1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao trở nên dũng cảm hơn hiện giờ nhưng hok giống anh chí phèo

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi smartguy88, 29/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    VÂNG!...có CẢM XÚC.... là ...IEM...MÚC!!!.....xong rồi...XÚC....đổ đi!!!
    ZẢN DỊ...yêu..ĐỜI!!!
  2. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Đâu phải cứ đánh nhau là dũng cảm đâu?
  3. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    VÂNG!...IEM ...mới CẢM...XÚC....!!!
    Chưa...CẢM ....bằng...cái...DŨNG...của ....IEM ...đâu!!!
    IEM hứa...IEM ...sẽ xài...hết!!!....nếu....ĐỜI...."CHO PHÉP"!!!!
  4. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Đọc ở đâu đó : người ta ko thể phân biệt được người thực sự dũng cảm (or ..... gì đó ) với người tỏ ra dũng cảm.
    Vì thế,nếu ko thể thực sự dũng cảm thì cũng ko sao nếu bác có thể giả vờ tốt.
    Mà quan trọng là dũng cảm trong trường hợp thế nào ??? Dũng cảm đâu fải là cứ hùng hục xông vào oánh nhau đâu
    Ví dụ về dũng cảm nhé :một đôi yêu nhau đi chơi,bị bọn du côn nó chặn đường xin đểu $$$
    1.Thằng con trai nhảy ra đánh nhau ====> bị đánh vỡ alô,kết quả ko thay đổi được gì =====> dũng cảm,nhưng ngu ngốc
    2.Thằng con run rẩy trai van xin bọn kia ====> ko dũng cảm,nhưng biết lượng sức.Có khi nó tha cho chăng
    NHƯNG Cái em định nói ko fải như thế :
    A.Thằng con trai đứng cạnh,nói chuyện với hội kia,nhưng cuối cùng vẫn đưa $ cho hội kia (với một bàn tay run lẩy bẩy đang cố nắm chặt )
    B.Thằng này nói chuyện đàng hoàng với bọn kia,bĩnh tĩnh trấn an người yêu nhưng ............................vẫn mất $$$
    Em xin hết ạ
  5. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    P/s : cậu vào topix : làm thế nào để rèn luyện Bản Lĩnh của tớ,xem ra hợp lý với cậu fết đấy
  6. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Can đảm là gì ? Can đảm là khi bạn gặp nguy hiểm tới bản thân, nhưng vẫn kiên trì hành động với sự khôn ngoan, sáng suốt để theo đuổi mục tiêu lý tưởng cho tới khi đạt kết quả. Còn nếu không biết sợ nguy hiểm mà làm thì đó gọi là sự liều lĩnh chứ không thể gọi là sự can đảm được.
    Sự can đảm không phải tự nhiên mà có trong mỗi con người, nhưng can đảm được tích lũy dần bởi những kinh nghiệm khi phải đối mặt với nguy nan trong thực tế. Bởi vậy, mỗi khi gặp nguy hiểm chúng ta thường tỏ ra hoang mang sợ hãi, vì sự sợ hãi đến từ bản năng tự nhiên của con người. Nhưng, những người có nhiều kinh nghiệm khi phải đối mặt với nỗi sợ hãi, họ luôn làm chủ được nỗi sợ đó của bản thân mình và giữ vững tinh thần để can đảm đối mặt với những nguy hiểm đang đe dọa trước mắt.
    Trên một phương diện khác, lòng can đảm còn được nung nấu bởi niềm lạc quan tin tưởng vào chính mình và lý tưởng mà mình đang theo đuổi
    Người can đảm, còn là người biết nhìn nhận giá trị đích thực của bản thân mình, biết mình là con người chân chính, hành động đúng với lương tâm mình. Biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để thấu cảm với họ
    Một điểm quan trọng nữa là những người can đảm thường có thói quen tự động viên mình để kiên trì làm việc, chứ không phải là tự khen để rồi dẫn đến tự kiêu. Có người tập thói quen này cho chính họ từ nhiều năm tháng, rồi những lời tự động viên đó trở thành một phần tiếng nói thúc dục lương tâm và hun đúc cho nghị lực của họ.
    Viết cho phong phú không vào chủ đề chính nhỉ,
  7. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy, ai cũng có cái để theo đuổi.
    bạn sẽ gọi 1 số là lí tưởng, 1 số khác là mục đích, hay mục tiêu. nhưng tựu chung đều là 1 đối tượng để người ta hướng đến.
    ai cũng có niềm tin, bởi khác nhau nên lí tưởng khác nhau.
    những người tin vào chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sản vẫn thường gặp gỡ trên chiến trường đấy thôi.
    và lòng can đảm, sự dũng cảm theo đuổi lí tưởng phải chăng là thứ đại diện cho cấp độ tin tưởng vào mục tiêu ấy?
    có người tin mãnh liệt thì can đảm hơn người tin hời hợt.
    lòng can đảm chỉ là cái máy đo niềm tin và ý chí nghị lực của sự tin tưởng thôi sao?
    hơn thế nữa, nó đã làm nên biết bao cuộc chiến.
    biết bao nhiêu xung đột xảy ra trên đời hòng bảo vệ niềm tin và lí tưởng riêng tư.
    họ đều là những người lính can đảm vậy!
  8. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    oài
    bác tak này lại viết bậy bạ sếch xi cái rì roài
    đúng là ngựa quen đường cũ
    chết ko chịu chừa
  9. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    ko fải đâu anh Mây,cái này do ttvn mới đặt quy định kiểm duyệt bài viết cho những mem mới.Có Mod nào ghé qua kiểm duyệt bài là hiện ngay mà
  10. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    vô lý
    đặt quy định mới mà sao mình lại ko biết,
    đúng là làm ăn linh tinh vớ vẫn
    cái giống vô lý nó toàn vô lý vậy đấy
    chẳng có cái lý khỉ gì cũng bày đặt linh tinh giáo điều diều hâu
    vô lý vô lý vậy đấy

Chia sẻ trang này