1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào 1 con thỏ lại cho 1 con thỏ khác biết là mình thix nó (^00^)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ccp, 31/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maivnprice

    maivnprice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Thì nhìn qua ánh mắt mà.....
  2. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Nhà cháu ko phải thỏ cũng chả phải cáo, sói đới ạ
    Xì Gòng thì xa quá nhẩy, nhưng mà có duyên thì thể nào cũng dịp trao đổi kinh nghiệm
  3. mickey11

    mickey11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tình hình bạn thỏ thế nào rồi? Có gì kể tiếp đi. Tớ cũng đang thỏ đây . Có khi bọn mình lập hội và trao đổi kinh nghiệm được đấy nhỉ?
  4. giang159

    giang159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    giá như mình là ông bạn kia nhẩy
  5. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục kể nào !
    Được kohieutaisao sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 24/11/2007
  6. ccp

    ccp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Hihi, sorry bác ,tuần này em ra Hà Nội công tác nên ko có theo dõi bài vở
    Chẳng biết có phải í trời ko, mà em đang định xin nghỉ phép về nhà chơi, thì cơ quan lại cho đi công tác ngoài Hà Nội.Mà điều đáng nói ở đây là con thỏ í cũng ra HN cùng đoàn với em luôn, sướng nhẩy
    Ra đến HN hắn take care em kỹ càng lắm ah, ko bỏ đói ngày nào, chở đi chơi tùm lum chỗ
    Tận tình chu đáo đến mức, đi chơi với mấy thằng bạn thân cũng dẫn em theo. Và kết quả là sau buổi đi chơi , thằng bạn thân xin số điện thoại của em luôn, thế mà con thỏ đấy cũng cho, chịu nổi hem mấy bác
    Sau khi cho rồi thì ân hận hay sao í, lại nhắn tin hỏi thăm. Em thấy buốn buồn tính hôm sau dzìa lại SG ( bà chị ở HN hẹn cuối tuần giới thiệu anh nào cho em i'''' ) mà về để đi làm là chính.
    Hắn nhăn tin cho em thế này nè :" Em về lại SG thì cũng đi xem mắt, ở lại HN cũng thế thôi, ở lại gặp anh C ( ông bạn thân của con thỏ i'''') cũng vậy ah.Mà anh C cũng dc lắm đó, nó thix con gái miền Nam......." Túm lại là thế đó, chịu hết nổi, tức điên lên dc mấy anh chị ui, cùi bắp đến thế là cùng
    Bởi vậy ,ngta nói thix ai thì cứ nói ra, nhưng mà chơi em kiểu như thế này thì ko thể nào nói ra dc.Nhiều lúc muốn cho hắn lên thớt cho rồi, mà thiệt tình là hok nỡ ra tay
    Thế mà nghe em về SG là mừng như cái j i'''', mấy bữa này cứ gọi điện thoại liên tục, chắc canh me xem mình có đi xem mắt ko quá
    Tình hình của em là thế đấy, ko tiến mà cũng chẳng lùi. Toàn chiện dở khóc dở cười
  7. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ hay hơn rôi`
    Tình yêu thật tuyệt vời, gần như là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống
    Chẹp, gần như thôi nhá, nhưng mà là gần như nhất
    Chúc bạn chủ topic may mắn nhá

Chia sẻ trang này