1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lam Sơn bây giờ thế nào rồi nhỉ?

Chủ đề trong 'PTTH Lam Sơn - Thanh Hoá' bởi normal_girl79, 25/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. normal_girl79

    normal_girl79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Lam Sơn bây giờ thế nào rồi nhỉ?

    Đã rất lâu rồi không về Thanh Hoá, và đã rất...rất... lâu rồi không ghé qua Lam Sơn. Một phần vì Lam Sơn bây giờ đã chuyển đi địa điểm mới, một phần là có qua thì chẳng ai biết mình là ai. Thế là lại thôi. Nhưng đôi khi, chợt thấy nhớ đến nao lòng. Nhớ những lần trốn học ra quán cô Lan ăn sữa chua, nhớ những lần học thể dục với thầy Văn chạy hùng hục mấy vòng không đạt, nhớ những lần cả lớp rủ nhau đi Đông Sơn chơi.... Nhớ lắm. Nhưng bây giờ, mỗi đứa một nơi, gặp nhau nói chuyện với nhau cũng khó. Thấy kỷ niệm cứ nhạt nhoà dần. Mình cũng vậy. Chẳng phải lúc nào mình cũng nhớ đến. Có nhiều gương mặt mình đã quên. Có nhiều kỷ niệm mà khi có người khác nhắc lại mới nhớ. Cuộc sống, sự lười biếng và nhiều thứ khác nữa cứ cuốn mình đi. Nhiều khi nghe ở đâu đó có người nói: "Lam Sơn bây giờ không khí tẻ lắm" lại thấy chạnh buồn. Ngày xưa, tự hào lắm khi ai đó hỏi mình học trường nào. Tự hào lắm khi ai đó suýt xoa khen "Học Lam Sơn cơ à?". Nhớ lắm ngày xưa....
  2. normal_girl79

    normal_girl79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! Các "nhân" Lam Sơn đi đâu hết rồi? Sao chẳng thấy ai lên tiếng gì cả vậy?
  3. anhtuan_1710_xf

    anhtuan_1710_xf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chắc là bác là người cũ lắm rồi của L S phải ko?
    EM vừa mới tốt nghiệp LS và hiện giờ em học XD năm 1.
    Em thấy ko như lời bác nói đâu. LS ko nhạt nhẽo chút nào cả.
    Em vẫn thấy 1 không khí LS hừng hựt trong tim mặc dù đã ra trường. Bây giờ 1 HS LS thể hiện nó hơi khác với cách của thời các bác.
    Bác hãy cứ tin là tinh thần LS sẽ ko và ko bao giờ chết.
    TB: Trường mình bây giờ to,đẹp (đặc bịt có cái cổng trông rất LS - 2 chữ L và S đan vào nhau )
  4. normal_girl79

    normal_girl79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cũng đã gần 10 năm rồi chứ ít đâu (9 năm nhưng cứ nói 10 cho tròn, hihi). Lam Sơn hồi đấy là trường cũ, cùng chung với Đào Duy Từ, bây giờ xây trường mới hoàn toàn rồi, mà trường đó chị cũng đi qua nhưng chưa bao giờ vào cả, mà có vào cũng chẳng biết gặp ai. Cảm giác xa lạ lắm. Lâu lắm rồi không thây "giang hồ" đồn nhiều về LS, bảng vàng cũng thấy ít ghi tên, không biết là vì sao???? Khi nào đó, về TH nhất định sẽ đi qua để xem cái cổng (có 2 chữ LS ***g vào nhau. Hì hì)
    Được normal_girl79 sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 03/04/2006
  5. father_of_jupiter

    father_of_jupiter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Chị muốn xem hình cổng trường mới thì ở đây có này:

    http://www.ptthlamson.net/forums/index.php?showtopic=1927&st=15
    Chúc vui vẻ chị nhé.
  6. nguyencaokyduyen2005

    nguyencaokyduyen2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tôi tựa
    Lam sơn này chán lắm đi thôi
    đường thì đông đúc lắm đi thôi
    trong trường lại lắm người phá quấy
    xem ra trường này tan đến nơi
  7. huyen9779

    huyen9779 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lâu lắm không về TH, về thăm trường. Trường ngày xưa là trường cũ chứ không phải trường có cái cổng hai chữ LS ***g vào nhau, những thầy/cô giáo ngày xưa người nghỉ người chuyển đi nơi khác. Một lần, cũng lâu lắm, khoảng 6-7 năm trước mình cũng lũ bạn đến thăm thầy chủ nhiệm, thầy trong nhà để cả lũ đợi cả tiếng đồng hồ, đến khi thầy ra thì nói chuyện năm ba câu phải trái, mặt thầy lạnh te, cả lũ chưng hửng lắm. Thấy mọi thứ cũng nhạt nhoà, bạn bè mỗi đứa một nơi, có chơi thì chỉ có loanh quanh 1-2 đứa, những đứa khác gặp lại cũng không nói được chuyện gì, rồi bọn nó chồng con, công việc...cuốn trôi đi hết. Chẳng trách giận gì ai mà có trách giận cũng không được. Chỉ đôi khi nghĩ lại thấy buồn.

Chia sẻ trang này