1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thằng đàn ông trên đời...thật khó

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zazu, 18/11/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Làm thằng đàn ông trên đời...thật khó

    Thật sự sống trên đời cho đàng hoàng đã khó, làm được thằng đàn ông ngon lành 1 chút lại càng khó hơn.
    Sức ép từng vô số phía nhiều khi làm người ta phát điên lên.
    Tự có trách nhiệm với bản thân, phải làm sao sống cho đàng hoàng. Đó là sức ép từ bản thân.
    Làm thằng con trai duy nhất trong nhà, ai cung trông đợi vào mình. Đó là sức ép từ gia đình.
    Có bạn gái ? Lấy vợ ? mà lại tay trắng sao ? Đó là trách nhiệm.
    Thực ra con gái bây giờ họ thực dụng quá. Không có sự nghiệp thì out sớm
    Sống trên đời mà lay lắt, không ai biết đến sự có mặt của mình trên đời-coi như thất bại. Đó là sức ép từ xã hội.
    ...........
    Còn bao nhiêu sức ép mà một thằng con trai phải đương đầu mỗi ngày.
    Vậy mà các cô cứ kêu, làm con trai sướng.
    Sướng ở đâu đây ???

    ÷$÷ Z***Z ÷$÷​



    Được sửa chữa bởi - zazu on 18/11/2001 17:21
  2. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có tất cả những điều nêu trên thì đâu có phải là một thằng đàn ông.
    Vả lại cuộc đời là thế. Không thay đổi thì bị đào thải, bị nó dẫm lên.
    Mà đâu phải chỉ đàn ông mới như thế. Đàn bà cũng thế thôi. Cứ nhìn mấy em xinh xinh rong chơi suốt ngày, vênh vênh váo váo, hãnh diện có thằng bồ hay mình sành điệu gì đó, rút cục thì cũng chỉ là thứ đồ chơi chuyền tay thôi.
    Kêu ca làm gì, cười lên đi
    Between two evils, I always choose the one I haven't tried
  3. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Moi nguoi deu co cai kho rieng, dau phai la ai kho hon ai, cai do khong so sanh duoc! Nhung ma ban noi dung lam! ZAZU dang tren con duong tro thanh 1 nguoi dan ong thuc thu day, toi ung ho ban, vui len ban oi!!!!!!!!

    MeoMeo
  4. snake

    snake Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    da muon lam dan ong ma chi biet keu ca than van the thoi a?
    Thế mới đau
    snake
  5. fragile_heart

    fragile_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    ZAZU oi, lam trai cho dang than trai chu. Ai lai di than van nhu the bao gio, nhu vay dau phai con trai ne. Neu ban vuot qua duoc moi thu thach thi moi co ban linh, nhu the moi la dan ong chu. Co len ZAZU oi, tui ung ho ban do
  6. Leo

    Leo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này nghe cũng hay. Tớ có hai bài thơ như thế này, gửi cho các bạn tham khảo
    1. Bài thứ nhất
    Gạo đem vào giã bao đau đớn
    Gạo giã xong rồi trắng tựa bông
    Sống ở trên đời người cũng vậy
    Gian nan rèn luyện mới thành công
    2. Bài thứ hai
    Ngồi buồn nhả khói lên trời
    Nhấp ly trà nóng quên đời gian nan
    Mai này danh ngộ rồng mây
    Bỏ công gắng sức thửo còn hàn vi

    Beethoven
    [/size=9]
    sẽ cho kết quả là:
    Leo
  7. MEMORYORMELODY

    MEMORYORMELODY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tôi cá là bác Zazu có vấn đề gì bất ổn rồi. Đi kiểm tra ngay đi. Nếu là đàn ông thì phải tự hào về những điều đó mới phải chứ
  8. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Nguoi ta dang chiu ap luc ma! Da khong hieu thi dung co ma xi nhuc, Zazu ha!

    MeoMeo
  9. Cong_Tu_Bac_Lieu_new

    Cong_Tu_Bac_Lieu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Không phải bạn Zazu than thở đâu các bạn à!
    Trong xã hội thời nay, làm một thàng đàn ông đúng nghĩa khó lám. Ở VN ngày nay mình không biết như thế nào, chứ ở Mỹ thiệt là tức cười! Các bạn biết không? Đàn ông đi làm về còn phải tám rửa con cái, rửa chén bát, dọn dẹp nhà cửa....... còn tùm lum thứ nửa. Rất hên là mình chưa có vợ, chứ nếu không thì cũng die soon! Nhưng xã hội thời nay là xã hội bình đãng mà, vợ chồng phải chia sẽ lẩn nhau, chứ không phải cảnh "Chồng Chúa, Vợ Tôi" như thời Phong Kiến nữa. Cho nên mới có người than vãn, và mong sự góp ý của các bạn gần xa.
    Nói như bạn QuynhNguyen thì mình thấy không đúng lám, "No body is perfect" mà bạn. Nếu như tất cả những thàng đàng ông đều hoàn hảo những điều bạn Zazu nói trên, thì còn gì để bàn luận!.....
    Cong Tu Bac Lieu
  10. trungdevel

    trungdevel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại phải than vãn với cái "kiếp đàn ông" của mình? Trách nhiệm, bản lĩnh, tự trọng... tất cả những cái gì là của riêng thằng đàn ông mà tôi có thể có được, đó là một trong những niềm tự hào của tôi.
    [​IMG][​IMG][​IMG]

Chia sẻ trang này