1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao tránh "chuyện ấy"

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi sv_hvan, 26/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ yêu là phải tôn trọng nhau, nên tham gia vào chuyện ấy sau khi kết hôn....Ơ! mà như thế thì tớ ko bao giờ làm chuyện ấy rồi, tớ không có ý định lấy chồng mà, người tớ yêu thì tham vọng không muốn lấy tớ, anh ấy định đi Mỹ nếu không thành tài không về...tôi không lấy ai ngoài người tui iu Thế cho nên đành ế chồng vậy........
    Tất cả vì điện ảnh Việt nam
    Có một giọt sương thuỷ tinh
    Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
  2. sakuragi

    sakuragi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    He ! xem xong cái topic này mới thấy mọi ng` we' là hay !!Bình thường nhìn mặt mấy đứa bạn mình hiền hiền lành lành ,nói đến *** là giật đùng đùng ,có vẻ chẳng bao giờ nghĩ đến làm chuyện đó trước hôn nhân ,thậm chí có đứa 19 tuổi đầu còn ko hiểu cơ chế của chuyện đó ra sao (!)........Mình cứ nghĩ là cả thiên hạ như vậy ..Hoá ra vô đây mới thấy đa số mọi ng` thiệt là thoáng..Giống mình ! ke ke
    Tớ nói thiệt ,tớ thấy thời đại này còn quan trọng hoá mấy cái chuyện virgin thì cổ lỗ wa' !!! Tất nhiên tớ vẫn nghĩ khi các ấy làm chuyện đó ,các ấy nên suy nghĩ 1 chút ,các ấy nên làm 1 cách tình cảm và yêu thương chứ ko phải chỉ để thoả mãn nhu cầu nhất thời của các ấy .Đấy ,quan điểm của tớ đơn giản như thế đấy !
    Nói chung ,theo tớ,******** là 1 bộ phận quan trọng của tình yêu .Khi yêu ,nếu các ấy tin tưởng nhau ,muốn gần gũi nhau thì các ấy cứ làm những gì các ấy muốn .Sau đó ,tớ cam đoan các ấy sẽ khám phá ra những khía cạnh mới hay ho trong tình cảm của các ấy ,,,,,,,,
    Có ấy nào vừa nói là ko mún làm chuyện đó vì sợ có con.Ấy cẩn thận wa' nhỉ ???thế ấy ko biết có cái condom để làm gì à ?
    Dù cuộc sống tối tăm như hầm mộ
    Tôi vẫn yêu sự khủng khiếp này
  3. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Càng những người hỏi nhiều về cách để tránh chuyện ấy,thì càng dễ dính vào chuyện ấy...
    Nói chung đàn ông thích những đứa con gái không dễ dãi,với tâm lý là:Nó dễ dãi với mình thì cũng dễ dãi với thằng khác.Hơn nữa có 1 vấn đề về cảm giác,giống như của người đi săn.Khi anh ta có ý định săn 1 con nào đó,sẽ rất chán nếu nó cứ đứng ỳ ra,chẳng chạy chốn,cũng chẳng chống cự gì cả.Mất hứng cực kì vì không ai muốn chiến thắng 1 đối thủ không còn khả năng chống đỡ(và cũng rất nhu nhược,không muốn chống đỡ,mặc kệ,muốn ra sao thì ra...)Còn nếu nó vùng vẫy,chống trả quyết liệt thì sao?Tự nhiên anh ta sẽ cảm thấy rất kích động,bị khiêu khích và muốn hạ gục nó bằng được.
    Thế nên,dù sớm hay muộn,dù trước hay sau thì những chuyện đó đối với người đang yêu cũng khó mà tránh được.Cơm treo mà bắt mèo nhịn đói,có lẽ chỉ thành công khi con mèo đó bị mù(không nhìn thấy cơm),bi thiểu năng về vận động(không đủ sức để nhảy lên mà lấy cái nồi cơm đó xuống) thôi...
    Nói thật là bây giờ tìm được 1 đôi yêu nhau thật lòng,thời gian cũng dài rồi mà bảo các anh chị ấy chưa có gì thì ai tin nổi???
    Cứ nhìn cái cách đi xe,ôm nhau ngoài đường là sẽ rõ.Mới cưa thì ngồi xa cả kilomet,mới đổ thì vẫn ngồi xa nhưng đã cầm tay,mới yêu thì ôm nhẹ vào người con trai ngồi trước.Còn Làm gì có chuyện đôi nào vẫn "original" mà ôm chặt cứng,môi kề sát vào má,thỉnh thoảng hôn chụt 1 cái,đấy là chưa nói đến mấy từ láy "quờ quạng,sờ soạng" đầy nhạy cảm đâu nhé...
    Chậc chậc,nói chung tình hình đang rất là...tình hình.
    Làm ly bia cho quên hết chuyện buồn..
    Nắng có hồng bằng đôi môi em
    Mưa có buồn bằng đôi mắt em
    Tóc em,từng sợi nhỏ
    Rớt xuống đời,làm sóng lênh đênh...
  4. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Thời đại ít có chuyện yêu thật lòng, hình như chưa thời nào có. Cái gì cũng có tính toán trước sau. Mấy em thời này không phải ngố đâu mà bảo mình bị lừa. Cái ham muốn gì cũng không bằng ý thích cá nhân được.
    Theo tui không em nào dại cho đâu trừ khi làm bộ dại thật. Còn thường vì muốn quá, chịu không được thui.
    Không cần yêu cũng làm được (vì chẳng có ai yêu thật cả) còn muốn yêu mà không nghĩ đến chuyện đó thì chịu khó làm cái gì đó để khỏi nghĩ hoàn chuyện đó.
    Như bọn Tây có khi lại hay, hôn nhau chỉ để duy trì nòi giống, thừa kế tài sản. Còn chuyện đó ai thích sao cứ việc vì chẳng ai trên đời này yêu ai ngoài chính mình cả.
  5. foetus

    foetus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ. yêu nhau mà không làm "chuyện đó" thì tối đến cứ rủ nhau đi đánh cầu lông cho nó đỡ "vật" hờ hờ.
    Chị em nô nức đánh cầu
    lông bay phấp phới trên đầu anh em.
  6. owen2c

    owen2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ, đây là chuyện tự nhiên của con người. Tránh làm chi cho mệt. Chẳng lẽ lại đi ngược với quy luật của tự nhiên. Hè hè, lói cho muh bít nhớ: Ai càng nín nhịn nhiều, lúc bồng nổ càng dễ toi. Chính vì quan niệm này muh VN có tỷ lệ nạo thai thuộc hàng cao nhất Thế Giới. Sao không coi chuyện đó là chuyện của "Tự nhiên" đi? Có phải đơn giản hơn ko?
    To Kenzo-girl: bài nè của Trịnh là 01 trong những bài tớ phê nhứt. Hay thiệt đó nha.
    Cá ko ăn muối cá ươn
    Con ko ăn muối, thiếu....I ốt rùi con ơi
  7. bagiakhotinh1908

    bagiakhotinh1908 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Nói xấu con gái hơi nhiêu đấy.Tôi khuyên các bạn gái là khi người yêu đòi hỏi thì nhất quyết hãy nói ko.Chỉ có nhưng tên ko yêu bạn thật sự thì khi bạn từ chối nó mới điên lên thui chứ con khi yêu bạn thật sự thì sẽ rất tôn trọng bạn trong chuyện đó.Nếu bạn cảm thấy chưa sãn sàng thì hắn sẽ ko bao giờ ép bạn đâu
    TÌNH YÊU LÀ 1 CHUYẾN ĐI
    KHI DỪNG LẠI CÓ NGHĨA LÀ CHẤM HẾT
  8. HULO_nguyen

    HULO_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    ôi giời!!!Tôi thấy con gái thì ít nghĩ đến chuyện đấy>nhưng mà khi vao cuộc rồi thì mới thật là đáng nể.Biết thế nào cho đủ đây????Tuy nhiên ,nếu yêu nhau thực sự thì không đén nỗi không nhịn đươc.Những ai chưa có gì thì hãy luyện cho tinh thần thép đi............................Không biết là nhịn được đến đâu nhưng mà nếu có điều kiện là kiểu gì cũng lao vào như là....................................................

    KHI YÊU CÁI XICH DƯỚI CHÂN
    THÌ XIỀNG XÍCH ẤY LÀ THẦN TỰ DO
    [/size=20]
  9. co_be_kinh_canhp

    co_be_kinh_canhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Hum , bác nói ai cãi nhau hả bác ??? Đấy là em và bác giacatphuc đang bàn luận đấy chứ ??? hehêhh ,anh em trong nhà cả việc quái gì phải to tiếng hả bác ???
    To : Giacatphuc , em có nói cái topic này vô bổ đâu nhỉ ?? sao bác cứ nghĩ xấu về người khác mãi thé ??, mà cuối cùng thì bác cũng đồng ý là tán thành chuyện ấy cơ mà , hay là bác ko thích ??? , ai nói là con gái chủ động ??? bác đọc đuợc cái vớ vẩn ấy ở đâu thế ??? bây giờ lại thích viết chuyện cười nưa cơ dấy , cách sống của em có vẻ ko hợp với cách suy ngh và cách sống của người Phuơng Đông , nhưng em xin thưa là , ta chẳng có gì sai khi ta yêu hết mình cả , bac muốn lấy một người mà bác thậm trí còn chẳng hiểu sao ?? ******** tuy ít đươc nhăc dến nhưng nó rất quan trịng trong đời sống vợ chồng , em sẽ chẳng bao giờ lấy anh chàng mà ko hợp với em về chuyêbj ấy cả !!!!

    Một chiếc lá vàng rơi đâu phải mùa thu đến
    Một cái nhìn âu yếm đâu phải đã là yêu !!??
  10. langxet

    langxet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    hi`, ai noi vậy ta? con gái đó hả, không ngờ con gái VN đi ra nước ngoai bi thoái hoá đạo đức đến vay? eh, về Vn anh bồi dưỡng lai đạo đúc cho nha
    hạnh phúc như một con chim xanh, nó dể ta đến thật gần rồi khẽ bay đi

Chia sẻ trang này