1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao xin giấy tờ du học ở trường ĐH tại VN ??? Help me...

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi bear2809, 22/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    sao cái lần thứ 3 cái bà đó nói kì lạ vậy, trúng tuyển từ năm 2000 mà mất hết hồ sơ thì chắc trường đem hồ sơ sinh viên bán đồng nát chắc, cái kiểu làm ăn thế này đáng bị ghi âm, quay fim đưa lên tivi cho chừa
  2. xedapom

    xedapom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Minh nghi tai ban dung sai tu roi. Tat nhien la nguoi ta se ko tra lai cho ban. Hoi truoc minh len phong da`o ta.o xin mu*o*.n ho so cua minh trong vong 1 tuan. Neu minh nho ko nham thi con co ca mau don nua co. Muon duoc roi thi vac di cong chung dich sang tieng Duc. Vai ngay sau lai vac ho so len truong nop lai. Chang ton 1 cau ninh not, chang phai ha minh, lai cang chang phai dut lot mot cai gi ca.
  3. ich

    ich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    MÌnh cũng thấy lạ! đúng là xin giấy tờ ở VN khó thật nhưng cung ko phải tất cả mọi nơi đều thế đâu, hơn nưa theo kinh nghiệm của mình thì xin khó chủ yếu do mình ko biết cách xin, thái độ ko tốt nên người biết ng` ta cũng ko chỉ cho. Trách sao chúng ta ko đc đào tạo để hiểu đc lối ứng sử của ng` lớn.
  4. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Híc, không biết có phải tớ kém hiểu biết không nhưng tớ chẳng hiểu ý ấy nói trong cái câu mầu đỏ phía trên...
    Theo cách bạn bear nói chuyện thì mình nghĩ vấn đề không phải ở chỗ thái độ của bạn ấy không tốt mà có thể là do cách bạn ấy xin làm người ta hiểu lầm là bạn bear muốn lấy lại những giấy tờ này thôi, hơn nữa cũng có thể không may mà bạn ấy gặp phải bà cô ghê gớm quá nên mới thế. Bear ơi, bạn thử dùng những cách mà mọi người chỉ ở phía trên đi.
  5. bear2809

    bear2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế thì bạn may mắn thật rồi đấy , vì chưa bao giờ đụng phải ai kiểu như cái bà tiếp SV của khoa mình . Hôm bữa thằng bạn của mình cũng nói y chang như bạn nên mình để nó đi thử 1 lần (à , thằng này làm lớp trưởng nên đối ngoại với các bà các cô trong phòng đào tạo tốt lắm ), vậy mà nó nói chuỵên với bà ấy chỉ được có mấy câu là gây lộn ầm trời. Mình sợ quá len lén vào phòng kéo nó ra , sợ lại lớn chuyện thì nguy........Nó bảo với mình "Tui đầu hàng !Bà này thuộc loại có 1 ko 2 rồi "
    (afriendvn@ đã từng học ở trường chắc cũng biết rồi ,phòng Đào tạo trường mình là "nổi tiếng" lắm đấy bạn nhỉ ??? )

    Mình ko trách vì ko cho mình lấy cái giấy đó (vì có thể quy định của trường khó thật ) , nhưng sao ko thể giải thích cho mình 1 cách bình thường được, thay vì cứ chửi như tát nước vào mặt mình khi còn chưa biết rõ ngọn ngành thế nào (thậm chí mình còn ko có cơ hội để nói được trình bày mọi việc) rồi nói ra những câu xúc phạm cá nhân kiểu như "Em đi du học nước nào mà kì quái vậy ? Đâu có ai du học kiểu lạ đời như em ? Sao em lỳ quá vậy........." hoặc là những câu trả lời cho qua chuyện kiểu như "Em trúng tuyển từ năm 2000 chắc hồ sơ ko còn giữ đâu.........." ( nói như Cow-n-chicken@ chắc trường đem hồ sơ sinh viên bán đồng nát chắc) . Nói thật , mặc dù mang tiếng là người tiếp SV nhưng mấy đứa trong lớp mình & cả khoa mình nữa chẳng bao giờ dám lên gặp bà ấy để hỏi bất cứ điều gì, vì biết chắc thế nào cũng bị chửi té tát vào mặt mà rốt cuộc cũng chẳng có câu trả lời..........
    Anyway , vận dụng hết các cao kế của các bạn ,ngày mai lại đi thử lần nữa xem sao................ Nếu ko được chắc PM cho afriendvn@ nhờ kiếm 1 GV trong trường giúp đỡ quá...........
    Chán thật ..................
    Ps : Lần này mà ko được nữa nhất định phải nhờ chị Đép gửi bài của em đến tintucvietnam xin ý kiến đóng góp thôi , chị nhỉ
  6. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Tình hình đang thuận lợi...: http://www.vnn.vn/giaoduc/2004/12/359428/
    Hy vọng bạn bear có kết quả tốt!
  7. Sir_KinhHoang

    Sir_KinhHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Mình đã nói với bạn rồi , SV nói chuyện với mấy bầ đấy khó lắm , bạn phải nhờ phụ huynh hay người lớn tuổi nào đó , theo mình thì đến thẳng trưởng phòng đào tạo . Bạn viết 1 cái đơn , trong đó nói là bạn mượn giấy tờ gì đó , từ ngày ... đến ngày , và nói vài thứ cần thiết nữa .
    Nên nhớ là bạn cần đưa kèm theo cả chứng minh thư nữa .Nếu bạn mượn được rồi thì ra công chứng dịch luôn thành nhiều bản ( tầm 6 7 bản gi đấy , chả đáng bao nhiêu đâu ) . Tôi nghĩ nếu trưởng phòng đào tạo đồng ý thì mấy bà ở dưới ko dám nói gì đâu .
    Tôi cũng đã làm thế khi gặp trường hợp như bạn , tôi học ở 1 trường rất có tiếng ở Hn ( không tiện nói tên ), đừng quá lo .
    Quên , nói 1 chút về thái độ của các cô ở phòng đào tạo , thái độ của họ như vậy là không chấp nhận được . Nhưng , nói qua cũng phải nói lại , họ tiếp xúc với rất nhiều SV , mà ý thức của SV đâu phải ai cũng tốt ? . Tôi đã đến nhà 1 cô làm ở phòng ĐT , thái độ của cô ấy khác hẳn so với khi gây khó khăn cho mình ở trường ! Thông cảm chút đi .
    Được Sir_Kinhhoang sửa chữa / chuyển vào 06:20 ngày 25/12/2004

Chia sẻ trang này