1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao trị đc nàng ^^!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Dumuc_kt, 12/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vipcuong

    vipcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Nói chung e ko thích con gái kiểu thế
  2. mad_tiger

    mad_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    yêu cho roi cho vọt
    mất lòng trước đc long` sau mà bác
  3. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Vừa mới thăng chức từ bạn trai lên ng yêu mà đã thế à ??
    Thế thì chả thèm chấp ......Cho đi nhanh ...
  4. casio_570MS

    casio_570MS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ôi, sao cảnh ngộ bác giống nhà em thế...hic hic.vẫn còn đang giận dỗi kia kìa..chán'' bỏ mie các bác ạ...
    Cả ngày làm việc quần quật, về mệt như con trâu thở hổn hển, qua chở đi chơi tối chở về nhà..Đến lúc lên chat em có việc muốn nhờ làm dùm...Bắt đầu quay sang đòi hỏi này nọ..em bảo "giúp anh với ." thì nó quay sang " nhờ em mà nói thế ah, ko nịnh nọt gì ah...." ...lúc đó em đang mệt mỏi, thế là thôi, díu nhờ nữa; giận luôn ...thế rồi quay sang giận dỗi em..gọi điện ko thèm bắt máy..chán lắm các bác ạ...Tối nay chắc em phải qua xin lỗi cho nó xong chuyện, ko đau cả đầu..
    Con gái mới yêu sao nó hay làm nũng thế, lúc mệt mỏi khó chịu thấy bà luôn..ai có cách trị ko..bày cho anh em....
  5. sontung83

    sontung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    e khuyen bac ko ne dai dot vao luc nay, neu ko thi xoi hong bo ko. Bon con gai khi yeu toan nhu the het, doi sau nay ve roi thi bac tha ho ma day no toi noi toi chon dam bao no thua thoi ngay. luc day bac tha ho ma nhong nheo
  6. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    em nhớ câu này của bác
    em đang định mò đi xin lỗi
    chả là em học về CNTT, đang ngồi code, hơn nghìn dòng lệnh, lỗi lên lỗi xuống, đang check thì bị buzz - em mới đang à ơi thôi - bảo anh đang bận, lần sau cứ gọi thôi , ko cần buzz đâu, mất dấu - khó làm lại lắm, khi khác nói chuyện nhé
    bts, ả làm 1 câu : 1 là cứ buzz và nói chuyện luôn - 2 là ko nnói chuyện nữa- ko bao h
    lúc đấy em đang chậm project, cáu --> à thì thách ông à, thế là em cho bung bét cả , đang định đi xin lỗi thì đọc câu này, chả có lỗi lầm gì nữa nhá , chưa gì đã vênh xớn lên sau này yêu đương bố ai chiều được. chả biết tôn trọng công việc của nhau gì cả
  7. budebuai

    budebuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Như bác này thì hơi bị nóng tính đấy nhỉ! Nếu em mà là người yêu bác thì em cũng giận thế lun. Cô ấy là con gái, lúc nào chẳng thích được người yêu chiều chuộng. Đành rằng là bác mệt nhưng mà cô ấy đâu có biết bác đang mệt. Nếu lúc ấy bác mà nói: "Anh xin lỗi, anh đang mệt, em giúp anh đi được ko? Giúp anh trước rồi mai anh nịnh bù " Đảm bảo cô ấy sẽ quay sang hỏi han quan tâm và sẵn sàng giúp bác luôn.
  8. qawsedrf

    qawsedrf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thịt đi là hết hống hách ngay ý mà
  9. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Mệt đầu với các nàng
    Bao h mới có bình đẳng đây !!!
  10. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Nhớ có lần nàng dỗi, mình cũng bực...Mà nghe xong bài thưo này lại...
    Do~i ho*`n
    Nhớ gì ư sẽ chẳng nhớ đâu anh
    Kỷ niệm rồi sẽ xa cùng năm tháng
    Nhớ nhung kia rồi cũng thành muôn mảnh
    Bay khắp bốn phương trời cũ xa xôi
    Em sẽ quên anh như quên người khác thôi
    Đã quay đi nghĩa là không trở lại
    Anh hãy tin những lời em nói
    Không bao giờ yêu lại anh đâu
    Anh hãy quên em quên mối tình đầu
    Thuở say mê trong veo như sương sớm
    Giờ cuộc sống khung trời nhiều xáo động
    Mộng mơ kia không có chốn đi về
    Anh hãy quên em cùng những bài thơ
    Không còn của anh không còn yêu anh nữa
    Đã chia phôi nghĩa là gì anh nhỉ?
    Sống hết mình cho hiện tại nhé anh
    Em biết vẫn nhiều người đến với anh
    Sao không nhận một tình yêu trong số ấy
    Quên em đi sống đừng khắc khoải
    Giúp em quên năm tháng đã xa rồi ...
    ... có nhớ nhiều thì cũng thế thôi ...

Chia sẻ trang này