1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào 1 con thỏ lại cho 1 con thỏ khác biết là mình thix nó (^00^)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ccp, 31/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ccp

    ccp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì đang hy vọng sẽ may mắn hơn cậu 1 tí.Ko biết cảm giác sẽ như thế nào nếu như nhận ra dc ngta ko phù hợp với mình nhỉ
    Chúc bạn mau sớm tìm dc 1/2 của mình nhé
  2. traitimvietnamonline85

    traitimvietnamonline85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    cho nó đi ăn cà rốt bác ạ -->ra chơ-->dạ day-->yêu bắt đầu từ dạ dày
  3. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh là thỏ, anh sẽ đánh giá cao và vô cùng thích thú khi có con cáo săn mình
  4. ccp

    ccp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Hic,mấy anh chị còn nhớ em hok ah?
    Tình hình của em bây giờ thì khá hơn lúc đầu rồi .Cuối cùng thì mối quan hệ đồng nghiệp 1 năm đã tiến triển dc 1 chút xíu là ngoài những câu chào hỏi thông thường thì bây giờ sometimes nhắn tin và lâu lâu chat trên mạng một ít.
    Nhưng em đang gặp 1 ít rắc rối và muốn hỏi thăm ý kiến của các anh chị.
    Tình hình là bác em muốn giới thiệu 1 người cháu cho em.Hic, người j đâu mà tích cực khủng khiếp luôn, ra lệnh cho cô con gái từ ngoài Hà Nội vào HCM chơi và dẫn em đi giới thiệu với người ta ở (HCM) mới ghê chứ
    ( chuẩn bị tuần sau là bay vào rồi )
    Hic, em thì chẳng biết làm thế nào ,chị em thì cứ kiêu là đi ăn thôi mà, hok có j cả,nhưng thực sự là em chẳng muốn đi. Thế làm sao mà từ chối đây ah? Em chỉ sợ bác em giận mà hok thèm nhìn mặt nữa thì chết
    Còn 1 vấn đề đau đầu nữa.Hôm trc lúc đang chat với con thỏ í,tự nhiên hok biết dở chứng j đấy,nghe nhạc rồi bảo nhớ người iu, nhớ mối tình đầu j j đấy ( mấy anh chị thấy hắn ngốc dễ sợ ko? có nhớ mối tình đầu thì giữ trong đầu đi,thế mà cũng nói ra, thiệt thà thấy sợ).Hic, làm em thấy nản và buồn mấy ngày nay luôn....đồ ác độc j đâu.
    Tình hình của em giờ thế đấy, một bên thì thúc ép gần chết (hết ba mẹ,rùi tới bác mặc dù em mới có 23 tuổi),còn 1 bên thì tà tà như đua xe đạp chậm vậy.
    Em giờ chẳng biết phải tìm lí do j để từ chối ý tốt của bác ( mà hok biết là mình có đúng khi cải lời người lớn hay ko? ) và cũng ko sure là tình cảm của mình sẽ tiến tới hay giật lùi
    Ai tư vấn giúp em dc ko ah? Thank mấy anh chị nhiều lắm
    Được ccp sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 15/11/2007
  5. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    sao không gặp người được giới thiệu nhỉ??? gặp mặt chứ đã ai bắt yêu và lấy đâu, cứ gặp mặt đi, vừa tạo thêm cho mình cơ hội lựa chọn vừa đỡ phải nghĩ quá nhiều đến cái cu gàn giở kia. Nói thật là nếu cu đấy có tình cảm với em thì đã không nói về mối tình đầu rồi, chắc cu đấy nói thế để ngăn chặn trước đấy.
  6. ccp

    ccp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Em đã gặp vài lần rồi đấy chứ, mọi lần trc là bị bác em dắt đi ăn,nhưng dường như em cảm thấy hok thix lắm, just feeling là thế thôi ah. (mặc dù ngta chẳng có j đáng để chê trách cả )
    Tính của em cũng hơi cố chấp lắm , đã thix 1 ai rồi thì chẳng liếc ngang liếc dọc sang chỗ khác
    Chỗ em tô đỏ có phải là thật phải ko ah? Em thì chỉ nghĩ đơn giản là cũng có đôi lúc mình nhớ về mối tình đầu chứ, trong 1 khoảnh khắc nào đầy, em cũng thế mà
    hic, nếu đúng như bác nói thì chắc phải quay về số 0 thôi.....là đồng nghiệp tốt
  7. mysterious_autumn

    mysterious_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chị không nghĩ là cậu này muốn ngăn chặn trước nên nói thế đâu em ạ. Anh nhà chị hồi chưa bày tỏ tình cảm cũng kể lể về first love, rồi có lúc còn bóng gió là dù sau này có yêu ai cũng không quên được first love. Lúc đấy có lúc chị tức điên (mặc dù mới chỉ hơi thích thích, nhưng mà tự ái mà ).
    Đọc tâm sự của các em thấy nhớ lại thời xa xưa, hì hì, yêu đương cưa cẩm nhau vui thật.
    Còn chuyện đi gặp cậu kia thì em cứ đi thôi. Em không thích thì cũng không ai bắt được em phải thích đâu mà . Cứ bình thường thôi em ạ. Chuyện với cậu này thế là cũng đang tiến triển tốt đẹp rồi đấy chứ. Chúc em bé nhanh chăn được thỏ nhé.
  8. matrioshka

    matrioshka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    em ơi,em thử kể chuyện em bị ép đi gặp mặt với hắn xem! Thỏ thì chắc ko có ý kiến gì đâu, mà chắc thế nào cũng khuyên em nên đi. Nhưng ít nhiều hắn phải có suy nghĩ cảm xúc gì chứ!
    Giờ em tích cực tác động lên cái "cảm xúc" của hắn đã em ạh! Để đến một ngày cái "cảm xúc" đó phải lên tiếng. Mình chỉ "xúc tác" thui, chứ mình ko có " năng khiếu" thì ko làm spider girl đc đâu!
    .
    Chúc em thành công!
  9. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Công nhận thang máy được nhiều người sử dụng thật. Cơ quan tớ cũng nghe chuyện tương tự. Khi mới nghe buôn chuyện này lại, tớ thấy thương cho thằng cu đấy quá, mặt còn tái mét đi kêu: Ui, khổ thân thằng còi...
  10. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0

    Được kohieutaisao sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 16/11/2007

Chia sẻ trang này