1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao với cuộc sống vợ chồng đồng sàng dị mộng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi arthur_king, 29/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. come_on_girl

    come_on_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    5.420
    Đã được thích:
    0
    Sao bác này lại nói câu phũ thế. Đơn giản thế thì ai mà chả làm đc hả bác. Nó còn nhiều vướng mắc mà
  2. quasin3000

    quasin3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cứ xác định mình là con rể thì sẽ nhẹ người. Nhưng VỢ phải là CON của nhà mình là OK. Vợ mà như người ngoài đối với gia đình nhà chồng, con và chồng thì thôi vì Vợ lại trở thành con người ta mất rồi.
  3. wander06

    wander06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Kể cũng hơi ngạc nhiên là các bạn có thời gian tìm hiểu lâu như vậy, rồi quyết định gắn bó cùng nhau mà vẫn chưa thực sự hiểu và thông cảm được cho nhau.
    Khi bị bỏ qua, hay giấu diếm nhiều lần thì cũng thấy tổn thương thật; nhưng bạn hãy tự hỏi tại sao vợ bạn lại như vậy chưa? Phải chăng cô ấy không hoàn toàn tin tưởng ở bạn? Phải chăng bạn cũng có nhiều điều giấu cô ấy, và thái độ của gia đình bạn với cô ấy nữa.... Đây chỉ là phỏng đoán thôi nhá, có gì bạn bỏ qua.
    Nếu quả thực như vậy, bạn nên làm gương trước, chủ động kéo cô ấy, hoặc bao bọc để cô ấy chan hoà với công việc của nhà bạn; ngược lại, bạn nên chủ động nói chuyện với vợ tại một thời điểm cụ thể chỉ có 2 vợ chồng với nhau về suy nghĩ và nỗi khổ tâm của bạn khi không được tin tưởng và coi như người ngoài như vậy. Nếu vợ bạn là một người biết cách cư xử và yêu bạn, cô ấy sẽ hiểu ra và sẽ có những động thái tích cực để sửa đổi....; còn nếu không có gì thay đổi, thì đúng là cuộc sống có vấn đề thật đấy - hi vọng bạn sẽ không rơi vào trường hợp này
  4. ngannamdoi

    ngannamdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Sao mà tui ghét mấy cái giọng điệu kiểu này quá. Con trai cũng là con, con gái cũng là con, tại sao con gái đi lấy chồng thì phải rứt ra khỏi gia đình mình về nhà chồng trong khi người con trai thì chỉ làm khách trong nhà vợ? Có cái lý nào như vậy? Phải em thì em khỏi lấy chồng cho nó khỏe, đỡ lộn tiết lên đầu
    Xin lỗi bác chủ nhà, em lạc đề một chút.
    Trở lại chuyện bác, em nghĩ chuyện này có thể có 2 lý do:
    1. Có thể vợ bác là con trưởng nên hơi cứng rắn, độc lập quá, bác nên rủ rỉ rù rì từ từ cho vợ hiểu là bác có thể chia sẻ với chị trong mọi chuyện, và bác có nhu cầu được chia sẻ với chị trong mọi chuyện.
    2. Có thể (em suy đoán thôi) bác là út ít nên nhiều khi các suy nghĩ không già dặn bằng chị gái, nên chị chưa tin tưởng lắm vào bác. Nếu thế thì phải cố mà lấy lòng tin của chị gái thôi, còn lấy bằng cách nào thì em chịu, bác tự giải quyết đi
  5. quasin3000

    quasin3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    @ ngannamdoi: Đấy là gia đình nhà vợ có ít anh em thì cậu có thể "chia" sẻ với vợ đấy thôi. Chứ gặp mấy bà cô, ông mãnh em chồng thì cậu bán sới chứ đừng nói đến sẻ "chia". Đời là thế đấy, con rể luôn khác con trai.
  6. quasin3000

    quasin3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    @ ngannamdoi: À cậu là nữ nhi à, chưa chồng nữa thì không hiểu chuyện này đâu. Thực sự người vợ không muốn rắc rối cho chồng mình mà thôi. Thêm vào đấy, là mong muốn của người vợ là không muốn chuyện của gia đình mình đến tai thông gia. Cô còn quá trẻ để hiểu chuyện này. Thế nhé.
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vào HPGĐ, lần này đọc cái tô pịch này đầu tiên. Buồn nhỉ. Nghe buồn nhỉ. Sao mà buồn. Ôi trời ơi buồn. Mãi mãi mình không sao hiểu nổi tại sao có những gia đình kiểu này. Thôi thì đã muốn ý kiến, xin nói là: Bó tay!
  8. arthur_king

    arthur_king Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã quan tâm và đóng góp ý kiến.
    Nói về cuộc sống gia đình thì vợ chồng tớ có thể nói là hoàn toàn bình thường ( hiếu thuận với cha mẹ anh chị em cả hai bên). Nhưng điều làm cho tớ phải suy nghĩ ở đây là tại sao mỗi khi có chuyện gì thì chồng lại luôn là người biết sau cùng mà lại luôn trong tình trạng bị động, trong khi hàng ngày vẫn sống cùng nhau.
    Nếu như bố mẹ vợ muốn giấu thì có thể hiểu được nhưng vợ chồng đã ăn ở cùng nhau, sinh con đẻ cái rồi mà vẫn còn phải giấu nhau những chuyện như vậy thì có đáng không???
    Có phải chăng là khi đã là vợ chồng rồi thì vẫn cứ phải giữ nhiều bí mật với nhau như vậy không? Nếu đúng như vậy chăng đi nữa thì sao khi chồng biết rồi thì vẫn tiếp tục giấu (mình cũng đã hỏi vợ xem có chuyện j xảy ra nhưng hơn 1 lần nhận được câu trả lời là không có gì cả hoặc đại loại là những câu trả lời cho qua chuyện)??? Đây cũng chính là điều làm cho mình phải suy nghĩ
    Điều này có lẽ cũng bắt nguồn từ quan điểm sống của 2 vợ chồng khác nhau: vợ tớ là người luôn dùng tình cảm để giải quyết công việc còn mình thì ngược lại. Không phải như bạn gì phía trên nói là cô ấy là cả và mình là út nên suy nghĩ của cô ấy có già dặn hơn đâu.
    To bạn cunxxxx: Bây giờ bạn chưa rơi vào hoàn cảnh như mình thì bạn không thể hiểu được, thế nhưng nếu như một lúc nào đó bạn là người trong cuộc thì bạn sẽ hiểu đựoc tâm trạng mình lúc này. Chúc gia đình bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc.
  9. Pnd

    Pnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Thế thì cũng k đến nỗi là "đồng sàng dị mộng" đâu ạ. Anh cứ hỏi thẳng chị í xem. Cá nhân em thì nếu em nhận thấy chồng em có nhìu việc, em sẽ k phiền nhiễu chồng đâu, vì anh í đã quá đủ mệt với cv rồi mờ!!! Nếu anh k phải trường hợp này thì cách tốt nhất là 2 mặt 1 lời, hỏi thẳng xem chị í thế là làm sao?? Có phải thích bày đặt làm chồng bực k???
  10. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng mới cưới thôi nên cũng chưa có vấn đề gì sảy ra. Nhưng trong cái ứng xử của mình thì cần phải chịu khó để ý chuyện của vợ, chuyện của nhà vợ... (mình nhiệt tình, đối xử chân thành thì nhà vợ cũng chẳng dấu mình chuyện gì đâu), nói chung là tuy cưới rồi nhưng cũng đừng nên đối xử kiểu "cẩu thả" là được.
    To arthur_king: bạn chịu khó tìm hiểu xem là chuyện gì, không phải là nhất thiết qua vợ đâu, bên nhà vợ có thiếu gì người, cái chính là bác nên quan tâm đến tình cảm, phản ứng của vợ một chút.

Chia sẻ trang này