1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao trở lại ngày xưa?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 18/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    làm sao trở lại ngày xưa?

    cái thời mà người ta lúc nào cũng nhớ cũng gọi cho mình chăm lo cho mình ấy bây giwò không còn nữa, người ta 3,4 ngày mới ngó ngàng tới 1 lần, mình nên thay đổi hay nên trách móc hay nên chia tay hả các bạn, buồn quá, con trai "cưa" xong rồi thì vậy sao các bạn??
    Giúp mình nhé mình bối rối và cô đơn quá!!!!!bạn à
  2. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    ừa, chính thế đấy em àh
    quay lại ngày xưa thì nghe nói ở cõi dương này không có cách đâu, cõi khác thì không biết!
  3. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu cảm giác của bạn. Ngày trước mới yêu nhau nên thường tìm cách chăm xóc cô ấy chu đáo, nhắc nhwỏ ccẩn thận nhưng dần dần cảm giác ấy cũng xa dần khi nhiều lần quan tâm nhắc nhở mà cô ấy lờ đi.
    Ngày nào cũng ghé qua khiến cho người con gái nhàn đi, mình đến mà nhiều hôm cô ấy k thèm mỉm cười với mình khiến cảm giác muốn được gần người mình yêu mất dần đi, cảm giác giống như là nghĩa vụ ấy em ạ.
    Tình yêu thì luôn cần được làm mới, nhưng nếu như chỉ cần 1 trong hai người cảm thấy chán nản thì sẽ khiến cho tình cảm xấu đi.
    . VD: nếu 3-4 ngày người ta mới ngó mình 1 lần thì nếu em muốn tại sao em k chủ động "ngó" người ta trước? Cố gắng làm "nóng" tình yêu đâu chỉ có từ 1 phía?
    Hy vọng rằng em có thể tìm hiểu được vấn đề sâu xa trong mối quan hệ của em đang có.
  4. mais

    mais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã bao h nghĩ mình hơi bị ích kỉ chưa?Con trai chóng yêu chóng chán, Người ta cũng đang có người quan tâm rồi đấy chắc không fải là bạn đâu, xem lại bản thân đi nhé, chúc sớm vui
    Được mais sửa chữa / chuyển vào 06:09 ngày 19/03/2006
  5. 760i

    760i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    cái này khó gì đâu, bạn vay ng ta 1số tiền lớn lớn 1chút, và bảo trả sớm, đảm bảo ngày nào họ cũng nhớ và cũng gọi cho bạn
    đùa thế thôi, tớ sẽ PM cho bạn vài cách sau nhé, tớ phải đi rồi, nên nhí nhố chút
  6. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    cái giống con zai bây h là vậy mà bạn như nhau cả thôi, cả thèm chóng chán. cứ thích vác cưa đi cưa hết con này đến con khác nhưng đến lúc nhận ra chẳng có đứa nào yêu mình thật lòng vì mính đối với chúng nó mình cũng tương tự như thế,2 bên lợi dụng nhau 2 bên cùng có lợi,còn cái đứa thật lòng với nó thì bay xa lắm rồi
  7. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    con gì mà chả thế, ăn thịt lợn mãi cũng chán, thỉnh thoảng phải đi ăn thịt chó mới thấy ngon, mà thịt chó thì ko ăn thường xuyên nên bao giờ cũng thấy ngon. Cứ phải kiêng nhau 1 tg
  8. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Những người cứ ngồi yên một chỗ thì đừng có trách móc, đòi hỏi gì cả. :|
  9. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    em cũng nghĩ giống pác này, cứ phải xa nhau 1 tg mới biết yêu nhau thế nào, còn nếu nó ko yêu mình thì chắc nó cũng chẳng nói năng j cả đâu. biết thế thì kiếm thằng khác cho xong
  10. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên xem lại anh chàng này đi thôi, bận bịu mấy mà người ta đã yêu thì kiểu gì cũng phải gọi điện ngày một lần, may be anh ấy có mối quan tâm khác rồi.

Chia sẻ trang này