1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lam sao...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhinhanhlam, 11/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LeaveMeAL0ne

    LeaveMeAL0ne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tớ là boy, cho tớ "chơi" cùng với
  2. nhinhanhlam

    nhinhanhlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Khổ nổi, cô ấy là bạn thân của mình. Mình muốn cô ấy ko vậy nữa.
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2

    Nói chung tớ cho là gay thì ko biết, nhưng les thì chủ yếu là do vấn đề về tâm lý nào đó kiểu thất vọng về đàn ông, tự ti về bản năng phụ nữ, hoặc do ngộ nhận là mình les, etc hơn là sinh ra đã vầy.
    Thế nên cần tìm hiểu trường hợp cô ấy có phải thế không? Thí dụ xem trước đó cô ấy thế nào? Cô ấy đã bao giờ yêu ai chưa? Mối quan hệ với Bố Mẹ, với bạn bè cùng và khác giới?
  4. nhinhanhlam

    nhinhanhlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Khổ nổi cổ là bạn thân của mình. Mình muốn cổ ko như vậy nữa...
  5. nhinhanhlam

    nhinhanhlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Khổ nổi, cổ là bạn thân của mình, mình muốn cổ thay đổi, ko như vậy nữa...
  6. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Giống tớ ..
    Ngày xưa chơi thân với 1 con bạn , nó hay ôm tớ , ngồi cạnh vuốt tóc , sờ tay sờ chân
    Tớ cũng chỉ nghĩ là nó qúi mình nên nó ôm cho tình cảm thôi . Vì thực sự là bạn gái với nhau nhiều khi đi chơi thik khoắc tay khoắc chân mà ...
    Rồi tớ có người yêu , nó suốt ngày đá đểu tớ thôi . Bảo là yêu thằng này làm gì , mặt mũi lạnh lùng , chả có tí gì là thân thiện
    Bạn bè nói mới biết : nó bị đồng tính
    Rồi 1 lần nó tỏ tình luôn .... Choáng !!!!
    0 thể tin được .... ngày xưa mình từng bị nó lợi dụng ( đùa thôi )
    Thẳng thắn từ chối bạn ạ .... rồi hạn chế gặp ...
    Mấy gái đồng tính này dai hơn cả boy ý chứ !!!
    Mạnh mẽ gấp mấy lần đàn ông cơ ...
    Mình phải bơ mạnh vào .... đt 0 nghe , rủ đi chơi 0 đi , đi chung với hội cũng 0 đi ....

  7. MeoBeoY

    MeoBeoY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Giúp đỡ bằng cách khuyên bảo là tốt nhất. Đừng mong làm chi hơn bạn ạ. Vì thực ra đây là cách sống của mỗi người. Có thể có nhiều nguyên nhân khiến cô ấy trở nên như vậy, nhưng dẫu sao cũng là sự lựa chọn của cô ấy. Có thể bạn thấy nó không đúng, bạn khuyên, nhưng cũng chỉ đển thế thôi. Vì chuyện này nó mang tính cá nhân (chứ kiểu sai trái về pháp luật, đạo đức lại là khác nha), nếu có điều không đúng thì đó cũng là cuộc đời cô ấy, không ai sống hộ, nghĩ hộ, hay quyết định hộ cô ấy được, và tất nhiên, chịu đựng hậu quả cũng chỉ là cô ấy mà thôi.
    Vài lời như thế, mong bạn hiểu. Theo mình, nếu cô ấy thực sự có xu hướng ******** như vậy thì việc ép buộc cô ấy theo lối suy nghĩ của bạn (có lẽ bạn cho điều đó là sai trái hay bệnh hoạn gì đó) là điều BẤT NHÂN. Vì ai cũng có quyền tự quyết định xu hướng giới tính của mình cả.
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Thì vì bạn muốn giúp nên mới bày bạn tìm hiểu thế, để chữa cái gốc của vấn đề.
    Còn ko cứ lấy bạn trai làm bình phong là đủ rồi, quan tâm bên kia làm gì đâu.
  9. nhinhanhlam

    nhinhanhlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Khổ nổi cô ấy là bạn thân của mình.. Mình muốn cô ấy thay đổi suy nghĩ...
  10. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Tớ 0 hiểu lý do tại sao bác lại muốn cô bạn của mình thay đổi suy nghĩ
    XH bây giờ thoải mái hơn ngày xưa nhiều rồi mà , cách đây chục năm thì đúng là mọi người vẫn còn rèm pha , ngỡ ngàng với chuyện đồng tính
    Nhưng bây giờ thì có gì là lạ đâu ....
    Bác đến Hàng Hành ... có cái pub ý ...oài ..toàn đồng tính tụ tập ...sau đó là đưa nhau đi NN ....
    Tớ thấy họ yêu nhau hạnh phúc lắm đấy chứ ...., cuộc sống thì có khác với mọi người 1 tí ...
    Nhưng đấy là tâm sinh lý của họ rồi mà . Sao 0 để cho họ thoải mái sống với chính họ

Chia sẻ trang này