1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao vượt qua bức tường tôn giáo ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi phu_sa, 24/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phu_sa

    phu_sa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Làm sao vượt qua bức tường tôn giáo ?

    Tôi quen em đã hơn 4 năm, chỉ là quen binh thường thôi vì lúc đó chúng tôi đều cần phải tốt nghiệp cấp 3 cái đã. Cách đây 1 năm trời xui đât khiến thế nào cho chúng tôi vào cùng một lớp Anh văn. Lửa gần rơm lâu ngày cũng... chết, vài tháng sau tôi đã cảm em và buổi sáng hôm sinh nhật em tôi đã xuất hiện từ sáng sớm với đoá hồng còn uớt đẫm sương đêm.
    Tình cảm của tôi có vẻ như ngày một tiến triển tốt đẹp nhưng rồi một ngày tôi chợt biết nàng theo đạo Thiên chúa. Sự việc không có gì đáng ồn ào nếu gia đình tôi không theo đạo Phật !!! Theo đạo chúa thì khi cưới nhau, tôi phải vào đạo, mà vào đạo thì không thể đối với tôi.
    Những ngày sau đó tôi như phát sốt đi được, tôi tìm mọi cách để xa nàng nhằm hy vọng xa mặt sẽ cách lòng. Nhưng sự việc không như tôi tưởng, tối qua khi nhóm học thêm chúng tôi đi liên hoan với nhau, tôi đã không sao rời mặt khỏi nàng được. Nàng theo tôi vào cả trong giấc ngủ và thật sự tôi chỉ có thể ngủ 3 tiếng, thời gian còn lại là hình bóng nàng dày vò tôi đến sáng. Buổi đi chơi đã cho tôi thấy rằng ngoài tôi ra còn ít nhất 2 nguời khác cũng đang tấn công "vườn đào" của nàng và tình yêu của tôi trỗi dậy pha lẫn một chút ghen tức cũng như khát khao chiến thắng. Tôi quyết định trong đêm lá sẽ nói thật những gì sâu thẳm trong tôi, rằng tôi rất yêu nàng, nhưng rồi sáng ra khi nhin thấy những cây nhang nghi ngút khói trên bàn thờ Phật trong nhà tôi và hình ảnh Đức chúa trong nhà nàng hiện về đã dập tắt trong tôi bao can đảm. Rõ ràng tôi đang cố gắng một điều vô ích.....
    Bây giờ trong tôi tồn tại 2 mâu thuẫn: nếu không tấn công thì tôi sẽ bị thua trận mà như vậy thì tôi chỉ còn nước chia xa với nàng mãi mãi; còn nếu tấn công và giả sử thắng lợi thì tương lai chúng tôi sẽ đi về đâu khi chúng tôi phải đối mặt với mâu thuẫn tôn giáo vốn đã gây ra không ít những cuộc chiến tranh đau khổ trên thế giới này.......
    Chờ mong những lời khuyên chân thành nhất.....

Chia sẻ trang này