1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LAM SON : XUA va NAY

Chủ đề trong 'PTTH Lam Sơn - Thanh Hoá' bởi ke_ngoc, 23/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_ngoc

    ke_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG BIẾT MỌI NGƯỜI CÓ CẢM XÚC GÌ KHI VỀ LẠI NGÔI TRUONG LAM SON NGÀY XƯA CỦA CHÚNG TA KHÔNG ? NGÔI TRUONG ĐÃ GẮN BÓ VỚI BAO NHIÊU THÊ HỆ HỌC SINH LAM SON , ĐA CÓ BIẾT BAO NHIEU KỶ NIỆM , BIẾT
    BAO NỖI BUỒN NIỀM VUI ..........TẤT CẢ , TẤT CẢ KHÔNG THỂ NÀO QUÊN , VẬY CÒN LAM SON BÂY GIỜ , MỘT NGÔI TRUONG MỚI , ĐẸP ĐẼ , KHANG TRANG , BỀ THẾ NHƯNG CHẮC GÌ , CHẮC GÌ ĐÃ ĐƯỢC NHƯ .......NGÀY XƯA ....

    Thân : ke_ngoc (LS_thanh hoa )
  2. Caniggia

    Caniggia Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc à ?? thế nào nhỉ , thấy chúng nó ( thế hệ sau ) sướng thế , học trường mới to vật vã , phòng máy , phòng thí nghiệm đầy đủ hiện đại .
    Còn nếu đi tìm kỷ niệm thì phải sang bên kia , bên ấy mới chôn cất nhiều kỷ niệm của our . Nhưng nói chung được về TH , được đi lại con đường đi học là thấy tuyệt với rồi . Kekêkkêk , văn lớp Lý mà hay thế nhể !!!
    Thank you for reading !
  3. Thuy_Gung_new

    Thuy_Gung_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chúng em thật may mắn vì được học cả ở 2 ngôi trường. Ngôi trường cũ,khi chúng em mới bước chân vào cấp 3,với những hàng cây rợp mát,những kỉ niệm êm dịu hơn ....
    Khi đã là lão làng ở trương,chúng em cũng bớt dè dặt hơn,và lên lớp 12 mới thật là quỉ luôn.
    Những ngày đã xa trường,chỉ muốn được trở lại,với góc bàn quen thuộc,với ghế đá,...Nhìn trường từ xa,có cái gì đó thắt lai ,vừa tiếc nuối,vừa như thương nhớ vô hạn!
    Trường xưa và nay vẫn thế,vẫn đẹp mãi trong lòng những ai từng sống những tháng ngày học sinh sôi động,vẫn đẹp mãi trong ký ức những lớp học sinh đã qua!

  4. datrang

    datrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    tôi rất thích bài thơ của NDuy viết về trường mình. tôi cung đã từng học ở cả hai ngôi trường, chỉ tiếc là kỉ niệm về ngôi trường cũ không nhiều cho lắm. Tôi gắn bó với ngôi trường mới nhiều hơn, nhưng ở đâu thì Lam Sơn vẫn chỉ là LS, không vì thay đổi nơi học mà trường chúng ta mất đi chất riêng của mình.
    sống ở trên đời cần có một tấm lòng, điều đó đúng hay là sai?
  5. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    em chae có diễm phúc học trường cũ nhưng mà em lai là lứa hcọ sinh đầu tiên học đủ 3 năm trường mới, với em lam sơn đã là nhà là nơi mà mình vui có buồm có, xa là nhớ!
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn

Chia sẻ trang này