1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao với vấn đề " yêu một người mà sống bên một người " bây giờ đây mọi người ??? :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dearboy87_vn, 11/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Tại sao bạn lại nghĩ tin cô ấy thì sẽ là ngốc? Tại sao bạn cho đó là đánh cược ? Tại sao bạn phải hoài nghi ? Bạn nên hiểu rằng cô ấy đang là người khổ nhất. Dù cô ấy lựa chọn thế nào thì mọi điều "xấu xa " trog tình yêu này cô ấy cũng là người hứng chịu. Ban nên đàn ông hơn, cho cô ấy thấy bạn hoàn toàn là chỗ dựa vững chắc cô ấy. Mình ủng hộ 2 bạn và mình nghĩ có khả năng 2 bạn sẽ đến được với nhau :)
  2. dearboy87_vn

    dearboy87_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    @ secogangp : Mình thực sự rất muốn tyệt đối tin tưởng cô ấy như trước đây mình đã từng nhưng làm sao mình có thể như thế được khi mà cô ấy dấu tất cả bạn bè thân thiết của cô ấy chuyện giữa bọn mình , mình và cô ấy yêu nhau chỉ có cô ấy và tất cả bạn bè của mình biết , lúc trước mình nghĩ một thời gian sau cô ấy sẽ nói với mọi người và mình cần chờ đợi nhưng sau tất cả những chuyện đã xảy ra cô ấy vẫn ko hề muốn bạn bè biết về mình . Cô ấy bảo sẽ giải quyết nhanh mọi chuyện nhưng khi mình hỏi chính xác đó là chuyện gì thì cô ấy lại bảo lúc này chưa nói với mình được .... bạn nói xem liệu mình muốn ko hoài nghi có được ko đây ? Mình yêu và tin cô ấy rất nhiều nên ko hề dấu cô ấy bất cứ chuyện gì và kể cả những ng muốn làm quen hay có ý với mình thì mình đều giải thích rõ ràng với cô ấy ,nhưng còn cô ấy không thể kể cho mình tất cả mọi chuyện được ... Mình có quá đáng ko khi muốn biết những điều đang ảnh hưởng đến chuyện t.y của bọn mình ???
    @ saodoingoi80 : Mình đã yêu thương cô ấy hơn bất kỳ người con gái nào khác ,đã quan tâm lo lắng thật nhiều , đã tin tưởng và ko hề hoài nghi một chút gì khi bọn mình mới yêu nhau nhưng có nhiều chuyện xảy ra mà đến cả bạn bè thân của mình biết chuyện cũng khuyên mình chỉ nên chờ đợi thêm 1 time ngắn nữa thôi rồi cần phải nói rõ ràng mọi chuyện với cô ấy , mình thì thực sự ko muốn ép cô ấy chút nào vì cứ nhìn thấy cô ấy mệt mỏi và buồn là mình lại ko chịu đựng được .Nếu cô ấy thật lòng muốn ở bên mình thì mình tin dù khó khăn nào mình cũng vượt qua được .
  3. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - Kêu chú ko tin ko có nghĩa là ko tin (?) chú ý lời gái nói, những câu mà gái "phun" ra.. một chuỗi tất cả các câu nói trong 1 buổi nói chuyện, 1 buổi tâm sự, rốt cuộc gái đang nghĩ gì? gái đang để chú chỗ nào trong mắt, có tin tưởng chú hay ko?
    - Cái dễ làm mà làm đc là làm cho gái tin vào chú, gái sẽ đứng về phía chú khi nói chuyện với gđ. Mặc khác gái sẽ tạo cơ hội cho chú gặp gđ, hãy tự tin, đừng chăm chú vào gái quá nhiều, chú ý đến gđ và người thân của gái, lấy đc lòng tin của họ thì dĩ nhiên, gái là của chú
    - Chấm dứt cái ý tưởng "gđ nhà gái cấm", cho dù sự thật là họ cấm đi nữa.. kệ mịa họ, việc chú thì chú cứ làm
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Nói thì rất hay nhưg đoạn này nhầm cơ bản nhá. [r23)]Không thấy chủ topic nói bạn gái của chủ top là người mà bố mẹ đặt niềm tin rất nhiều à ? Bố mẹ muốn gái về quê cho gần, lại có sẵn chỗ làm, chỗ gả chồng rồi. Hơn nữa bà chị gái lại còn mong con em nó về để chăm sóc bố mẹ cho mình ( vì bà chị đã ở HN rồi, hơi ích kỷ đấy :D ). nên cái chuyện gia đình gái cấm là quan trọng, không thể kệ được đâu.



    @ Chủ topic : Vì bạn không nêu rõ những vướng mắc trong giai đoạn yêu kia nên mình khuyên bạn phải tin người yêu bạn. Có thể bạn gái bạn không muốn giới thiệu bạn với bạn bè, người thân là vì trước khi yêu đã được quán triệt là kô yêu xa, phải về quê... nên cô ấy sợ và ngại.
    Bạn gái bạn có phải là người bướng bỉnh, mạnh mẽ và độc lập không ?
  5. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Chú sunny boy cứ đường đường chính chính mà post để còn ăn đá, chứ cứ đội mũ NeuBietTruoc để quote đi quote lại bài mình, mà chẳng hề chua thêm đấy là mình, thì lố bịch quá.
  6. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    @sạo đồ i ngố i80:
    - Hoàn cảnh chủ top tương tự hoàn cảnh mình trãi qua rồi, mình hiểu.
    - Một mặt là tạo niềm tin nơi gái, lấy lòng bạn bè gái, nhưng cốt lõi là phải chinh phục đc gđ nhà gái mới mong tiến xa đc
    - Mình bảo "kệ" ko nghĩa là bỏ qua, mà phải là qtrọng nhất, nhưng chắc chắn người trong cuộc như chủ top sẽ bị chi phối rất nhiều bới gđ nhà gái, sẽ bị mất định hướng ban đầu (đã từng rồi nên biết) nên tốt nhất là xem những lời lẽ, những hđộng đả kích của họ như là ko có, kệ mịa nó. Phải giữ vững lập trường là: thể hiện mình, lấy lòng họ.
    - Khi đến nhà gái lần đầu, Ba Mẹ gái tiếp đón niềm nở, còn bảo "cháu ngủ lại nhà, đừng ngủ ks tốn tiền lắm" rồi ăn uống thế này thế nọ.. Nhưng bắt đầu lần thứ 2 trở đi thì "khách sáo" đó giảm dần, giảm đến dưới mức trung bình. Đến nhà, bình thường thì hay rôm rả với Bố gái chém gió, dần dần đến chẳng ai tiếp đón, thái độ như là muốn đuổi mình khỏi nhà, vậy, bác có bị chi phối ko? Nhưng lúc này, mình với gái đã thân nhau lắm rồi, cứ nhất quyết gái bảo về nhà gặp Bố Mẹ, bảo là mình cố gắng..
    - Đó là đúc kết kn của mình, tùy chủ top
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @chủtop
    - Tạm thời chú đừng kể tất tần tật mọi chuyện cho gái nghe nữa, nên giữ vài ý nghĩ cho riêng chú. Trong việc này, muốn thành công phải dựa vào lý trí, dựa vào tcảm sẽ ko thành công đc
    - Đừng có suốt ngày mặt đầy tâm sự, đừng mà tạo thêm áp lực, cái gì gái muốn nói sẽ nói, đã ko tin thì cạy miệng nó cũng ko nói đâu.
    - Giữ thái độ bình tỉnh, biết lắng nghe, ít nói càng nhiều càng tốt, ko đưa ra bất kỳ ý kiến nào cả, chỉ cần lắng nghe. Cố gắng tạo cơ hội để đi chỗ đông người, vui vẻ, đừng nhắc gì tới chuyện gđ hay chuyện 2 đứa, tóm lại là giúp gái thư giãn đầu óc. Sau mỗi buổi đi chơi đó chính là lúc chú lên tiếng, nhỏ nhẹ, khuyên nhủ, thầm thì.. đc như vậy còn hơn cả trăm câu "gống cổ" cải lý với gái
    - Đừng qtrọng cái chuyện gái dấu bạn bè hay dấu cái khác, nó có lý do riêng của nó, khi nó tin vào chú rồi, chỉ cần hỏi nhẹ 1 câu, nó tự khai ra hết
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chú chưa_lật_phịch nhầm rồi, thằng sun_vòi nghe bảo vừa xấu giai vừa gian manh, còn cậu éobiettruoc phong độ như Cường $ cơ mà.=))
  8. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Nghe nhạc Ưng Hoàng Phúc.
  9. dearboy87_vn

    dearboy87_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    thanks mọi người đã có lời khuyên gíúp mình nhưng chuyện của bọn mình kết thúc rồi , ngta nói yêu mình nhưng t.y đó không đủ mạnh để giúp ngta vượt qua mọi thử thách để đến bên mình và có lẽ giờ ngta cũng đã nhận ra nên bọn mình ctay nhau rồi . Thật buồn khi phải nói vĩnh biệt mối tình đầu ...
  10. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với cậu em, chúc sớm vượt qua.

    Mình cũng đang ở hoàn cảnh có phần tương tự, nhưng khó khăn hơn. Điều an ủi duy nhất là nói như sunny thì mình vẫn đang nắm trong tay con chốt, chỉ có điều cũng mong manh, ko biết sẽ vuột ra khỏi tay mình lúc nào.

    Ài, cứ bảo đàn ông nâng lên được cũng đặt xuống được. Đôi lúc cũng khó lắm thay.

Chia sẻ trang này