1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào 1 con thỏ lại cho 1 con thỏ khác biết là mình thix nó (^00^)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ccp, 31/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ccp

    ccp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, em công nhận bài viết chị hay thật nhưng em còn 1 số khuất mắc nhỏ.
    Em với người ta chỉ dừng lại ở những câu chào hỏi thôi chị ah, vẫn chưa thân đến mức để tâm sự những chuyện như thế. Chị thử nghĩ xem, một người đồng nghiệp bình thường tự nhiên nhận 1 tin nhắn tâm sự là tớ sắp out khoi cty thế có hơi ngại hok chị? ( em vẫn chưa nhắn tin cho con thỏ ấy lần nào đâu chị ah )
    Với lại cty em đang rầm rộ xin thôi việc, ko ai dám đụng đến cái chiện tế nhị đấy chị ah...........xếp mà tình cờ biết là em lên đường luôn
    Em suy nghĩ mãi cũng chỉ thấy dc 1 cớ để nhắn tin là happy birthday hắn vào tháng 12 này! còn hằng ngày chẳng có lí do nào để nhắn tin chị ah.Chị có nghĩ ra dc lí do nào giúp em dc ko ah?
    @Con than bien : thanks chị nhiều nhiều, Hope chị cũng đang happy với honey của chị
  2. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Voi tớ có mấy tin nhắn mới nhận được hôm trước nhé, cũng là tin nhắn làm quen..khá lịch sự:
    22:45
    Thỏ: Chao a. Xin loi a vi da hoi muon roi van con nt lam phien a. Khong biet e co the noi chuyen lam quen voi a duoc k?
    ....20 phút sau:
    23:05
    Thỏ: E doan la a co k thieu n tn lam quen nvay. Va a k tra loi cung la dieu de hieu, vi e..cg thg lam nthe. N e nghi k mat mat j 1 cau lam quen, neu a k muon thi cg k sao ca.
    .....Voi tớ thấy cô bạn lịch sự nên tò mò + ko nỡ ko trả lời <--- con gái làm quen trước cũng lịch sự đấy chứ?
    Voi: Ko sao dau. Anh dang ngu thi bi danh thuc day @_@, dinh la nhung nhu vay ko lich su. Co phai em la mot nguoi anh biet?
    Thỏ: A co biet,n chi so qua thoi. E cg co biet a, so qua. Du sao e cg cam on a da tra loi tn cua em. Neu a cam thay co the noi chuyen duoc voi e thi 2 a e tiep tuc. That ra e cung ko co "y'' do`" j xau xa dau :-)Con neu a ko muon cg k sao, vi tra loi tn cua e da la ra tlich su roi ma <---- gây được thiện cảm cho Voi
    Voi: Hay that: Y do xau xa. @_@. E k co , the ko so a co ? :)- A dang co mot y nghi~, e biet la gi ko?
    Thỏ: De e doan. Y nghi do la "Minh se thu co y do xxa voi co be nay". Hi hi, dua a thoi, e ko so vi neu a co that, thi cg k thuc hien duoc voi e dau. The y nghi do cua a la j?
    Voi: Sax, em noi giong 1 nguoi anh biet. Ah, anh chi dang buon ngu thoi, neu em chua buon ngu thi bat kenh HBO nhe. Anh thay co mot bo phim hai. Luc khac rnah nt sau .Bye.
    Thỏ:Trong luc doi tn cua a e cg ngu dc 1 chut. Thoi ngu nhemai con di lam. Va co le ng ma a biet day ko phai la e dau. The nc voi a sau. Bye.
    , một kết thúc khá mở....

  3. MrROMEO

    MrROMEO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Có cô người yêu như em cũng hay,vì mình đã ko nói nhiều có em nào nói nhiều cho thoải mái.Có bạn gái bên cạnh nói chuyện
    Em nên để ý hơn một tí,nhưng đừng thông minh quá chứ đừng thông minh quá lại sợ.Rất nhiều cách,cách đơn giản nhất là giả vờ nhờ giúp hay hỏi han cái gì đó mà anh ta biết.
    Được MrRomeo sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 01/11/2007
  4. ccp

    ccp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn. Chẳng qua tớ đang phân vân là tiến lên hoặc để số phận đưa đẩy nên mới lên hỏi ý kiến của mọi người thôi ah. Bây giờ thì quyết định bắt lấy cơ hội rồi nhưng chẳng biết phải làm thế nào thôi.
    Cty em làm ca kíp mà bác.Lúc em làm thì ngta ngủ, lúc em ngủ thì ngta làm, hiếm khi có cơ hội gặp lắm ah.Trong phòng em là người nói chiện dc với ngta là nhiều nhất rồi đấy ah, cviec suốt ngày ở ngoài thôi ah, chẳng bao giờ vào phòng trừ cuối tháng kí lương.
  5. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Tức là giả vờ hơi ngốc ngếch ah? anh này chắc thix mấy em nói nhiều đây

    Được kohieutaisao sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 03/11/2007
  6. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Thế chiện của bác tiến triển đến đâu gòi? kể tiếp cho pà con nghe với!
  7. ccp

    ccp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Hic, theo lời khuyên của mấy anh chị sau 1 thời gian suy nghĩ, thức gần 2h sáng, sáng hôm nay đi làm em đã nhắn tin.Nội dung tin nhắn như sau:
    ---->08:15 hi,đói quá, cho đi ăn sáng ké với ( hôm bữa tình cờ gặp con thỏ ấy đi ăn sáng gần cty nên mới nghĩ ra chiêu đấy )
    ---->08:16 WHo''''s THAT ? ---> câu hỏi củ chuối thật,buồn 5min, tức là hắn hok thèm save số DT của mình......>"<
    45 min sau nhắn tiếp :
    ----->09:45 xin ăn ké mà xưng tên ra thì ngại lắm
    Hok thấy reply j luôn, nhắn thêm 1 tin nữa, tin này mà hok reply cho lên đĩa luôn, hok thèm quan tâm nữa
    ---->tỉnh ngủ chưa dzậy? hok thèm chọc nữa, em T T đây, em hỏi anh chỗ mua mấy hình trái cây có nam châm dán trên tủ lạnh ( tại cái này hôm trc hội chợ trong cty ngta mua,em thix lắm, định mua cho mama)
    Anh mua chỗ nào thế?
    ------>Sau 2 tiếng mới có report, nãy giờ hok biết chui dzô bụi nào mà mất sóng
    12:21 Anh mua trên đường Lê Lợi, Q1. Có nhiều chỗ bán lắm.Mà hôm nào anh rủ T đi ăn sáng nhé.Dc ko? ( chuyển đề tài nhanh gúm, chẳng biết ăn phải cái giống j mà hôm nay can đảm dữ chài )
    ---->Đợi tin nhắn sáng giờ chết ngoắc ngoải gòi ^ ^,j chứ ăn chùa là đi liền (run quá trả lời hơi quá...hehe), thôi chiều e đi mua, có j tìm hok ra nhắn hỏi anh Thỏ tiếp .
    Xong, tiến triển hơn sau 1 năm là đồng nghiệp dzậy đó.Hok biết đi đến đâu nữa, có j mới em lại hỏi ý kiến của mấy anh chị tiếp.Thanks cả nhà nhiều nhiều
    Được ccp sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 03/11/2007
  8. hellobabe

    hellobabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Được , chị thông minh quá , duyệt
    Hôm nao` lam` quen với em đi , hồi trc em có mấy bai` cũng hay lắm
    Casablanca643
  9. MrROMEO

    MrROMEO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hiến kế tiếp nhá.
    Đang ở cái chỗ gì đấy nhưng giả vờ ko tìm thấy.
    ---->Anh ơi,em tìm mỏi mắt mà chả thấy hàng nào cả.Anh chỉ lại em cái
  10. owenchang

    owenchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    ai bảo là hiếm hoi chứ, tui bị nè, o phải trong thang máy mà là ngay giữa thanh thiên bạch nhật, vào giờ cao điểm lun chứ mới ghê, ôm tui cứng ngắt, vùng mãi o ra (vì vùng dữ quá sợ "kỳ", dù sao người ta cũng là con gái mà), nên đành cho ôm 1 chút chờ so hở rùi mới vùng ra hic hic

Chia sẻ trang này