1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao với vấn đề " yêu một người mà sống bên một người " bây giờ đây mọi người ??? :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dearboy87_vn, 11/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Có điều này chia sẻ với chú nè, để quên cái đã qua, vui với cái mới nhé:
    1. chú hãy tìm ra tất cả các điểm mà gái chú ko tốt (mặc dù thừa biết là nó tốt) rồi khẳng định trong tư tưởng như đúng rồi.. -> tức là còn ngkhác tốt hơn
    2. Tìm ra điểm sai và thiếu xót của mình (bệnh gà) chỗ nào? sửa sai ngay từ trong tư tưởng
    3. Nghĩ xem gái loại nào hợp với chú
    4. Tiến hành bước vào nghề săn

    Hơn hết, con người là có trái tim, có tình cảm..
  2. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Nếu khuyên thì mình khuyên chia tay .. tốt cho kả 2 ... :)

    Còn nếu mà y nhau mún cưới thì cứ oánh cho gái sưng bụng lên .. nghĩ gì mà lắm ế ... :(
  3. dearboy87_vn

    dearboy87_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    ...................................................................................
  4. smackxxxthat

    smackxxxthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0

    Chú chẳng sai cái gì cả, đừng nghĩ nhiều mệt óc. Rủ con khác đi chơi tối nay đê[-X[-X
  5. dearboy87_vn

    dearboy87_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    hức hức ... nói thật là sau lần chia tay thứ 3 ấy cũng có cơ hội quen với 1 vài ng khác ( chỉ là quen có ấn tượng tốt thôi chứ mình chưa nói là ngta thích hay gì đâu nhé ) nhưng mình đều bỏ qua hết :( , một phần vì cảm thấy như là lấp chỗ trống vậy thì ko nên, một phần vì sợ ai đó hiểu nhầm rằng mình ko chân thành , vừa chia tay đã đi chơi với ng khác và quan trọng nhất vẫn là vì khi nói chuyện hay tiếp xúc với ng kon gái khác trong lòng mình vẫn nghĩ về ng.y cũ , có lúc còn nhầm lẫn cứ mơ hồ như mình đang nc với ngta thật ấy .... thằng bạn thân bảo là bị ám ảnh rồi @_@..... nói thật là bất kể đêm hay ngày lúc ngủ mình đều mơ thấy ngta , chỉ mong sao chuyện này sớm qua đi ... haizzz ....
  6. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là làm theo con tim thì ko sai gì cả. chia tay cũng ko sai. Nếu thực sự gái của chú nó yêu, nó sẽ có niềm tin để vượt qua, ko cần chú phải "bên cạnh" đâu, vì với gái, chú chỉ là thàng nhóc sến vãi chưởng, bên cạnh chỉ vướn tay chân gái thôi. Cứ tìm thằng bạn hay con khác đi chơi cho khuây khỏa, ko nhất thiết phải là ng.yêu hay đi xx đâu nhá! Rồi dần chú sẽ nhận ra mọi chuyện thôi. Nếu muốn chủ động chuyện của chú, thì đừng xem gái của chú là tất cả, gái chỉ là gái, gái để mình yêu, nhưng phải yêu bản thân mình nhiều hơn thì mới lấy đc niềm tin của gái
  7. dearboy87_vn

    dearboy87_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    thanks bác Fixed ! Đúng là rất khó khăn nhưng mình đang bắt đầu học cách yêu bản thân mình đây , dù sao thì lần chia tay này có lẽ cũng là kết thúc cho tất cả . Mọi thứ sẽ trở thành kỷ niệm đẹp để mình mang theo thôi , trước giờ vẫn cứ nghĩ rằng yêu một ng thật lòng là yêu họ hơn chính bản thân mình nhưng có lẽ chỉ nên yêu như chính bản thân mình thôi là đủ ^^ . Bác nói đúng , nếu ngta yêu mình thực sự và nhận ra tình cảm của mình thì rồi sẽ quay về bên mình thôi , còn giờ thì phải sống thật tốt :) . Thanks 4 all !!!
  8. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Yêu bản thân mình nhiều hơn ko có nghĩa là ích kỷ, đọc sơ qua thì có vẻ là thế, nhưng phải yêu bản thân mình nhiều hơn để đc hp. Ngoài tình yêu với gái ra, còn cv, còn gđ, còn bạn bè, còn mqh.. Tất cả những thứ đó là "của bản thân" nên mới gọi là "yêu bản thân" mục đích là để đạt đc 1 người thành công hoặc ít ra là kiếm đc nhiều tiền, như vậy mới lo đc cho gái, lo đc cho vợ con, lo đc cho Ba Mẹ.. Hiểu chửa? còn cái t.y của chú là "mái nhà tranh 2 quả tim đồng" ko còn phù hợp đâu, gái nó thừa biết điều đó, nếu gái chú là tốt, hoặc nó sẽ rút lui có trật tự hoặc nó sẽ dang rộng đôi cánh của người vợ ra che chở cho cha con của chú

    Ôi..tình yêu :x
  9. dearboy87_vn

    dearboy87_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên là hiểu cái đó bác Fixed , với mình gđ vẫn luôn là nhất ko gì thay đổi được , mình cũng chưa bao giờ nghĩ vì ng.y mà bỏ quên bạn bè , hơn nữa ng.y mình cũng là ng hiểu chuyện nên rất biết cách cư xử , với cv và các mqh thì đến giờ mình vẫn duy trì tốt, chỉ có điều để đạt được đến lúc đủ tầm đủ lực lo tốt cho vợ ,con thì dù có duy trì tốt như bây giờ cũng phải mất môt time nữa mình mới đạt được , mà ngta thì có lẽ ko đủ tin và yêu ở mình để chấp nhận ở bên mình cho đến ngày đó . Dẫu sao thì cũng hiểu cho ngta thôi , vì là con gái đâu phải lúc nào cũng tự làm chủ được mọi thứ ... chỉ là hối tiếc cho một t.y đẹp ^^ , anw, đã một lần dám yêu và sống hết mình vì t.y này ..... cảm ơn bác vì những chỉ giáo tận tình và sâu sắc như vậy :)
  10. dearboy87_vn

    dearboy87_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    các bác cao thủ tiền bối cho mình hỏi chút nữa được ko ? tình hình là sau vài lần như bác neubiettruoc nói rằng thì mà là do cô đơn , do nuối tiếc bla bla.... mà nàng chủ động nói nhớ hay muốn quay lại thì mình cũng đã quyết tâm làm người ra đi trước . Lần này mình đã xác định rằng nếu nàng không chứng tỏ được cho mình tin nàng thật sự thay đổi thì mình sẽ ko mềm lòng nữa , các bác cho ý kiến là có nên theo dõi từ xa xem tình hình thế nào rồi mới tính tiếp ko ?.
    Nói thật là mình cũng đã tập xác định rằng là nàng không thể vượt qua hoàn cảnh để đến với mình nên mình cũng đã nhẹ lòng hơn ko còn day dứt nữa rồi nhưng vừa xong con em nó nhắn tin bảo là nàng gọi điện cho nó và đang rất buồn , chỉ hỏi con em xem mình thế nào , có ăn uống cẩn thận ko ? ..v...v.... Tất nhiên với những công phu vừa luyện được trong cốc này thì mình đẽ có sức đề kháng cao hơn với tình hình này nhưng vẫn xin hỏi ý kiến các bác xem nên lặng im theo dõi tình hình chiến sự thế nào rồi mới quyết hay có nên thêm chẫt xúc tác gì ko ? làm gì đó chẳng hạn để nàng nhận ra vấn đề vì nhiều khi con gái vẫn chỉ là con gái , khó mà tự mình quyết đoán được .
    Chủ quan của mình thì vẫn là im lặng là vàng , chỉ nhờ con em nói rằng mình vẫn sống tốt và ko suy nghĩ ngu ngốc gì đâu .
    Mà chả hỉu con em mình ( em hay chơi thôi ko họ hàng gì đâu ạ ) bị địch mua chuộc kiểu gì quay sang bảo mình " sao anh ngốc thế !@_@ ... hết hiểu nổi 2 ng , ai cũng có lý do mà sao yêu nhau ko thể đến với nhau ? " <== đấy, nó phán nguyên câu trong tiêu đề topic làm mình tu vị còn kém đâm ra cũng có chút hoang mang .... Mong các thầy cao tay ấn vào kê đơn bốc thuốc giùm mình ca này với :/

Chia sẻ trang này