1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm tái các chàng ...

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi con_chim_non, 06/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thutrang88

    thutrang88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    to con_chim_non: nếu lúc người yêu anh hỏi như thế mà anh lại trả lời như vậy thì em đảm bảo anh sẽ phải nghe chị ấy trách móc và phải dỗ chị ấy cả buổi đó.
  2. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    có cần thiết khi yêu phải để ý , so bì từng tiểu tiết nhỏ nhặt như thế không anh
    con gái là thế đấy, luôn luôn tỏ ra phớt lờ và không quan tâm để che dấu một cảm xúc mãnh liệt trong lòng, chị ấy làm những cái như thế cũng là một cách tạo cơ hội cho anh chứng minh tình yêu đấy chứ
    em nghĩ anh chỉ cần quan tâm đến việc anh là người chị ấy yêu thế là quá đủ
  3. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Nói thì nói thế thôi, ai mà chẳng biết đã yêu là... fải chấp nhận:D
    vả lại, tuy nói thế, chỉ để nhấn mạnh cái điều rằng: DÙ gì đi chăng nữa thì anh cũng luôn yêu em, chỉ là 1 cách nói để thể hiện sự wan tâm của mình đối với nàng mà thôi, ko hề là 1 lời ca thán.Bạn có thấy 1 lời nào anh chàng trách móc nàng ko?KO hề fải ko?KO fải là nhỏ mọn đâu, chẳng wa cũng chỉ muốn nói rằng "ANh rất yêu em", và "
    "I would die for U, and lay down this life for U!
    U make everything that seems big seem small since U arrived"
    1 fần lời bài hát Angel''s wing của WEst life!
  4. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Ngày xưa , tôi nghe được 1 bài hát rất hay :
    Ngày xưa đôi ta thường hay mơ , về ngày mai ...
    Chắc hẳn các bạn đã biết đó là bài gì . nhưng giờ đây tất cả mọi chuyện có thế không ? tôi nghi ngờ điều đó . các nàng bây giờ thực dụnh quá , đành rằng sống trên đời bây giờ cần phải thực dụng nhưng có cần thiết thực dụng quá thể như thế không ?
  5. god1989

    god1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    chết thật ,mấy trò này mình không biết ,vậy mình có phải con gái không nữa ,ôi
    lỡ hẹn ,ok xin lỗi gặp cướp ,trời đất ,ra mà đánh lấy
  6. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Khi chờ một ai đó , chỉ cần quá 15 phút thôi , bạn sẽ thấy thế nào , bực mình lắm phải không ? nhưng khi chờ người yêu thì kể cả 3 tiếng , đó cũng là 1 vinh hạnh của người con trai . nhưng liệu các nàng con gái có hiểu được những điều này không khi mà vẫn trách mắng con trai rằng thế này thế kia .
  7. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    sao em lại nói thế , người yêu anh là người hiểu anh nhất , và người đó cũng luôn biết rằng anh luôn mãi yêu mình .

Chia sẻ trang này