1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao trở nên dũng cảm hơn hiện giờ nhưng hok giống anh chí phèo

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi smartguy88, 29/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Em có dám linh tinh giáo điều gì đâu,sao mắng em
  2. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    ặc

    đó là tự dưng Mây nghĩ đến từ vô lý
    và đó cũng là 1 cách diễn tả chữ vô lý đó mà bạn
    hí hí chứ ai mà lại đành lòng mắng 1 ng nhẹ nhàng như iu
  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Mây ngồi in đấy mà chờ, làm gì có đứa nào bậy xị hơn cả Mây cơ chứ
    Chiaki là cứ.... ngưỡng mộ
  4. smartguy88

    smartguy88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    " giờ thì hãy quan sát chính mình. nếu bạn không lo lắng cho danh dự, bạn con thường những dèm pha, bạn nhận thấy lòng tự trọng hay danh dự chỉ là những chắp vá tâm lí, chắp vá lịch sử, chắp vá văn hóa, nó chẳng liên quan đến con người thực sống động bên trong bạn, bạn còn nghĩ gì tới lòng dũng cảm nữa không?
    mọi yếu tố tâm lí đều mang bản chất tri thức, đều là sự tích lũy thông tin của não bộ rồi cất vào kho. nó không thực. nó chẳng liên quan gì tới sự sống động bản chất trong bạn. chẳng ai cần ngất ngây trong điệu vũ với lòng dũng cảm, sự tự trọng hay tinh thần dân tộc cả. "
    lâu em mới nhớ ra vào đọc vô
    em thích nhất đoạn này, bằng chứng là đã vote bài cho bác takts rồi đó
  5. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Vạy con người thực là gì, thật ra nó có tồn tại hay bản chất con người vốn đã là những mảnh vá?
  6. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    GỚM!.!!!..!!!...GỚM!...!!!...LÀm gì mà...CẰN CỖI...thế!???
    Tại sao CON NGƯỜI lại không TỒN TẠI và BẢN CHẤT con người....là những ....MẢNH...khác nhau cơ chứ!!???
    Cứ là...MẢNH...thì nghĩ là....MẢNH VÁ..à!???
  7. smartguy88

    smartguy88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    hồi hộp quá ạ
    không biết bác takts nói bậy gì mà bị ẩn ợ
  8. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    nói mà không thành lời.
    sự yên lặng mang đến cho ta nhiều hơn lời nói.
    ngày qua ngày, ta liên tục thu nhận thông tin, năng lượng từ phía ngoài. và tôi thấy, cái mình thực sự thu được, cái năng lượng có thể ngấm sâu vào lòng tôi, khuấy đảo, kích hoạt rồi trào tuôn nằm ở nơi tĩnh lặng.
    yên lặng vẫn liên tục vây quanh, nhưng bạn lại chỉ nghe những lời nói.
    đừng trông chờ gì vào câu nói của tôi.
    bởi với bạn nó đều là những dối trá.
    nói mà chưa từng nói.
    viết mà không hề viết.
    hãy trào hết ra tôi.
  9. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    vừa song thôi
    mới đây thôi
    tôi nhập vai một vị vua uy quyền
    trên ngai vàng ngạo ngễ
    mỗi kéo tay nhẹ nhàng của tôi thôi, nó sẽ rách toạc tả tơi
    và tôi đặt nó xuống bàn . cuận giấy vệ sinh màu trắng.
  10. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    anh em nhìn kìa.
    rarach đang khoái trá trước những vở kịch đời.
    hắn đã làm nên bao kịch cỡm.
    và rung đùi làm khán giả khen chê.
    tôi nhập vai một vị quyền uy.
    và bất ngờ nhập vào luôn khán giả.
    2 vai song hành trên sân khấu.
    nhân bản nào là thứ nhập vai?
    TÔI nào là thứ nhập vai?
    TÔi nào không phải con bài nhị nguyên.
    nào tôi quan sát cái tôi.
    tôi nào thoát đuợc cả đời niệm suy.

Chia sẻ trang này