1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao tránh "chuyện ấy"

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi sv_hvan, 26/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    thiệt tình nha, ở việt nam chuyện giáo dục giới tính hơi kém. cứ động đến chuyện đó là các bác người lớn nhăn mặt nhăn mày, còn mấy đứa nhóc thì cứ kinh kinh, rồi thô thiển nhưng phim phiếc có cảnh nào nóng bỏng thì cứ dán mắt vào. bỏ qua tụi trẻ con đang được ẵm bế đi, còn đến tuổi đi học phải cho các bé ấy biết dần. đến khi học cấp ba có phải ai cũng đại học đâu, chồng con rồi vợ con chớ. cái đó gọi là cho những kiến thức cơ bản, còn tiếp thu thế nào tuỳ đối tượng. ở Nga vừa giảm tuổi kết hôn từ 16 xuống 14 đó thôi.
    còn trở về chuyện của bác nào đó. "chuyện ấy" có gì là lạ đâu, nó cũng là nhu cầu hết sức bình thường của con người thôi. nó có nhiệm vụ hẳn hoi, đó là duy trì nòi giống đấy. nhưng lớn rồi, làm gì thì hãy biết chịu trách nhiệm về việc mình làm, cả girl và boy. thế thôi. đừng để cho có hậu quả, thế là ổn rồi. còn thời nay virgin hay không cũng chả biết được đâu, cứ sống tốt và đẹp với nhau là Okie.
    ANYWAY, HEY GUYS WE ARE VIETNAMESE AND NOTHING CAN BE CHANGED, IT IS TOO LATE
    anti_all
  2. Alone_friend_and

    Alone_friend_and Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có chuyện giảm tuổi như vậy , trước là kết hôn ở 16 tuổi , cũng có ý kiến bảo giảm xuống 14, nhưng quốc hội không thông qua vì sợ sẽ bị lợi dụng để buôn bán trẻ em ra nước ngoài dưới danh nghĩa lấy chồng ngoại quốc ( và 1 số lí do nữa )
    Đừng oán ta không bằng ai , người không bằng ta vô số (?)
    Đừng khoe ta giỏi hơn ai, người giỏi hơn ta vô cùng !!!
  3. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Thực tình cũng chẳng khoe khoang kiến thức gì đâu. Tôi đọc báo thấy họ nói vậy đấy. Thực ra là linh động cho các bé bé lỡ có thai rồi thôi. Vì đến lúc đó không thể để họ đi phá thai hoặc đẻ con ra mà không bố được. Chúng ta thừa biết ở các nước phương Tây chuyện quan hệ ******** sớm hoặc trước hôn nhân không có gì là lạ. Việc quốc hội thông qua luật cho phép tuổi kết hôn từ 16 xuống còn 14 là đã góp phần giải quyết nhiều vấn đề. Tôi cũng chả nhớ nó là vấn đề gì nhưng thông tin này tôi đọc trên báo An ninh thế giới.
    I CARE FOR NO ONE BUT YOU..............
  4. cobekinhcanhp

    cobekinhcanhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    TextTextText
    Em chẳng hiểu các bác nghĩ gì nữa , tại sao phải thắc mắc cái chuyện vớ vẩn này nhỉ ????? Lạ thật đấy .. người yêu là của các bác , các bác muốn ... yêu kiểu gì là tuỳ các bác chứ , con trai thì sao ??? con gái thì sao ??? Chắc ko phải là người hả ????Thế mà cũng lập hẳn một box để bàn bạc một vấn đề rõ ràng là ,,,, quá bình thường ... Thời buổi mới rồi , *** có gì là quan trọng nữa ??? Nếu các bác muốn và nếu em của các bác cũng muốn thi thử đi , chúng ta có làm gì sai đâu ??? Chúng ta chỉ yêu nhau ... hết mình thôi mà '' THE MEASURE OF LOVE IS WHEN YOU LOVE WITHOUT MEASURE ''
    Giới hạn của tình yêu là khi bạn yêu ko giới hạn cơ mà !!!
  5. jume

    jume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mọi nguời càng ngày càng đi lạc đề!Nếu thật sự yêu nhau thật lòng thì phải biết tôn trọng nhau, và giữ gìn cho nhau, ai chẳng biết co những lúc muốn "đòi hỏi" nhưng con trai hay con gái cũng phải biết tự kiềm chế bản thân minh chứ, tránh gây hậu quả cho cả hai bên!Đó mới là tình yêu dẹp!
  6. Cilli

    Cilli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    yêu nhưng ko muốn quan hệ??hic, khổ tâm lắm...
    trường hợp của tớ có lẽ cũng gần như vậy. Nhưng bọn tớ ko dám quan hệ vì sợ sẽ có con. Nếu có con thì ko thể bỏ được, tàn nhẫn lắm.
    Vì thế hai đứa bọn tớ cùng thống nhất rằng ko thể vì tình cảm mà quan hệ với nhau trước khi có thể ổn định.
    Nhiều người rõ ràng là yêu lắm, nhưng lại ko muốn quan hệ trước hôn nhân. Họ muốn dành một niềm hạnh phúc trọn vẹn nhất cho đêm tân hôn. Đó là một quan niệm đúng đắn !
    Mới là yêu thôi, chưa biết thế nào là chắc chắn hết, nếu có chuyện chia tay thì con gái sẽ là người thiệt thòi nhất. Vì ko biết người đàn ông đến sau có chấp nhận sự ko toàn vẹn của mình??
    Believe in You
  7. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Theo thằng bạn tui thì dù yêu lắm cũng không cần thiết phải làm chuyện đó.
    Chữ ký không hợp lệ!
  8. 100721101979

    100721101979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    theo toi khi nao con trai het ic ky het tham lam muon doc chiem nang la cua rieng minh thi co the khi yeu nhau lam chuyen ay duoc
    thu hoi bay gio khi yeu nhau cac dang may rau chung ta luon doi hoi phai pha het rao can nay toi rao can khac de chung tu minh chung to ...
    nhung khi biet nguoi ma minh se lay lam vo trong ngay mai khong con mt nua thi cac dang may rau nha ta lam gi day
    tinh yeu that su dau phai cu ********
    du yeu nhau khong tranh khoi cac hanh dong au yem nhung con co nhieu thu khac hon ca ******** chu sao
    boi vi do la tinh yeu ma
    hung
  9. GiaCatPhuc

    GiaCatPhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà căng thế. Bàn bạc thì sao mà nói kinh thế hả chú. He he. Hay là bị bắt một lần rồi nên bây giờ đâm ra dị ứng hả chú khà khà. Thông cảm thông cảm
    Người tự ví mình với Ngoạ Long Tiên Sinh Khổng Minh
  10. Sly

    Sly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ thế mà cũng phải hỏi.
    Chưa muốn quan hệ thì đừng. Chưa muốn, khi làm xong lại thấy hối hận, hối hận á... em nghĩ là sẽ mất cảm hứng.
    Chứ còn đã muốn, tốt nhất đừng hối hận. Kể cả con gái hay con trai cũng vậy thôi.
    Đừng hỏi tại sao em vẫn yêu anh. Vì em yêu, thế thôi. Mà đã yêu thì sẽ yêu mãi.

Chia sẻ trang này