1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào bây giờ(...Ai lại ở đời có người nào nhát gái như mình)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daiviet999, 10/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Làm thế nào bây giờ(...Ai lại ở đời có người nào nhát gái như mình)

    Híc híc đầu năm, ngày tết người ta dập dìu từng cặp, tay trong tay, mắt trong mắt, kẹp nhau trên xe máy phóng vù vù ... còn mình trơ trọ một mình, đến đi chơi cũng chẳng biết đi đâu, huhu bạn bè nó lập gia đình cả bỏ mình bơ vơ, côi cút một mình, nhiều lúc thèm rượu muốn hư hỏng một tí , vậy mà ngẫm cái cảnh một mình độc ẩm mà ngán ngẩm sự đời. Ai lại ở đời có người nào nhát gái như mình, thấy con gái là như nhìn thấy " Cọp " , toàn thân run rẩy, đầu gối đánh vào nhau tánh tách, mấy lần toé lửa cháy lung tung cả , mà còn nữa không hiểu cái lưỡi mình tại sao nó không chịu nghe lời, cứ thấy chị em là nó chui tọt vào trong bụng nằm chơi , gọi thế nào cũng chẳng chịu ra, đem những thứ ngọt ngào hơn cả mật ong ra dụ khj vậy mà nó vẫn không ra ngoài tung hoành mới giận chứ. Ơ mà không hiểu kiếp trước mình bị đàn bà con gái đánh nhiều nên mụ đầu đi thì phải, gặp mặt cái là cái đầu tự nhiên trống rỗng liền chắc bộ óc mình chạy qua nhà hàng xóm xem tivi hộ họ. Ấy buốn thế đây, tình cảnh tôi là vậy. Bạn nào tư vấn giùm đi, làm thế nào bây giờ ? cưa , chặt , ăn trộm ... hay làm gì cũng được, năm nay Mẹ tôi lên kế hoạch 5 năm lần thứ 7 cho tôi rồi, nếu từ giờ đến cuối năm không có bé nào là bà chỉ định ( hihi lúc đó cha mẹ đặt đâu em thời ngồi đó là chết em ) . Ối giời ơi, cả làng cả nước, cả cái Box " tư vấn tình yêu " đâu rồi, giúp tôi cái nào !
  2. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    THeo y học thì rất có thể đây là triệu chứng co giật của căn bệnh ...giật kinh phong,đi bác sĩ đi.
    Hic,anh này sao dễ thương quá,chả bù với thằng bồ mình,nó không biết run là gì chỉ trừ lần đầu tiên,còn lần thứ 2 thì hơi hơi,những lần tiếp theo thì ..tới bến luôn.
  3. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra trên đời vẫn còn đàn ông ngây thơ ,chẳng bù cho người yêu cũ mình, từ lúc bắt đầu đến lúc ...chia tay vẫn cứ lạnh băng, tỉnh rụi ,nói chung chẳng có chút biểu cảm nào cho thấy anh ta ...sợ mình cả ,nghĩ mà buồn ...
    Thật ra bạn không bị gì đâu, chỉ là không tiếp xúc thường với phụ nữ nên có cảm giác ngại ngùng mà thôi ,rồi sau này khi gặp đuoc). đúng đối tượng ,cô ấy sẽ biết được nỗi lòng ...thòng của bạn .Nếu bạn không thể khắc phục được ,cổ sẽ giúp và động viên bạn .Mà biết đâu ,mẹ bạn sẽ chọn trúng đối tượng mà bạn gặp rồi yêu luôn thì sao .Các bà mẹ thường rất có mắt nhìn người ,tất nhiên không khi nào muốn con mình gặp phải một mụ chằn kửa đâu ,yen6 tâm nhé .
    Good luck ông bạn năm mới không ...sợ con gái nữa và mau có tin vui cho box ,đừng sợ ,chẳng phải bệnh hoạn gì đâu ,chẳng wa là hiền wá thôi
  4. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Um, cái vụ này wen lắm à nha!Đậy lời khuyên và cũng là kinh nghiêm cho bạn đêy!
    "1 cô gái đứng trước tôi mà cúi mặt xuống có nghĩa là cô ấy đang thẹn thùng vì thích tôi, còn nếu tôi mà nhìn xuống trước mặt 1 cô gái thì đơn giản là tôi thích...cặp đùi của cô ấy."
  5. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Bạn giống mình...4 năm trước đây, giống về tính cách nhưng khác là mình vẫn có bạn gái như thường. Rồi con người cũng thay đổi thôi, nhưng có thay đổi hay không thì một người như bạn cũng sẽ có người yêu thôi, không cần phải nói gì, bạn gái bạn sẽ nói cho bạn nghe.
    Bây giờ bạn giống mình ở chỗ: tết ngồi một mình
  6. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    kiếm một cô bạn gái thân thân đi, cnói chuyện dần cho nó quen vơi con gái, sau đỡ ngượng. Hehhe hồi trước em cũng giống bác, nhưng thế quái nào, từ hồi cấp 3 lại bị cô chủ nhiệm nhét vào ngồi xung quanh đến 8 em chẳng còn cách nào khác ngoài nói chuyện với chúng thế là từ đó em hết sợ con gái hehhe, bác cứ làm theo cách của em đi cố lên bác nhé, nếu không thành thì nhắm mắt đưa chân thôi
  7. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    MK, có một thời tớ cũng giống hệt cậu. Lần đầu tiên, tớ đến nhà một bạn gái (vì thích cô ấy quá). Đứng cách xa nhà cô ý 200m tớ đã run bắn lên rồi, đứng lại suy nghĩ mất 30p là có nên đi tiếp không, hehe, rồi cuối cùng quyết định đi về. Một tuần sau, tớ lại liều mò đi (vì có thằng doạ là tớ không cưa thì nó sẽ cưa), lần này thì đã đứng được trước nhà cô bạn, phải đứng mất 10p mới dám gõ cửa , tim đập mạnh đến nỗi cả xóm người ta nghe thấy, .
    Từ đó trở đi tớ giao tiếp với bạn gái cũng khá hơn. KL: Nói chung nhiều lúc phải liều, thế mới vượt được qua bản thân.
  8. quyhutmau83

    quyhutmau83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    datviet999 ơi, tôi cũng cùng chung số phận với bạn, chẳng co'' gì khác với bạn hết
  9. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Liều là xong!! Con gái cũng dễ thương lắm mà!!
  10. zk

    zk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    haha thế mới biết anh em mình nhiều thằng giống nhau thiệt.Mấy ông này nhát gái gần bằng mình.Nhớ hồi cấp 3 thích 1 em,mà hễ cứ gặp là nín ,có nói cũng rụt rè không thành câu.Được cái con bé đó cũng có chút cảm tình với mình nên tối đến nhà nó ngồi im thin thít , nói được vài câu ngớ ngẩn nó chỉ cười chứ vẫn ngồi tiếp chuyện không đuổi về.
    Thỉnh thoảng tâm sự với hai thằng bạn nối khố .Vậy là hôm 14/2 chúng nó lôi đi nhậu xỉn , chắc để tăng thêm phần dũng cảm Rồi kéo đi mua một bó hoa hồng thật bự,đến nhà em.Vào đến ngõ ,run quá , mình mới bảo "thôi hay quay ra chợ mua socola đi , valentin ai lại tặng hoa". Thực ra là kiếm bài chuồn vì sợ quá. Thằng bạn lên dây cót : "cách đây đúng một năm tao cũng y như mày , liều đi ".Vậy là hăm hở bước vào , mẹ nó ra mở cửa , còn nó đứng ngay gần đấy cười ẩn ý . Bao nhiêu lời tư vấn của hai thằng bạn là phải nói thế nào thế nào quên sạch.Run rẩy đưa bó hoa cho em , nó không nhận , quay mặt đi chỗ khác.Mình thì thào "cầm đi mà" , nó quay ngoắt vào nhà.Chúa ơi từ bé đến giờ chưa bao giờ đáng thương tội nghiệp như vậy.Còn mỗi mình đứng ngây người với mẹ nó ngoài sân vậy là đưa luôn hoa cho mẹ nó ,ơn trời may mà mẹ nó cầm .Chuồn lẹ quên cả chào bà già. Hai thằng mắc dịch thập thò ngoài ngõ ko nhịn được cười ,trước sự đau khổ của chiến hữu .Giờ nghĩ lại còn thấy run
    Kể chuyện vậy để các bác thấy mình không phải là nạn nhân duy nhất khi đứng trước mặt bọn con gái.Hay là lập hội nhát gái đi

Chia sẻ trang này