1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NamCute88, 30/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NamCute88

    NamCute88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Em và anh quen nhau qua 1 người bạn. Nc từ hôm Noel. Gặp nhau đến giờ được 3 lần. Anh kia sinh năm 83, đang làm thiết kế XD. Còn em kém 5 tuổi, đang đi làm. Hôm Tết, e và a có đi chơi. Trước Tết, anh ý có nc với e và nói là có tình cảm, yêu em, và mong e cho a ý biết, vì anh ý giờ đã lớn tuổi, ko phải 19, 20 nữa, ko có yêu lăng nhăng và ko thích sự ko rõ ràng. Hôm giao thừa có nt chúc mừng và tỏ tình nữa. Thật sự, em cũng có cảm tình với anh ý, cũng mến anh ý. 2 anh em nc cũng hợp. Nhưng mà e thấy anh ý có vẻ vội quá thì phải. Anh ý bảo nếu thích nhau 1,2 lần. Chứ ko thích 1, 2 năm cũng thế thôi. Sau đó, a ý chuyển sang gọi vợ.
    Hôm rồi, e và a đi chơi. a ý chủ động ôm. Tối 2 ng đi về, e và a ý vào cv ngồi. Lúc đấy, sao ngốc thế, cứ tưởng vào cv đi dạo.
    Nhưng đến lúc 2 người ngồi cạnh nhau, a ý quay sang ôm em và hôn em.
    Lúc đó, em chưa muốn hôn anh ý. em chỉ muốn ở bên cạnh thôi.
    Nhưng mà a ý cứ cố ý....
    Tối về, hôm sau 2 a e nc bt.
    em hỏi mấy ng bạn em thì họ bảo thế là bt. Nhưng mà em cứ thấy làm sao ý, vì em chưa muốn nhanh thế....Có lúc em cũng nghĩ suy nghĩ lại mối quan hệ này. Nhưng thực sự em cũng có phần thích anh ý. 1 phần vì nể anh ý, 1 phần vì hợp chuyện......
    Có lẽ lần sau sẽ ko vào cv nữa.
    Nhưng e ko bit a có nghĩ gì em ko? Hay a ý có phải ng vớ vẩn ko?
  2. xLoser

    xLoser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy làm đúng theo các bước của bác Quarker :)).
  3. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Tâm lí 29, 30 muốn lấy vợ là đúng rồi, con gái tụi mình thì muốn gì đó chắc chắn hơn.
    Bạn xem anh ấy là con người thế nào (cái này khó nhưng chủ động làm sao để tìm hiểu dc), gia đinh ra sao, công việc, lối sống, bạn bè....
    Bạn đã đi làm rồi, nếu ok thì cưới cũng hợp lí mà.
    Hi, mà người ta bảo con gái 88 hợp con trai 88 lắm, ko sợ bị chồng bắt nạt đâu.
  4. datalink

    datalink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2010
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn hơn là ntn hả bạn?
  5. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Trong trg hợp của chủ top, qua cái tuổi mộng mơ rồi, tyêu này đến quá nhanh, đặc biệt lại tính chuyện hôn nhân, vợ chồng khi tgian quen nhau rất ngắn. Sao mà yên tâm dc, bao nhiêu câu hỏi đặt ra nhé:
    - Tại sao anh ấy chọn mình làm vợ, anh ấy đã hiểu về mình nhiều đâu, ( thường con gái nghĩ là mình phải có gì đặc biệt thì người ta mới chọn làm vợ, khổ thế đấy)
    - Mình có nhiều cái chưa hoàn thiện, lấy nhau rồi anh ấy mới phát hiện ra, anh ấy có thay đổi ko?
    - Thời gian ngắn thế, tình cảm chưa có gì gắn bó sâu đậm, sau này có sóng giò thì có cùng nhau vượt qua ko?
    - Mình cũng chưa biết Anh ấy là người ntn? có thật lòng ko?
    - Biểu hiện của anh ấy khiến chủ top ko yên tâm, chưa tin tg dc. ( tiết mục bị đưa vào cv ấy)

    Giờ chủ top mới có cảm tình ( qua vẻ ngoài, cách nói chuyện, công việc, gia đình đều ok chẳng hạn) , muốn tìm hiểu thêm, chứ đến hôn nhân thì nhanh quá. Tóm lại là chủ top chưa tin tưởng vào tình cảm của anh này. Sợ đổ vỡ về sau, hoặc bị lừa dối.
  6. quanhl86

    quanhl86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    thích thì nhích đi bạn. phụ nữ rắc rối , kô nhích người ta buông rồi lại ngồi ân hận . đôi khi con gái cũng phải chủ động mà nắm bắt hạnh phúc đi bạn. ak mà cũng phải tìm hiểu. lấy chồng thì cần phải xét các điều kiện về gia cảnh, kinh tế , sức khỏe của chồng nhé
  7. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Trước hết xin cảm ơn bạn đã cung cấp 1 bằng chứng vô cùng thuyết phục cho bài phân tích mà tớ đã viết cách đây khá lâu dành cho các chú Gà. =>> Link: http://ttvnol.com/tvty/p-20528890#post20528890


    Trong đó có đoạn:

    Về việc của bạn chủ topic, tớ có ý kiến thế này :
    Không nên đồng nhất và lẫn lộn giữa 2 nhóm khái niệm : Tình yêu + người tình và Kết hôn + Người chồng.

    Khi yêu, là con gái ai cũng mong có được 1 người tình thấu hiểu, biết cách yêu thương, quan tâm chiều chuộng, lãng mạn, chân thành thật lòng, đáng tin và là chỗ dựa vững chắc khi buồn cũng như khi vui, lúc yên bình cũng như khi gặp sóng gió ... Nói chung là phải khơi dậy và đáp ứng được các mong mỏi. (Các Gà khi đọc đến đoạn này nên nhớ, quan trọng nhất trước tiên là phải khơi dậy được các mong ước trong lòng Cáo .... CÁo chưa có tình cảm, chưa quấn quýt gì mà đã quan tâm hết lòng, gọi 1 câu là phi như điên tới, nói gì cũng nghe thì được gọi là vồ vập, là làm những cái mà Cáo ko cảm thấy cần, ko quá mong muốn. =>> Khơi dậy rồi mới đáp ứng 1 cách nhịp nhàng, có chừng mực. Chưa khơi dậy đã hý hửng đáp ứng theo kiểu hối lộ để mong Cáo ban cho chút tình cảm hay vài cái nắm tay, hôn hít là ... chưa đáng mặt 1 thằng đàn ông.!!)

    Trở lại vấn đề chính : Khi yêu con gái cần 1 người tình . Khi đến tuổi, ko còn vui chơi vô tư được nữa, có ý định kết hôn thì nhất thiết người tình của các cô phải có đủ các phẩm chất chính để có thể trở thành 1 thằng chồng đúng nghĩa. (phẩm chất và các tài năng phụ thì nói ra nó cũng trên trời dưới bể nên cái đấy tùy khẩu vị của từng cô)

    1. Người chồng có khác gì so với người tình (hay còn gọi là người yêu). ???
    2. Làm thế nào dể biết được 1 anh con trai ((mình mới thinh thích)) có xứng đáng là 1 người tình.??? ((Câu hỏi phụ: Làm thế nào để tận hưởng hết được cái thú vị của 1 cuộc tình.?))
    3. Làm thế nào để biết được người tình có xứng đáng là một người chồng .???

    Tạm thời, tớ có 3 câu hỏi đắt giá như trên , đề nghị các Cáo nghiêm túc làm bài kiểm tra 1 tiết. Đáp án sẽ được công bố ngay sau khi chị em Cáo nộp bài. .... (Mấy câu mà các chị em tự vấn ở trên nghe buồn cười chít đi được, nhiều câu đặt ra còn khờ hơn cả mấy chú Gà Tồ trong box này .. Kiểu hỏi nhưng lại ko có đủ thông tin liên quan để tìm được câu trả lời xác đáng, nếu có tìm được thì phần lớn là chả để làm gì.)
  8. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Ko biết cáo Em có dc làm bài của mr Li ko nhỉ? Đang hồi hộp chờ đáp án :)
  9. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Sai toét . Quacker dạy nhảy dựng lên tỏ tình xong dắt con gái nhà người ta vào công viên cưỡng hôn à????
  10. NamCute88

    NamCute88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm ơn câu trả lời của bạn. Có lẽ trong trường hợp này, tớ chưa phải là Cáo đâu. Tớ xin trả lời các câu hỏi của cậu theo ý tớ.
    1. Người chồng là người tớ yêu, và người ý có một số điều kiện phù hợp với tiêu chuẩn của tớ. VD: Ở HN vì bố mẹ tớ ko mún con gái lấy chồng xa đâu...
    Anh ta phải yêu tớ thật lòng, và hòa hợp với tớ. Tớ xác định đã yêu thì sẽ xác định lâu dài chứ ko phải yêu mà ko có ý định nghiêm túc.
    2. 1 anh con trai tớ thích có xứng đáng là 1 ng tớ yêu ko ư? Nếu tớ yêu ng ta tớ sẽ ko để ý lém đến những tật xấu, khuyết điểm của anh ý. Nhưng nếu anh ý thuộc tuýp đàn ông ko đàng hoàng, thì tớ cũng ko muốn ở bên anh ta nữa. Chỉ cần bên ng tớ yêu là tớ thấy hp lắm.
    3. Tại sao cứ phải xem ng tớ yêu có xứng đáng làm chồng ko chứ? Tớ đã yêu thì ko mún bỏ người ta đâu.
    Có thể đây ko phải là câu trả lời hay nhất. Nhưng tớ là người như vậy đấy!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Uh thì đúng là tớ chưa tin tưởng anh ta lắm! Có lẽ thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tớ sẽ ko vào cv buổi tối nữa. Ngốc 1 lần thôi, ko ngốc lần nữa.

Chia sẻ trang này