tôi chẳng mảy may nghĩ đến những cái đó làm gì.
    Dont slump like Slump
  9. polosport

    polosport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    chỉ có ý nghĩ thoáng qua thôi chú , chứ không phải cứ gặp ai là xăm xăm vào nghĩ chuyện đó . Nhưng đây là tỷ lệ của tuổi từ 17--19 hay 20 thì phải . Chứ còn ai đó khoảng 60 thì chắc khác rồi ! . Mà có lẽ hình như của cái tạp chí nó thống kê bên Mỹ thì phải . Lâu quá rồi , quên mất .
  10. SilverWings

    SilverWings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Bác này phát biểu có vẻ uất hận quá nhỉ ? Bác bị phái yếu đối xử bất công chăng ? Hay là....
    ----------------------
    Oh yes......yesssss......
    ----------------------

Chia sẻ trang này