1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào 1 con thỏ lại cho 1 con thỏ khác biết là mình thix nó (^00^)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ccp, 31/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mickey11

    mickey11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Trí tưởng tượng của bạn này cũng phong phú nhỉ .
  2. ccp

    ccp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Hihi, bác post pài trễ quá ,em chưa kịp học chiêu này.
    Nhưng mà tối về em có nhắn tin cảm ơn rối rít. Nhắn lại 1 câu ngắn gon :" Hi, ko co gi.E di an voi A là dc roi " ---->lại shock tập 2
    Nói túm lại là hôm nay cảm thấy vui vui bởi vì những việc mình muốn làm suốt 1 năm qua đã làm dc rồi.Thanks mấy anh chị nhiều nhiều ah........ít ra chẳng còn boăn khoăn j nữa, đến đâu hay đến đấy
  3. ccp

    ccp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    hihi, cười đau cả bụng, bác này đúng là số hưởng!
  4. mickey11

    mickey11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn giống hệt chuyện của tớ, tớ cũng đang thix một anh cùng cơ quan, tóm lại chẳng khác tẹo nào (cả tớ và anh ta đều thỏ, có khi còn thỏ hơn cả 2 bạn ). Cứ nghĩ đến việc người ta rơi vào bẫy của đưa khác thì đau lòng, nhưng chẳng biết làm thế nào để họ rơi vào bẫy của mình. Làm thế nào để có dũng khí nhắn tin cho người ta nhỉ? Có gì bạn post tiếp nhé để tớ học hỏi.
  5. ccp

    ccp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Bắt tay cái nào! Em làm sư phụ chị ha !
    Nói thật là xấu hổ quá chừng!Nhắn tin mà suy nghĩ mãi, chẳng biết đúng hay sai nữa
    Nhưng cứ nghĩ tới cái câu : cơ hội chỉ 1 lần có 1, nếu hoki biết nắm lấy thì sẽ mất. là lại thôi thúc mình nhắn tin.
    Chị cũng đã cho con thỏ đấy 1 cơ hội rồi đấy em ah, nếu hắn hok muốn nắm lấy thì cũng chẳng còn j để nói nữa.Lúc đấy thì sẽ hok còn phân vân, do dự khi bị con cáo khác kua
    Gúm! iu đương j mà giống chơi chứng khoán em hỉ
  6. ccp

    ccp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    Được ccp sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 04/11/2007
  7. ccp

    ccp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ đọc từ trang 1 đến trang cuối thử xem xem mấy anh chị nói j!
    Thực ra suốt 1 năm vừa qua tớ bị cuốn vào công việc, thix 1 người mà chẳng thể nói nên lời.Suốt 1 năm đấy tôi đã từ chối biết bao cơ hội đến với mình ( có anh từ tận Hn vào SG kua tớ kia ).
    Rồi một hôm tớ post 1 câu vớ vẫn lên forum " điều khó khăn của tôi lúc này là thix 1 người mà ko thể cho người ta biết điều đấy ". Tự nhiên hôm sau tôi nhận dc mess của 1 người nói với tôi thế này "cơ hội trong đời chỉ có một mà thôi, bạn phải biết nắm lấy cơ hội đấy, đừng để vuột mất khỏi tầm tay''''
    Nghe câu đấy xong tớ quyết định post bài này để hỏi ý kiến mọi người.
    Tớ thì đơn giản chỉ suy nghĩ thế này, giống như chơi 1 trò chơi vậy.Tự cho bạn 1 cơ hội và cho người đấy 1 cơ hội.Ít ra bạn cũng biết là ngta đang nghĩ j, và ít ra bạn sẽ ko mất khoảng thời gian còn lại để mà chờ đợi và mất dần cơ hội của mình.Đau lòng hơn nữa là đứng đấy nhìn 1 con cáo khác ăn thịt con thỏ của bạn
    Ít ra bạn cũng có 1 kỷ niệm đẹp và thấy dc cách sống, cách nhìn của mọi người trên forum, bạn thấy mấy anh chị này tuyệt vời hok nào?
    [/quote]
  8. hellobabe

    hellobabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Hi, đúng là cơ hội chỉ đến in ít thui , mình cứ fải chủ động mà túm lấy chứ , chị chủ topic nhỉ

    Cak đây gần 1 năm , em cũng chủ động nt , SMS cho 1 ng em quan tâm , hi hi , đúng là cảm giác y như chơi chứng khoán , sau mỗi tn là lại tự hỏi mình đang làm đúng hay sai nhỉ

    Cuối cùng , câu trả lời là em đã đúng , chính vì chủ động tìm hiểu nên em phát hiện là ng ta ko hợp với em , em quá nhiệt tình và thick 1 ty mãnh liệt nồng nàn , Trong khi họ lại là ng khô khan , khó có thể yêu ai tha thiết dc
    Cảm giác khi tìm ra câu trả lời xem ng nào đó có hợp với ta hay ko rất nhẹ nhàng , đỡ fải dằn vặt khổ sở , dù đáp án có thể ko như ta mong đợi , hãy cứ Come On
    Bao jờ em tìm thấy 1 ai đó để cho em quan tâm em cũng đăng topic nhờ tư vấn

  9. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy sắp chuyển sang phòng khác, nhắn một tin dạng như chia tay, rằng thì chắc không còn thường xuyên gặp nhau nứa nhỉ?....
    Tin qua tin lại...rồi sẽ gần gũi nhau hơn thôi mà
  10. cucgach2

    cucgach2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.962
    Đã được thích:
    0
    Toàn câu hỏi IQ, trả lời đc chỉ có thể là Chúa và người ra câu hỏi

Chia sẻ trang này