1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào 1 con thỏ lại cho 1 con thỏ khác biết là mình thix nó (^00^)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ccp, 31/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    oài oài, sau 5 tin nhắn này mà hắn không hiểu thì chắc bạn chủ topic cũng hiểu rùi!
    Tớ thấy nếu thực sự anh ta cũng có cảm tình với bạn chủ top và chỉ vì nhát thôi thì bạn chủ topic cứ Việt Nam tiến lên, ôi tự hào! Biết đâu sau này lại là một kỷ niệm đẹp của 2 người!
    Mà nếu anh ta thỏ thật thì bạn chủ ơi, càng dễ tấn công, đảm bảo bạn chỉ cần tế nhị một chút thôi thì thỏ nào chả vào chuồng! Ke ke!
    Chúc thành công! Tớ là tớ ủng hộ bạn tấn công chú thỏ này! Bạn cũng biết lợi thế của phái mình mà!
  2. maianhtuan1

    maianhtuan1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Nếu em chủ topic có thể kể rõ hơn về cả hai chắc mọi người có thể tư vấn cho em những ý kiến cụ thể hơn,VD :tuổi của 2 người,những tình huống mà em nghĩ là người ta cũng thích em................
    Tuy nhiên có 1 quy luật là:có cơ hội mà ta không nắm lấy thì nó sẽ vụt qua. Cố lên
  3. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0

    Thực sự mà nói, tớ cũng ko thích con gái chủ động lắm..nhưng nhiều anh ngố lắm..mà các girl lại ko bật đèn xanh, hay ko có tín hiệu gì..làm cho họ ngại..vì ko gì ngại bằng tỏ ý mà bị từ chối..(chưa fải tỏ tình đâu nhá..mới chỉ là cho người ta biết ý mình thôi..)..
    Tớ nghĩ..hãy nghe theo những gì tim bạn mách bảo..Đừng lấy lí lẽ để soi tình yêu kĩ quá...
    Chúc bạn hạnh phúc..

  4. luckylluke

    luckylluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.283
    Đã được thích:
    0
    Thực sự mình thấy cafe rất hữu ích trong trường hợp này: sáng trưa tối, cùng phòng càng dễ rủ đi cùng mà
    Đồng nghiệp cafe với nhau chả có sao đâu Hơn nữa lại tạo cơ hội cho mình
    Như mình với mấy người đồng nghiệp, chả tình ý gì mà cứ sáng thì ăn sáng, rồi cafe, tối rảnh lại call đi cafe, nhiều cơ hội lắm đó
    Chúc thành công

  5. MrROMEO

    MrROMEO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này sao mà thấy trong sáng hồn nhiên quá,thấy thoải mái và muốn yêu như kiểu này
  6. luckylluke

    luckylluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.283
    Đã được thích:
    0
    Thì yêu đi bác, chờ gì nữa
    Yêu kiểu này công nhận là thoải mái, lại nhớ người yêu mình, yêu quá thôi

  7. ccp

    ccp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    huhu, em thuộc típ người cởi mở, dễ hòa đồng, ai em cũng có thể nói chiện dc.Nhưng hok hiểu sao lúc gặp nta thì em chẳng suy nghĩ dc j, miệng thì cứng đờ chẳng nói dc nên câu.
    Chính vì vậy em mới phát hiện mình bị dính đòn rùi chứ.
    Thực ra đồng nghiệp thì rủ nhau đi ăn là chiện bình thường nhưng mà .......em vẫn chưa thân tới mức đấy.......mà đâu phải ngày nào em cũng gặp ngta.Chẳng khác j làm ở 2 cty cách nhau 2km vậy.
  8. ccp

    ccp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Hic, tớ cũng sợ anh chàng thỏ này lại có suy nghĩ giống bạn đấy.
    Đúng là tình iu thì đâu cần lí lẽ, nhưng TH của tớ chỉ là mới thix thôi, mà tại tớ cũng là thỏ nốt nên mới thế này
  9. luckylluke

    luckylluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.283
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bạn phải cố gắng thôi, chứ lên đây kêu thì mọi chuyện đâu có khá lên được
    Mình nghĩ có thể đi uống nước hoặc ăn uống gì đó cuối giờ cũng nhau, bạn có thể rủ anh ấy, thêm một vài người trong phòng cùng đi cho đỡ ngại
    Vừa là cơ hội để tiếp xúc, để thân hơn, để có thể tiến tới đâu đó
    Còn ko tiến được, thì có thể là đồng nghiệp tốt, chả ảnh hưởng gì đâu
    Cố lên nhé

  10. ccp

    ccp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Exactly là để mất cơ hội là 1 điều đáng tiếc, bác nói đúng quá!
    Để em kể chi tiết hơn tí xíu ah.Nói ra quê thật
    Em sinh năm 85, con thỏ ngốc ngếch kia hơn em 3 tuổi ( bác nào biết xem bói gieo quẻ thử có hợp tuổi ko ah )
    Hồi mới vào em chẳng để ý đâu ah, dần dần mới nhận ra ngta thix mình.Ví dụ cty tổ chức tiệc tùng đều chạy đến chỗ em ngồi nè (ngặc nỗi ngồi thôi chứ chẳng nói năn dc j, bình thường ngkhac cũng phải hỏi thăm vài 3 câu chứ phải hok ah) , cách ngta nhìn mình nè, cách cư xử với mình nè more special.
    Nói chug để biết ngkhac thix mình thì hok khó nhận ra lắm đâu ah

Chia sẻ trang này