1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao với vấn đề " yêu một người mà sống bên một người " bây giờ đây mọi người ??? :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dearboy87_vn, 11/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dearboy87_vn

    dearboy87_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    close......................................................
  2. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    Thế còn sống bên 1 người là sao hở bác? Bác có vợ rồi à?
  3. Kidxinh213

    Kidxinh213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    chắc là nếu k thể nào tới đc với nhau thì đành đi yêu cô khác
    nhưng vẫn còn nghĩ đến cô này
  4. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    có vẻ em kia đã cam chịu :(
  5. dearboy87_vn

    dearboy87_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    in the end.........................................................
  6. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Cứ đến nhà cô ấy chơi & thể hiện tình cảm bằng những món quà, lâu ngày là xuôi ngay
  7. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - Tin lời con gái? tồ quá..
    - Ko nói cụ thể đc, tinh thần là làm cho gái nó tin vào chú cái đã, xem chú là chỗ dựa tinh thần (vật chất có đek đâu mà dựa) đơn độc mình nó ko vượt qua đc. Khi gái đã tin vào chú, thì mục tiêu tiếp theo là đánh bại tên kia, làm cho tên kia từ bỏ. Chỉ có thế thì dù gđ 2 bên muốn cũng ko ép đc
    - Tr.hợp này là chú chưa tạo đc niềm tin nơi gái, vì gái nó chọn chú trước nên còn đắn đo.. "đá thằng này xong sao mà thấy tội quá"
    - Xem lại bản thân chú đi, người lớn ko chỉ xem vật chất là tất cả đâu, đừng có đổ lỗi do gđ gái, bởi vì Kiến Trúc là ngành kiếm tiền rất nhiều, họ biết rõ điều đó. "nhà xa" chỉ là cái cớ thôi, lý do chính là cách thể hiện trước gđ nhà gái, chú ko tạo đc niềm tin ở họ, là 1 thằng nhóc yếu đuối, ko biết hòa đồng, ích kỷ và chỉ biết gái chứ ko thèm qtâm đến ai cả
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Hãy tin cô ấy. Vì bây giờ chỉ có cô ấy mới giải quyết đuợc gia đình cô ấy. Ngoài việc động viên tinh thần, bạn đừng có làm cái gì hết
  9. dearboy87_vn

    dearboy87_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    thanks 2 all................................................................
  10. secogangp

    secogangp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    cô ấy đã bảo bạn đợi
    bạn còn lăn tăn nữa , còn ko tin tưởng thì đúng là
    đáng lẽ ra...

Chia sẻ trang này