1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao xin giấy tờ du học ở trường ĐH tại VN ??? Help me...

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi bear2809, 22/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bear2809

    bear2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Làm sao xin giấy tờ du học ở trường ĐH tại VN ??? Help me...

    Mình thấy trong giấy tờ xin Zulassung cần phải có Giấy báo trúng tuyển vào ĐH & giấy gọi nhập học . Nhưng mình ko thể nào kiếm đâu ra được 2 tờ giấy này , vì khi làm hồ sơ để nhập học ĐH thì trường bắt phải nộp lại 2 tờ giấy này kèm với hồ sơ nhập học . Bây giờ mình lên trường xin lại thì người ta trả lời mình là hồ sơ sinh viên là hồ sơ lưu nên ko trả lại bất cứ giấy tờ nào hết , cho dù mình có ko tiếp học ở trường nữa cũng vậy. Huhuhu..........bây giờ mình ko biết phải làm sao hết . Các bạn có thể cho mình hỏi vài điều được ko ạ :

    1. Nếu trong hồ sơ xin Zu mà thiếu 2 giấy này thì có được trường chấp nhận ko ạ ( mình đã có giấy chứng nhận SV & bảng điểm rồi )
    2. Khi các bạn làm hồ sơ thì các bạn xin Giấy báo trúng tuyển & Giấy gọi học ĐH như thế nào ? Trường của các bạn có trả hồ sơ lại cho các bạn ko ????


    ps : Xin các mod đừng khoá Topic của em vì em đang cần gấp lắm ạ nhưng kiếm hoài trong cái Mục hỏi đáp dài gần 60 trang mà chẳng biết nên post ở đâu hết cả
  2. Zeichenkohl

    Zeichenkohl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    bear à, giấy báo trúng tuyển Đại học là quan trọng lắm đấy, không có là không được đâu. Hồi tớ xin giấy, trường cũng khó khăn lắm. Nhưng nằn nì mãi, trường mới cho tớ mượn giấy trong vòng một ngày để đi công chứng. Hay là Bear thử mượn giống tớ xem, vì ở Đức, người ta cũng chỉ cần bản công chứng dịch của Việt Nam thôi mà.
    Thế nhé, chúc may mắn.
  3. Sir_KinhHoang

    Sir_KinhHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác có chút quen biết thì đến nhà họ quà cáp là vui vẻ ngay , còn nếu không quen biết tí gì thì nhờ phụ huynh đến đưa phong bì cho khéo vào , chắc là cũng Ok thôi .
    Chúc bác may mắn nhé !
  4. supersmile_germany

    supersmile_germany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Khổ thế đấy ... mấy bác bên Đức này thì cứ đòi có giấy trúng tuyển đại học, còn bác VN thì thay đổi luật, giấy báo trúng tuyển chỉ được cấp 1 lần thôi , mấy bác bên Đức đâu có được update thông tin đâu .... bạn chỉ có cách " hạ mình " năn nỉ thôi ... tốn kém tí ... Năm Cam từng nói mà " thứ gì ko có thể mua được bằng tiền thì .... vẫn có thể mua được bằng nhiều tiền hơn " ... nói thế thôi ... chứ mấy cô trong phòng đào tạo ko đến nỗi lắm đâu, " làm eo " tí cho "tan mỡ bụng" rồi cũng làm thôi ... bạn chịu cực xin sỏ tí nhé
  5. bear2809

    bear2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng biết trước là xin lại Giấy báo trúng tuyển thì ko dễ dàng gì , nhưng mà thật sự ko ngờ là lại khó khăn đến vậy ....Mình đi lên đi xuống Phòng đào tạo trường biết bao nhiêu lần rồi , thôi thì năn nỉ ỉ ôi đủ cả , vậy mà lần nào cũng nhận được câu trả lời là ko được , lại còn bị chửi như tát nước vào mặt
    _ Lần 1 đến xin, bà cô tiếp SV nói 1 câu ngắn gọn "Ko được" , mình năn nỉ thêm mấy câu thì liền bị chửi "Đã nói là ko được rồi , sao em phiền quá .......Tránh ra đi để tui còn làm việc với người khác......."
    _ Lần 2 đến xin , bà đó lại kêu "Ko được" . Mình năn nỉ 1 hồi thế là bả hỏi "Vậy e cần để làm gì" , mình nói là để bổ sung hồ sơ xin du học. Mình mừng wá , tưởng bả sẽ đồng ý , ai dè bả nói "Tui đã nói là quy định của trường ko cho . Mà em đi du học nước nào kỳ quái vậy . Tui thấy nhiều người đi du học rồi , đâu có ai du học cái kiểu lạ đời như em !!!!!!????? "
    _ Lần 3 , bả kêu "Em biết trường có bao nhiêu SV ko , ai ngồi không mà đi kiếm cho em mấy cái tờ giấy đó. Mà em trúng tuyển từ khóa 2000 rồi , chắc hồ sơ ko cũng ko còn nữa đâu để mà kiếm !!!!!!!!!!!!"
    _ Lần 4 : rút kinh nghiệm chuẩn bị trước 1 màn năn nỉ , xuống nước (chắc ko còn chỗ nào để mà xuống thấp hơn ) " Em biết......nhhưng mà cô thông cảm...............em rất cần tờ giấy đó " ....................Trời , bả chửi ko còn gì ghê hơn " Bộ em cần là phải có hả ??? Em nghĩ em là ai vậy ??? Hồ sơ của trường vĩnh viễn ko trả lại , em có nghỉ học , thôi học hay bị đuổi học thì cũng vậy thôi , nghe chưa ??? Sao em lỳ quá vậy .........."
    Đến nước này thì mình xin giơ 2 tay lên đầu hàng . Mình chưa kịp nói hết 1 câu thì bả đã chửi té tát & xua mình đi như là xua ăn xin
    Còn chuyện đưa phong bì thì mình thấy là rất rất khó . Nếu bạn nào học ở trường KHTN TPHCM chắc biết cái Phòng đào tạo luôn có 1 dãy các bà các cô ngồi san sát nhau , nói chuyện thì phải nói qua 1 tấm kính , đưa cái gì thì đưa qua 1 cái lỗ trên tấm kính , vậy thử hỏi làm sao mà PHONG BÌ đc đây ???????
    Mình thấy nản quá , chẳng lẽ vì chuỵên này mà từ bỏ ý định đi du học luôn sao ????
  6. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chết men! Trường KHTN TpHCM thì căng quá! Mình đã từng học ở đó mà...
    Làm sao bây giờ nhỉ???? Đối với mình, mí người làm ở PĐT các trường học là mình thấy... phải nói làm sao nhỉ... (ai cũng biết rồi mà, báo chí cũng đề cập không ít mà...), ngay cả như chỗ hồi mình dạy, đến PĐT với dạng là quen biết để hỏi gì đó cho ai còn lắm lúc rắc rối nữa là...
    Mà tại sao lạ lùng nhỉ? Người VN mình thường có cái tính cách đó hay sao nhỉ? Mình thấy những người làm việc tương tự ở ĐH hay các công sở ở đây hoàn toàn khác àh... Do xã hội, do giáo dục, do hoàn cảnh... hay do con người VN mình như thế?????
    Mà bạn học khoa gì bên đó... để mình hỏi xem mấy GV mình quen ở trường có quen mấy người ở PĐT không... lỡ quen được ai đó thì có thể nhờ vả chăng... (but not sure àh nha)!
    Được afriendvn sửa chữa / chuyển vào 01:56 ngày 23/12/2004
  7. kesaudoi

    kesaudoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Không nhất thiết là cần giấy gọi trúng tuyển đại học, bạn có thể nộp trực tiếp cho trường bảng điểm hay cái giấy chứng nhận là sinh viên để thay thế. Nhưng có một số trường FH nó lại thông qua bọn assist nên hơi khó khăn. Đối với trường hợp này nộp cái hồ sơ trúng tuyển để thay thế cũng được
  8. supersmile_germany

    supersmile_germany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì ấy ơi! mình chỉ bạn một chiêu nha, hi vọng là với KHTN làm được hì hì ... em họ mình dùng chiêu này bên KHXH-NV rồi đó hì hì ... bạn nói phụ huynh vào trường, nhưng không cần lên phòng đào tạo đâu ... cứ lên phòng hiệu trưởng ấy, nhưng nhớ cầm theo cái tờ giấy ghi đầy đủ thủ tục xin nhập học bên Đức ấy , phụ huynh nói chuyện với HIệu trưởng và xin hiệu trưởng cấp cho tờ giấy nói phòng Đào tạo cấp giấy hay là mượn giấy ( trường Bách Khoa nếu xin rút hồ sơ như nghỉ học thì vẫn lấy được, Kinh tế thì xin thầy trưởng phòng đào tạo cở 1 tùân cũng oki ) chứ Tự nhiên làm gì mà khó thế ... mà bạn xin người cao cao một tí , chứ mấy bác " tiểu lâu la" hay làm dáng lắm ... hi vọng bạn làm được .. nếu cần lên Lãnh sự xin nó một tờ giấy chứng nhận là thủ tục xin hồ sơ cần giấy tờ như thế nào ( qua lãnh sự lại nói là trường cần giấy xác nhận của lãnh sự hehe ) chúc bạn thành công
  9. immermehr

    immermehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2004
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Bạn supersmile_germany nói đúng đó.Mấy người tiểu lâu tiểu la đúng là làm dáng lắm.Giờ đang ở Đức, nhiều lúc nghĩ cảnh xin giấy tờ ở VN mà sợ.Mình cũng mấy lần phải đi xin kiểu này nên cũng sợ méo mặt.
    Mong là sau này VIệt nam sẽ có nhêìu cải cách hơn cho sinh viên, học sinh đỡ khổ.
  10. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Chị chẳng biết nói như thế nào...Đành gửi bài này của em đến tin tức việt nam xin ý kiến

Chia sẻ trang này