1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm tế nào để làm quen với cô bé lễ tân của 1 công ty khác trong cùng 1 tầng ah.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chuoichuoiwa, 19/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Em thì ok, lúc nào cũng rỗi, cứ gọi pm cho em là đi uống trà đá ngay.
    Ah mà các bác tập trung vào chủ đề chính đi chứ, cứ lan man đâu thế nhỉ. Bây h kế hoạch thế nào, điều kiện nó như vậy đấy. Thật ra em ý cũng không xinh lắm đâu, dễ thương tí ti, nhưng thích tán.bà con cố vấn nhanh lên để em còn bê đi off nữa nào

    Được chuoichuoiwa sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 20/05/2008
  2. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Còn thế nào nữa, mở mồm ra mà tán. Gặp nhau suốt trong thang máy chẳng nhẽ không gật đầu chào nhau được một câu. Lên đẳng cấp tán , phải khác, mở mồm ra khen em ấy đi.
    Hỏi em tan tầm lúc mấy giờ ? Để xe ở bãi nào ? Bám theo rủ đi uống nước.
    Không nói phét, có đợt tôi tán già nửa các em lễ tân ở 1Building đấy.
  3. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    ko gặp trong thang máy bác ợh. update là em thì chạy ra ngoài nhìu, mỗi lần ra lại thấy em ý,, em thỉnh thoảng giả vờ nhìn, lúc thì ko nhìn, mấy lần em ko nhìn gì em ý lúc quay lại thì gặp em ý đang nhìn trộm ah. nhiều lần rồi ah. vậy h sao nhỉ. các cao thủ cho em cái chiến lược cái
  4. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Léo mẹ, thế mà đòi gia nhập Cốc tán gái. Ra ngoài nhòm nhau làm ăn cái mẹ gì. Không mở mồm ra trêu đùa hỏi thăm em nó có mà ăn cám.
  5. viettuong

    viettuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    uh,công nhận chú này gà thật . Phát hiện em ý đang nhìn trộm mình tức là đang để ý mình, vậy mà còn ko biết xông vào. Chú mún em ý mở miệng trước à ??
    Ngẫm lại thấy ông bà xưa nói chả sai : người ăn ko hết kẻ lần ko ra . Chỗ em làm mún ngắm gái cũng ko có gái mà ngắm nè, được như chú thì quá sướng rồi còn ko biết tận dụng
  6. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, 1 ngày em gặp bao nhiu là em tiếp tân mà em cũng dễ zung động như bác chủ Topic chắc em chết mất
    Em thích cái jì đến tự nhiên, kô săp đặt,
    Chúc bác may mắn, tự tin
  7. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em nhận thấy là nhiều thành viên gạo cội của box này hóa ra lại gà
  8. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Chính vì em thích nó tự nhiên nên mới khó tiếp cận, chứ bài bản quá em ý lại cảnh giác thì khó chiến, phải từ từ thì khoai nó mới nhừ, em chỉ cần qua bước đầu là làm quen thôi ah
  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Nhờ vả đi ...đầu tiên muốn lân la làm quen tiến tới thân thiết đầu tiên phải kiếm cớ để tạp mối thân tình tốt hơn nên người ta thường chon phương pháp nhờ vả
    Chị là chị ngại nhờ vả ai lắm ý nhất là con zai nhưng mà nếu là đối tượng nhờ tới bến luôn
  10. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Chưa có bác nào có kinh nghiệm về cái này ah

Chia sẻ trang này