1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao với vấn đề " yêu một người mà sống bên một người " bây giờ đây mọi người ??? :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dearboy87_vn, 11/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - gái cao tay quá, chú chết cũng đáng. Nên nhớ, dù cho quan tâm mình ngay trong thực tế cũng chưa chắc là qtâm thực sự đâu.
    - điều chú cần làm bây giờ là cứ xem như đã chia tay thật, cố hết sức sống cho tốt, lo việc học, lo quan hệ bạn bè, lo gđ, buồn hay chán thì tìm vài thằng sương sương cho thẳng cẳng rồi ngủ.. Hơi sức đâu nghe mấy con nhỏ nhiều chuyện nói gà nói vịt rồi lăn tăn? Khi gái chủ động muốn quay lại, tuỳ theo chú có còn muốn quay lại (thực sự) hay ko mà quyết định. "thất bại là mẹ thành công" câu đó chỉ đúng nếu chú rút ra đc bài học từ lần thất bại trước.
    - gái này đang đưa chú lên lò nướng, đang thèm thịt gà nướng đây mà. Quen nhau như vậy còn dek ngại ngùng mà đánh tiếng qua con nhỏ kia? Chỉ có mấy con gà ngại ngùng thể hiện với gái chứ khi gái nó yêu, nó qtâm thì nó đek ngại gì cả, cho dù có cấm nó cũng ko đc. Mà cho dù nó có qtâm thực lòng nhưng nó sợ chú "yếu đuối" nên mới "hỏi thăm" qua con nhỏ kia..thì cũng kệ mịa nó. Túm lại, lấy tĩnh chế động.
    - khả năng cực cao là gái sẽ chủ động gặp lại chú, mà hỏi thật là chú có xyz với gái chửa? Chưa từng hoặc ko chủ động cũng đc xem là "yếu đuối" đấy [:D]
  2. dearboy87_vn

    dearboy87_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} - Hix đồng ý với bác là giờ chỉ tin vào lời nói ko thì ko ổn
    - Tạm thời sẽ án binh bất động chờ xem thực hư thế nào rồi tình tiếp chứ ko dính hỏa mù của đối phương thì dẫm lên vết xe đổ như chơi .
    - Thực sự thì mình vẫn muốn quay lại nhưng chắc chắn sẽ ko phải là cái kiểu quay lại do nuối tiếc v..v..v.... gì mà chỉ khi nhận thấy sự chân thành từ nàng , phải phản khách vi chủ nắm thế chủ động chứ ko thể như lúc trước bị xỏ mũi dắt đi nữa :/
    - Thú thật bác là chưa XYZ vì lúc trước tôn trọng và nghĩ rằng dù gì thì con gái cũng thiệt thòi nhất nên chưa chắc chắn cưới xin gì thì ko tính cái đó , tạm gác chưa bàn vội vấn đề này mặc dù biết quan điểm này thể nào cũng bị các tiền bối quăng bom vì tội đọc nhiều sách mà ko thông +____+ , mượn tạm bác Fixed cái biển " yếu đuối " mang tạm vài hôm đã , hồi sau xẽ xét :)
    - Tình hình này thì thực sự mình cũng chẳng phải hi vọng hay mong chờ gì đâu nhưng nó cứ có tình tiết mới như thế nên sẽ update để mong sự chỉ giáo của các tiền bối .

Chia sẻ trang này