1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao trở lại ngày xưa?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 18/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bạn đã quan tâm va tư vấn giup mình, nếu bạn là con trai hãy cho mình biết tâm lý của bạn nhé
  2. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang rơi vào trường hợp như thế này, và ko bít phải làm như thế nào nữa. Quan tâm chăm sóc, lo lắng, ngày nào mình cũng nhắc nhở từ việc ăn uống đến những cái khác..Nhưng đáp lại là ngày càng lạnh nhạt hơn.Trước kia anh ấy lo lắng cho mình nhiều, gọi điện , nếu mình giận thì xin lỗi và năn nỉ ngay .Còn bây giờ thì mặc kệ mình, muốn như thế nào cũng được .Nhiều khi buồn lắm, nghĩ yêu nhau rồi ko lẽ chia tay nhau vì nhũng cái đơn giản vậy ư???Ít nói chuyện và tâm sự , thậm chí là còn bảo chẳng có gì để nói ...
    Các bác bảo em phải làm sao ???
  3. BigBigBog

    BigBigBog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Bọn mình cũng thế bạn ạ, yêu nhau quan tâm chăm sóc nhau hết lòng hết sức, thời gian dài quá thì mọi thứ đều trở nên nhàm chán, và ko thể thân mật như hồi đầu. Chính mình đã quyết định chia tay "tạm thời", cho cả hai một khoảng thời gian để refresh lại mình và để thật sự xem tình yêu của bọn mình sẽ như thế nào.
    Lúc đầu mình cũng sợ lắm, nhưng nghĩ là không thể yêu kiểu mệt mỏi như trước được nên phải cố lên dây cót tinh thần, có khó khăn rồi sẽ qua. Còn mình đang cố gắng chỉnh trang lại bản thân, chăm chút cho mình để nếu có ngày trở về với nhau thì mình sẽ hihi xinh hơn..còn nếu tình cảm đã hết ko còn cần đến nhau nữa thì mình cũng vẫn tự tin để tìm cơ hội khác. Người ta yêu nhau 1 năm 2 năm nhưng sống với nhau cả đời, tình cảm ko thể gò ép được, và cũng cần sự thử thách, mình thì tin là mình đã yêu hết sức chân thành, và tương lai dù cách này hay cách khác cũng sẽ tốt đẹp.

Chia sẻ trang này