1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao với cuộc sống vợ chồng đồng sàng dị mộng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi arthur_king, 29/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arthur_king

    arthur_king Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Làm sao với cuộc sống vợ chồng đồng sàng dị mộng

    Mọi người cho hỏi ý kiến về một cuộc sống gia đình mà thiếu sự chia sẻ . Chỉ như những người ăn cùng, ngủ cùng, sống cùng nhưng hầu như mọi điều đều lạc điệu với nhau.

    Cuộc sống gia đình tôi đang lâm vào hoàn cảnh này. Mong mọi người cho ý kiến.
    Thanks
  2. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Cái chính là vợ chồng bác đã chung sống được bao lâu rồi. hic hic.. thời gian đầu mới cưới thấy có nhiều sự khác biệt lắm, lâu lâu rồi có lẽ cũng quen đi âý mà.. Bác là đàn ông nên liên tục hâm nóng bầu không khí gia đình, vợ bác cũng phải chủ động để vợ chồng hiểu nhau (bác nên "gợi ý" cho bác gái điều này). Cả hai đều thụ động, để cái chủ nghĩa cá nhân lên đầu thì .. chịu rùi
  3. arthur_king

    arthur_king Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng tớ cưới cũng mới được có 2 năm thôi đã có một bé gái, nhưng cũng đã qua tới 6-7 năm tim hiểu. Lúc yêu nhau cũng đã nhận thấy sự khác biệt rồi. Nhưng sau một thời gian chung sống thì thấy rằng khoảng cách giữa 2 vợ chồng đang ngày càng lớn.
    Cuộc sống gia đình thì cũng không có gì là căng thẳng hết cả. Nhưng chuyện cần nói ở đây là mỗi khi gia đình nhà vợ có chuyện gì thì tớ lại cảm thấy mình như người ngoài. Đã hơn 1 lần tớ bắt gặp vợ đang khóc với chị em họ (về chuyện gia đình nhà vợ) nhưng đến khi hỏi thì cô ấy bảo không có việc gì. Thật sự mình cảm thấy bị tổn thương khi bị đối xử như vậy.
  4. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này, có vẻ như cậu là nguyên nhân chính, chính xác hơn là sự vô tâm của cậu.
    Đã 6-7 năm tìm hiểu + 2 năm chung sống, thế mà nhà vợ có chuyện lại ko nói gì với cậu. Có cảm jác rằng, từ khi tìm hiểu cho đến khi chung sống, cậu ko có sự quan tâm đến ja đình là vợ ???

    Được cigarillo sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 29/03/2007
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    xế vợ chồng bác thế nào hử bác hoa Anh Đào ơi !
    năm nay có quả triển lãm hoa Anh Đào ở Mỹ hơi bị hoành tráng từ 31/3 đến 15/4 (ứ bít là bác đã rõ chửa )
  6. arthur_king

    arthur_king Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    To cigarillo: Thanks bác đã cho ý kiến, bây giờ thì tôi cũng đang thực sự hoang mang không biết mình có phải là người vô tâm hay không nưa.
    Nhưng có thể khẳng định rằng không quan tâm gì thì là sai vì với gia đình nhà vợ (kể cả họ hàng) tôi không có gì đáng để chê trách cả. Mọi nghĩa vụ của một người con trong gia đình tôi đều thực hiện tốt cả (phải nói là còn tốt hơn cả khi ở gia đình nhà tôi vì tôi là con út nhưng lại là rể trưởng), với các công việc thường ngày thì không hề có chuyện gì đáng nói thế nhưng mỗi khi có một chuyện gì đó ( cũng không biết là có đáng để gọi là bí mật gia đình hay không) thì tôi lại bị gạt ra ngoài lề. Những ngày đầu tôi quan niệm rằng : dâu con rể khách nên cũng không bận tâm lắm. Thế nhưng sau nhiều lần như vậy thì bắt buộc tôi phải có những suy nghĩ về vị trí của mình trong gia đình nhà vợ.
    Mong nhận được sự chia xẻ của mọi người.
  7. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    ặc sao giống mình thế
    Vì tương lai con em chúng ta,phấn đấu cải thiện tình hình tôi
  8. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Thế này mà bác đã bảo là đồng sàng dị mộng sao? Còn lâu mới tới mức đó, đây là do bác suy nghĩ quá thôi. Có lẽ có nhiều chuyện tế nhị trong gia đình mà chị nhà không muốn để cho bác biết thôi, bác đừng bận tâm lắm làm gì nhé! Biết nhiều thứ có khi lại không tốt bác ạ.
  9. bcpamphu1

    bcpamphu1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    chán quá thì bỏ thui
  10. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ cậu vô tâm thật.
    Ngoài nghĩa vụ với ja đình vợ, cậu cũng đc quyền biết về ja đình vợ (những điều cơ bản nhất).
    Về nghĩa vụ, cậu đã tự nguyện, nhưng về quyền lợi có lẽ cậu fải đòi hỏi thôi. Tất nhiên, ko fải là các cuộc tra khảo mà là những cuộc tâm tình trò chuyện vợ chồng. Dù xấu dù tốt, tôi nghĩ vợ cậu cũng sẵn sàng chia sẻ với cậu về ja đình.
    Cách dễ nhất và cũng (có thể) hiệu quả nhất là hãy trò chuyện với vợ về ja đình cậu, về từng thành viên trong ja đình cậu và xen vào đó là các câu hỏi về ja đình vợ và các thành viên trong ja đình vợ.

Chia sẻ trang này