1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lam sao...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhinhanhlam, 11/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhinhanhlam

    nhinhanhlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Làm sao thoát khỏi sự đeo đuổi của 1 người đồng tính hả các bạn?
  2. MeoBeoY

    MeoBeoY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Nhận lời nó. Sau cỡ vài tháng, vài năm là thấy hiệu quả
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Nói chung nếu bạn là nam thì đơn giản lắm: Sang Thái .

  4. nhinhanhlam

    nhinhanhlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hiệu quả gì bạn? Mình là nữ, cô ấy trước đây là bạn thân của mình...
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Oài, nữ thì còn đơn giản hơn. Thế cô ấy coi bạn là nam hay coi cô ấy là nam để liệu đường xử lý nào.
  6. nhinhanhlam

    nhinhanhlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy coi cô ấy là nam... mÌnh bị tấn công dữ lắm..
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Kiếm một anh bạn nào đó giả người yêu, hoặc triệt để nhất (nhưng hơi khó) là cô bạn nào trông cao to gấu gấu tý làm nam, chơi trò les với cô đó.
  8. MeoBeoY

    MeoBeoY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Không giỡn nữa
    Chia sẻ với bạn chuyện này, bởi vì chính bản thân mình trước đây cũng gặp chuyện y như vậy...
    Và giải pháp của mình lúc đó là...nhận lời cô ấy (gọi anh ấy thì đúng hơn, nó rất giống con trai). Có lẽ đó là thời gian cô đơn và cần sự chia sẻ của một đứa con gái mới lớn. Hoặc quả thật là do ngay từ đầu, thái độ của mình đối với những người đồng tính là hoàn toàn bình thường, thậm chí bản thân cũng cảm thấy rung động (là bi***ual chăng?) Ừ, nếu gọi đó là tình yêu thì cũng được, cứ cho là thế đi. Có quá nhiều thứ đã xảy ra, cũng không muốn nhắc lại. Chỉ là....cũng giống như đàn ông vậy, một ngày đẹp trời (yêu nhau đc 1 năm) thì bảo có người khác và đòi chia tay...ha ha..lúc đó thấy cay đắng kinh khủng.
    Chia sẻ thì vậy thôi, còn trong trường hợp của bạn thì nếu bạn không phải là người có tư tưởng thoải mái trong chuyện giới tính, và đã xác định mình không phải là người có thể chấp nhận người cùng giới, thì tốt nhất phải kiên quyết trong chuyện này. Bạn có thể hẹn gặp mặt ở nơi công cộng (quán cà phê chẳng hạn) để nói chuyện thẳng thắn và cởi mở, bày tỏ quan điểm của mình. Tuyệt đối không nên tỏ thái độ coi thường hay ghê tởm người ta (chuyện đó bất nhân lắm), nếu từng là bạn thân thì nên phân tích rõ phải trái cho nó hiểu. Và nên cho nó hiểu là vấn đề chủ chốt ở đây không phải vì mình sợ hãi hay khinh thường, mà vì xu hướng ******** của mình không giống nó. Chỉ thế thôi.
    Còn nếu bạn abcd gì đó, thì câu chuyện của mình là thế. Hy vọng ban suy nghĩ cho kỹ. Nói tóm lại, đây cũng giống như việc bước vào mối quan hệ với bất kỳ ai đó thôi, luôn cần có sự cân nhắc đầy đủ, nhất là về bản thân mình, trước tiên là thế, sau đó mới tính đến người kia.
    Vậy nhé!
  9. nhinhanhlam

    nhinhanhlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang có bạn trai. Cô ấy hay ghen mỗi khi mình đi đâu với ai mà ko có cô ấy...
  10. MeoBeoY

    MeoBeoY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Thế thì dứt khoát đi cho rồi, tấn công chi nữa. Bạn trai đâu???

Chia sẻ trang này